Có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, nếu thiếu một tuổi già thật thê lương

Để tuổi già không cô độc thê lương, có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, bởi khi mất rồi chẳng thể đánh đổi lại được.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 24/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội có câu chuyện rằng, một người đàn ông nọ đi dự tiệc họp mặt bạn bè, đến lúc tàn tiệc rồi vẫn cố nói mọi người đừng về, về sớm có ích gì? Thì ra, người đàn ông ấy đã ngoài 40, ly hôn được vài ba năm, có nhà cũng chẳng muốn về. Cứ có cuộc hẹn hò nào là anh ta chắc chắn sẽ có mặt, lúc nào cũng là người uống nhiều nhất và về muộn nhất.

co-3-thu-dan-ong-nhat-dinh-phai-giu-chat-lay-keo-tuoi-gia-co-don
Thì ra, trên đời có một loại cô độc, chính là càng ở chốn đông người thì càng lộ ra là tột cùng cô đơn.

Thì ra, trên đời có một loại cô độc, chính là càng ở chốn đông người thì càng lộ ra là tột cùng cô đơn. Ở độ tuổi của anh, khả năng tài chính không tệ, thế nhưng thứ anh ta thiếu là một người bạn tình tri kỷ, một đứa con để về nhà chăm sóc. Cha mẹ cũng có cuộc sống riêng, thứ gọi là "nhà" với anh chẳng qua chỉ là một căn hộ trống trải, u tối mà thôi. 

"Tửu hậu thổ chân ngôn", quả thực đến lúc say người ta mới nói lời thực lòng nhất, mới gỡ bỏ lớp giáp gai bảo vệ và để lộ ra trái tim yếu đuối, mong manh. Người đàn ông ấy đã thẳng thắn thừa nhận rằng, đàn ông thực sự không nên quá tham lam, đừng lãng quên cái gốc của mình. Sống trên đời, có 3 thứ đàn ông nhất định phải giữ chặt lấy, bởi khi mất rồi chẳng thể đánh đổi lại được.

Mất đi người vợ gắn bó nhiều năm

Con người thường không biết quý trọng những gì luôn ở bên mình, chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy hối hận. Đặc biệt là với người vợ đầu ấp tay gối, đàn ông thường cho rằng cô ấy rất phiền phức, cố chấp, lúc nào cũng lải nhải chuyện này chuyện kia. Chỉ đến khi người ấy bỏ đi rồi, họ mới hiểu rằng cô ấy thực lòng quan tâm đến mình. Trên đời liệu có mấy ai sẵn sàng ở bên bạn từ khi tay trắng cho đến khi giàu sang phú quý mà chẳng một lời than trách?

co-3-thu-dan-ong-nhat-dinh-phai-giu-chat-lay-keo-tuoi-gia-co-don
Con người thường không biết quý trọng những gì luôn ở bên mình, chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy hối hận.

Điều buồn nhất của một người đàn ông chính là rời xa người vợ của mình, và rồi phát hiện ra rằng chẳng có người phụ nữ nào sánh được với cô ấy. Khi ấy, họ muốn níu kéo, nâng niu cũng chẳng còn cơ hội, chỉ biết từ xa nhìn người ấy có niềm vui mới mà thôi.

Mất đi lòng hiếu thảo của con cái

Nhiều người không nhận ra rằng, quá trình nuôi con chẳng phải là để có người chăm nom sau này, mà là để có người bên mình bầu bạn, tâm sự để vơi nỗi cô đơn lúc về già. Quá trình nuôi dạy, chăm sóc con cái là điều thật khó miêu tả, chỉ có ai trải qua mới biết nó trân quý đến mức nào.

co-3-thu-dan-ong-nhat-dinh-phai-giu-chat-lay-keo-tuoi-gia-co-don
Một người đàn ông vô tâm với con cái sẽ nhận lại sự oán hận của chúng khi trưởng thành.

Một người đàn ông vô tâm với con cái sẽ nhận lại sự oán hận của chúng khi trưởng thành. Trong quá trình lớn lên đứa trẻ nào cũng cần cả cha và mẹ săn sóc, thiếu đi một là sự mất mát lớn ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của chúng sau này. Nhân quả là có thật, trẻ con khi lớn không có sự chăm nom của người cha, khi trưởng thành tự khắc sẽ vô tâm.

Đừng đợi đến khi già mới tỉnh ngộ, mới hối hận vì không quan tâm, chăm sóc con cái khi chúng còn nhỏ. Đến lúc ấy đã mất đi tình yêu thương, lòng hiếu thảo của con thì than thở còn có ích gì?

Mất đi mái ấm tình thương

Nhà không phải chỉ là nơi ở, nhà chính là mái ấm tình thương, là tổ ấm che chở cho con người trước những phong ba bão táp cuộc đời. Đó là nơi chẳng có áp lực, chẳng có lừa phỉnh, chỉ có sự dễ chịu, ấm áp của thứ tình thương gọi là gia đình.

co-3-thu-dan-ong-nhat-dinh-phai-giu-chat-lay-keo-tuoi-gia-co-don
Đàn ông đừng để đến khi về già cô độc mới nhớ tới mái ấm gia đình.

Đàn ông đừng để đến khi về già cô độc mới nhớ tới mái ấm gia đình. Đừng vì công việc mà bỏ quên cha mẹ, chẳng mấy khi ghé thăm một lần. Đừng vì bận rộn mà không dùng bữa cơm nóng hổi cùng vợ con, hay chẳng bao giờ đưa gia đình đi chơi một lần. Đừng để đến lúc có thể về nhà thì chẳng còn nhà, có về cũng chỉ biết quay mặt vào tường, một mình ăn mâm cơm nguội lạnh.

Đời người vốn ngắn ngủi, đừng để chờ đến lúc gần đất xa trời mới biết hối hận và trân quý những gì đã mất. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đối xử tốt với những người thân yêu để không phải nếm trải nuối tiếc lúc về già.

Những kiểu người không nên kết giao kẻo chuốc họa vào thân

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người xưa có câu, cái thân làm tội cái đời, trên đời có 4 kiểu người không nên kết giao kẻo chuốc họa vào thân.

Những kiểu người không nên kết giao kẻo chuốc họa vào thân
0 Bình luận

Những việc nên làm dưới đây không phải là chuyện gì quá xa lạ mà trái lại rất gần gũi, giúp con người tích thêm phúc đức, tiêu trừ nghiệp họa.

Việc nên làm giúp con người tích thêm phúc đức, nếu đọc được xin đừng bỏ qua
0 Bình luận

Lão Tử có câu rằng: "Vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn", ý nói con người sống trên đời không nên coi trọng chuyện thiệt hơn, được mất.

Sống trên đời không nên coi trọng chuyện thiệt hơn
0 Bình luận

Tin liên quan

Nam sinh năm 1988 và nữ sinh năm 1996 là hai tuổi tam hợp nhau. Nếu biết cách vun đắp và xây dựng hứa hẹn sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền lâu.

Nam sinh năm 1988 có hợp với nữ sinh năm 1996 không?
0 Bình luận

Những "bóng hồng" xinh đẹp, tài năng trong đời của trưởng nhóm tài năng G-Dragon (BIGBANG) đều là những người nổi tiếng của làng giải trí.

Lật lại tình sử của G-Dragon (BIGBANG) từ xưa đến nay: Dù là người yêu 'tin đồn' hay công khai đều 'sắc nước hương trời'
0 Bình luận

Trong 4 cô gái nhà Hắc Hường có lẽ Jennie là thành viên sở hữu tình trường "sôi nổi" nhất. Đến thời điểm hiện tại khi cả 3 thành viên còn lại đều đang khá im ắng và chưa có tin đồn hẹn hò nào thì Jennie lại bị Dispatch 2 lần khui bằng chứng hẹn hò với các sao nam khác.

Trước khi bị Dispatch khui tin đồn hẹn hò với G-Dragon (Big Bang), Jennie (Blackpink) từng sở hữu tình trường như thế nào?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất