Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn góp 10 tỷ đồng cho trẻ mồ côi vì COVID-19 trong chương trình "Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời"
Xúc động trước những em nhỏ mất cha mẹ trong đại dịch, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng gia đình quyết định trao 10 tỷ đồng, tiếp nối hành trình sẻ chia mà ông đã bền bỉ thực hiện nhiều năm qua.
Tối 16-9, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bước lên sân khấu chương trình Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời với một chiếc túi màu đen và tấm bảng chưa ghi số tiền.
Chương trình được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu chặng đường 5 năm đồng hành cùng những trẻ em mất cha hoặc mẹ vì COVID-19. Gần 200 em nhỏ và người thân đã có mặt trong đêm sự kiện.
Ở những phút đầu, khán giả cùng thắp nến tưởng niệm những người đã ra đi trong đại dịch. Những câu chuyện về cuộc sống của trẻ mồ côi khiến nhiều người không giấu được xúc động.
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng lặng người khi theo dõi những hình ảnh ấy. Ông mong muốn góp một phần để bù đắp những thiếu thốn và giúp các em tiếp tục đến trường.
Chung tay nâng bước những phận đời nhỏ bé
Ban đầu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn dự định dành 2 tỉ đồng từ tiền cá nhân để ủng hộ chương trình. Tuy nhiên, quyết định ấy đã thay đổi sau cuộc trò chuyện với gia đình.
Khi biết ông chuẩn bị đi làm thiện nguyện, vợ và các con đều bày tỏ sự ủng hộ. Họ động viên ông nâng mức đóng góp và sẵn sàng cùng sẻ chia khoản tiền này.
Trên sân khấu, doanh nhân cầm bút viết con số 10 tỉ đồng lên tấm bảng chưa ghi mức hỗ trợ. Cả khán phòng lập tức vang lên những tràng vỗ tay.
Ông dí dỏm gọi số tiền này là “lương hưu trong 10 năm”. Trong tổng số tiền cam kết, ông mang theo 2 tỉ đồng tiền mặt để trao trước cho ban tổ chức.
Theo Johnathan Hạnh Nguyễn, đây không chỉ là quyết định của riêng ông mà còn là tấm lòng chung của cả gia đình. Sự đồng hành từ vợ con khiến ông có thêm động lực để giúp đỡ những em nhỏ kém may mắn.
Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cùng hướng về những hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông, việc sẻ chia không phụ thuộc vào số tiền lớn hay nhỏ. Mỗi người góp một phần trong khả năng cũng có thể tạo nên nguồn lực giúp các em vững bước.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức công bố tổng số tiền được các cá nhân và đơn vị ủng hộ đạt 18,6 tỉ đồng. Riêng gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đóng góp 10 tỉ đồng.
Khoản hỗ trợ sẽ được dành cho những trẻ em mất cha hoặc mẹ vì đại dịch. Với các em, đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là lời nhắn rằng các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
Quyết định từ trái tim một người cha
Sự đồng cảm của Johnathan Hạnh Nguyễn với những gia đình chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 bắt nguồn từ trải nghiệm của chính ông trong đại dịch.
Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, con gái ông là Thảo Tiên mắc COVID-19 khi đang ở Anh. Một ngày, cô gọi điện về báo với cha rằng mình khó thở.
Cuộc gọi khiến ông vô cùng lo lắng. Doanh nhân sau đó thuê chuyên cơ đưa con gái về Việt Nam điều trị.
Nhờ sự cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ, Thảo Tiên vượt qua giai đoạn nguy hiểm và bình phục. Gia đình ông may mắn có cơ hội được đoàn tụ sau biến cố.
Trải nghiệm đứng trước nguy cơ mất người thân giúp ông thấu hiểu hơn nỗi đau của những gia đình không có được kết thúc trọn vẹn.
Với nhiều trẻ em, đại dịch đã lấy đi cha, mẹ hoặc cả hai. Nỗi mất mát không khép lại khi dịch bệnh qua đi, mà tiếp tục hiện diện trong từng bữa cơm, năm học và chặng đường trưởng thành.
Bởi vậy, khi nghe những câu chuyện tại chương trình, ông không chỉ xúc động với tư cách một nhà hảo tâm. Ông nhìn những đứa trẻ bằng cảm xúc của một người cha từng trải qua những giờ phút bất an vì con.
Khoản tiền 10 tỉ đồng vì thế không đơn thuần là một con số được viết trên tấm bảng. Đó còn là cách gia đình ông chia sẻ sự may mắn của mình với những em nhỏ chịu nhiều mất mát.
Hành trình sẻ chia bền bỉ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn
Trước khoản hỗ trợ lần này, Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nghiệp của ông từng đồng hành với nhiều hoạt động về giáo dục, y tế và an sinh xã hội.
Ông dành nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, bệnh nhi và các chương trình cộng đồng. Tháng 5-2026, doanh nhân cũng lựa chọn đón sinh nhật bên những bệnh nhi ung bướu.
Những việc làm ấy cho thấy sự sẻ chia không phải quyết định nhất thời. Đó là lựa chọn được ông và gia đình duy trì trong nhiều năm, bằng những đóng góp thiết thực cho người cần giúp đỡ.
Trên sân khấu tối 16-9, điều đọng lại không chỉ là khoản tiền 10 tỉ đồng. Đó còn là tấm lòng của một người cha, sự đồng lòng của một gia đình và mong muốn để những đứa trẻ chịu nhiều mất mát có thêm điểm tựa bước tiếp.
(Nguồn: Tuổi Trẻ, Soha, IPPG.)
Xem thêm: Gia đình “Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn: Thành công bằng nội lực, vững vàng bằng đạo đức
Tin liên quan
Nhân dịp giáng sinh 2024, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho các bé tại Bệnh viện Khi đồng 2 TP.HCM.
Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.
Nhận 100 triệu đồng từ vị khách trúng số 18 tỷ, bà Thùy Dương góp thêm 38 triệu để mua 8 tấn gạo tặng cho bà con khó khăn.
Một lần nữa ca sĩ Hà Anh Tuấn lại ghi dấu ấn với hành động tử tế khi chung tay ủng hộ “Thư viện niềm vui”, một dự án ý nghĩa dành cho trẻ em vùng cao.



















