Thời gian qua bạn về nhà được mấy bận, gọi điện cho cha mẹ được mấy lần? Nhiều khi hẹn ăn cơm với cha mẹ, nhưng vì cuộc hẹn bất ngờ bạn lại bất ngờ hủy ngang.
Nuôi dưỡng, giáo dục con cái chưa bao giờ là điều đơn giản. Tính cách của một đứa trẻ sẽ phản ánh rõ rệt cách dạy con của cha mẹ.
Ai sinh ra trên đời cũng cần có cha mẹ. Có làm con rồi cũng tới lúc làm cha mẹ, có lúc trẻ thì ắt sẽ có lúc già. Quy luật cuộc sống không ai có thể thay đổi được.
Sư tử dạy con “hãy đối đầu với hổ báo nhưng tránh xa lũ chó điên” nghe qua thì đơn giản nhưng lại là bài học lớn khuyên bạn đừng nên dây dưa với những kẻ vô lý ở đời!
Trang tử nói “Độc vãng độc lai”, một mình đến một mình đi là cảnh giới cao nhất của đời người. Những người có thể đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bất khả chiến bại.
Đáng sợ nhất trên đời không phải ngu dốt, cũng chẳng phải thất bại mà chính là vô danh. Đến khi đã đủ trưởng thành để nhìn thấy sự thất bại và gian nguy, người lại trăn trở tại sao bản thân bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là kẻ vô danh với đời?
Đánh giá một người qua vẻ bề ngoài nghe thì có vẻ phiến diện, không xác đáng. Thế nhưng, trên thực tế việc đánh giá này lại rất công bằng.