Bớt sống cầu toàn, ta bước gần đến cuộc đời viên mãn an nhiên

Không có ai sinh ra là hoàn hảo cả, vì thế hãy bớt sống cầu toàn, đừng để những thước đo, đánh giá cản trở việc ta bước tới cuộc đời viên mãn, an nhiên.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thường nghĩ rằng: "Hết mình hoặc Đào thải", liên tục dành hết giờ này đến phút khác để đạt được những dấu ấn xuất sắc. Quả thực, "tiêu chuẩn cao thì mới có thể phát triển", nhưng lúc nào cũng làm việc quá sức chỉ khiến cơ thể ta suy kiệt, đầu óc mệt mỏi.

Đôi khi, ta lại cảm thấy mình tồi tệ, lười biếng vì muốn trì hoãn công việc nào đó, nhưng thực ra, sự chậm trễ đó bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại. Áp lực hoàn hảo đè nặng lên tâm trí ta, khiến ta bị ám ảnh với việc "không đủ giỏi" mỗi ngày. Nỗ lực là tốt, nhưng nỗ lực để hoàn hảo là cánh cửa dẫn đến bất hạnh. Không có ai sinh ra là hoàn hảo cả, và cũng chẳng có thứ gì là hoàn hảo, là vĩnh viễn. Vì thế, tốt hơn hết ta nên bớt sống cầu toàn, để ta bước gần tới cuộc đời viên mãn, an nhiên.

Người cầu toàn hay ám ảnh chủ nghĩa hoàn hảo

Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, chủ nghĩa hoàn hảo trong giới trẻ đã tăng lên đáng kể so với những năm 1980. Ta biết mình là người cầu toàn nếu:

bot-song-cau-toan-ta-buoc-gan-den-cuoc-doi-vien-man-an-nhien
Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, chủ nghĩa hoàn hảo trong giới trẻ đã tăng lên đáng kể so với những năm 1980.

1. Tìm lỗi trong những gì ta hoặc người khác làm

2. Đặt ra các tiêu chuẩn quá cao, không thực tế

3. Lên án quá mức những sai lầm

4. Tìm kiếm sự chấp thuận để làm điều gì đó

5. Chần chừ và né tránh những tình huống có thể dẫn đến thất bại

Theo một phân tích số liệu đăng tải trên Tạp chí Nhân cách, các nhà nghiên cứu chỉ ra có khoảng 45 nghiên cứu với 11,747 người tham gia, chỉ ra mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo với những suy nghĩ hay hành vi tự sát. Sự gia tăng của chủ nghĩa hoàn hảo đã tác động tới tâm trí những người trẻ tuổi, làm gia tăng sự căng thẳng, trầm cảm và lo lắng.

Người trẻ thường dễ bị trầm cảm hay lo âu vì họ có kỳ vọng quá mức vào bản thân, liên tục nhận áp lực từ người khác, có thể là gia đình, bạn bè hoặc thậm chí là xã hội. Trong một xã hội mà bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể bị đem ra chì chiết, chỉ trích, không quá kì lạ khi có vô số bạn trẻ luôn cố gắng đặt ra những mục tiêu bất khả thi, thực hiện những nhiệm vụ không tưởng và kỳ vọng bản thân phải thật sự hoàn hảo?

5 bước xoa dịu tâm hồn, xua tan mong ước hoàn hảo

Hãy nhớ rằng, cuộc đời vốn không công bằng, và cũng chẳng có gì là hoàn hảo cả. Cuộc sống rất thực tế, không phải chỉ mang mỗi sắc hồng hạnh phúc như những thước phim kia, mà luôn ngập tràn những thăng trầm, bão tố ở phía trước. Dù vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, và nếu may mắn, ta còn có thể nhìn thấy cầu vồng. Không có việc gì là mãi mãi tồi tệ, miễn là ta mạnh mẽ vươn lên, kiên cường đương đầu với khó khăn thử thách, rồi đến một ngày nào đó, ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình.

Không sợ thất bại

"Lùi một bước, tiến mười bước", có thể ta sẽ không may sa cơ lỡ vận lúc này, nhưng không phải lúc nào ta cũng sẽ thất bại mãi. Thành công được sinh ra từ những sai lầm, những lần vấp ngã chỉ khiến ta lột xác thành bản thể mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn mà thôi.

bot-song-cau-toan-ta-buoc-gan-den-cuoc-doi-vien-man-an-nhien
Thành công được sinh ra từ những sai lầm, những lần vấp ngã chỉ khiến ta lột xác thành bản thể mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn mà thôi.

Sợ thất bại chỉ khiến ta căng thẳng, lo lắng, khiến ta hèn nhát, rụt rè chẳng thể đạt được mục tiêu của mình. Đừng ngại ngần, cứ nắm lấy cơ hội và thử làm điều gì đó đi, ta sẽ thấy thành công thực sự là thế nào.

Trưởng thành từ những sai lầm

bot-song-cau-toan-ta-buoc-gan-den-cuoc-doi-vien-man-an-nhien
Sau cơn mưa trời lại sáng, và nếu may mắn, ta còn có thể nhìn thấy cầu vồng.

Không ai là hoàn hảo, ai ai cũng từng mắc sai lầm ít nhất 1 lần. Vết thương nào rồi cũng khép lại, chẳng có nỗi buồn nào dày vò ta được quá lâu. Sau cơn mưa, trời lại sáng, hãy xem những sai lầm như là một bài học hay cơ hội để học hỏi hơn là thất bại. Sau mỗi lần vấp ngã, dành thời gian để tự hỏi bản thân rằng: "Tôi có thể học được gì từ việc này và tôi có thể sử dụng nó như thế nào để cải thiện cuộc sống của mình?".

Trân trọng những lời khen

Không phải là "ngủ quên trong chiến thắng", mà là hãy tận hưởng những phút giây vinh quang, ăn mừng thành tích ta đạt được trước khi chuyển sang những nhiệm vụ tiếp theo. Hãy để ý những lời khen mà người khác dành cho ta, tỉnh táo nhận ra đâu là lời khen thật lòng, đâu là lời dối trá. Đôi khi sự thật rất đau lòng, nhưng đó lại là câu trả lời mà ta thực sự cần để thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Chấp nhận con người của ta

Chúng ta có thể không xinh đẹp, không phải là thiên tài, nhưng chúng ta vẫn đặc biệt theo cách riêng của mình. Giống như những bông tuyết kia, mỗi người chúng ta lại có dáng vẻ riêng, tài năng riêng, và tất cả đều thật xinh đẹp, đáng giá.

bot-song-cau-toan-ta-buoc-gan-den-cuoc-doi-vien-man-an-nhien
Chúng ta có thể không xinh đẹp, không phải là thiên tài, nhưng chúng ta vẫn đặc biệt theo cách riêng của mình.

Đừng sợ thất bại, cũng đừng tự chỉ trích mình vì những sai lầm. Sau mỗi lần vấp ngã, ta có cơ hội được học hỏi, trưởng thành và hiểu thêm một chút về cuộc sống. Đừng để áp lực phải trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn cướp ta khỏi việc tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn, và hãy chấp nhận con người của chính mình đẹp đẽ như nó vốn từng.

Không đầu hàng chủ nghĩa hoàn hảo

Vẻ đẹp của ta không nằm ở sự hoàn hảo, bản thân ta là một tác phẩm nghệ thuật. Hãy bỏ ngoài tai những lời phán xét rằng ta không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ xứng đáng,.. bởi đó chỉ là những lời nói của người ngoài. Người hiểu ta nhất chính là bản thân ta, và người luôn sát cánh bên ta đến phút giây cuối cùng cũng là chính ta. Trân trọng bản thân mình, lãng quên những lời chỉ trích, dối trá, sống một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.

10 cấp độ của cuộc sống cô đơn Ohitorisama, bạn đang cô độc đến nhường nào?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đừng để chính mình bị kẹt trong "mê cung" bàn tán, không ai có thể làm hài lòng tất cả, bởi nếu ta cứ mãi chiều theo số đông sẽ chỉ khiến đời ngột ngạt hơn mà thôi.

Không ai có thể làm hài lòng tất cả, đừng mãi làm 'con rối' của thiên hạ
0 Bình luận

Không ai sinh ra là hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn vô dụng. Mỗi người đều tiềm ẩn ít nhiều khả năng khác biệt, và đây là 5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân.

5 điều ngăn cản một người phát huy toàn bộ năng lực tiềm ẩn của bản thân
0 Bình luận

Hãy nhớ rằng, văn phòng là nơi để làm việc, theo đuổi sự nghiệp, do đó muốn thành công phải khắc cốt ghi tâm câu nói: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát".

Người trẻ hiện đại muốn thành công phải biết rạch ròi chuyện đời tư: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'
0 Bình luận

Tin liên quan

Cộng đồng mạng đang xôn xao thông tin Tràng Tiền Plaza có cháy khiến người dân và du khách vô cùng hoảng loạn.

Tràng Tiền Plaza có cháy, khói bốc nghi ngút cả đoạn đường
0 Bình luận

Sau vụ H&M công nhận "đường lưỡi bò" là của Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ Việt bắt đầu lên tiếng tẩy chay. Họ cho rằng hành động của H&M đang không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Vì thế không nên kinh doanh kiếm lợi tại Việt Nam nữa.

Nghệ sĩ Việt đồng loạt lên tiếng tẩy chay H&M sau sự cố 'đường lưỡi bò'
0 Bình luận

Youtuer giả danh trưởng khoa Bệnh viện 198 đã lừa đảo chiếm đoạt 240 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, đánh bạc và cùng bạn gái đi du lịch 7 ngày hết 100 triệu đồng.

Youtuber giả danh trưởng khoa BV 198 lừa chị gái người yêu gần 240 triệu đồng đem đi đánh bạc, du lịch
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất