15 sự thật thiết thực người trẻ cần biết để sớm vượt qua trắc trở

Muốn kết thân với những người tài giỏi, thành đạt thì chính bạn cũng phải có tài năng và trí tuệ tương đương.

Minh Hằng
Minh Hằng 17/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người trẻ khi mới bước chân vào đời không tránh khỏi những bỡ ngỡ trước cuộc sống và những sự thật xã hội phức tạp đan xen. Nhưng không còn cách nào khác, muốn trưởng thành là phải xông pha và trải nghiệm. Nếu không dũng cảm đối mặt thì xem như thất bại.

Cuộc sống đầy rẫy trắc trở. Nhiều người vấp ngã và loay hoay, nhưng cũng không ít người nhanh chóng tìm thấy thành công. Đó chính là năng lực bản lĩnh và sự may mắn của mỗi người. 

Để tránh những tổn thương không đáng có, bạn phải chuẩn bị cho mình nội tâm mạnh mẽ, cùng những kỹ năng tương ứng.

15-su-that-nguoi-tre-can-biet-de-thanh-cong-va-it-bi-ton-thuong-1

Thanh niên trẻ muốn sống tốt trên đường đời thì nên nằm lòng 15 sự thật xã hội này càng sớm càng tốt, nhờ đó mà tránh được không ít rắc rối cùng thị phi:

1. Quan hệ càng gần gũi, bạn càng cảm thấy đối phương chẳng có gì ghê gớm, suy cho cũng cũng chỉ là người bình thường. Khoảng cách xa vời mới khiến đôi bên nảy sinh cảm giác bí ẩn và sùng bái.

2. Khi kiến thức và sự hiểu biết vượt xa nhiều người, bạn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng không được yêu thích. Sự thật là như vậy! Lòng người đáng sợ nhất là sự đố kỵ. Người ta không lo bạn đủ đầy, chỉ sợ bạn sống hạnh phúc hơn họ.

3. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Muốn kết thân với sếp lớn hay người có quyền thế, bạn bắt buộc phải sở hữu tài phú và trí tuệ tương đương.

4. Sống trong xã hội này, một phương pháp có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện nghe lời bạn, chính là cho đi những gì họ muốn. 

15-su-that-nguoi-tre-can-biet-de-thanh-cong-va-it-bi-ton-thuong-2

5. Tất cả mọi người đều có thể làm bạn với nhau. Nhưng chỉ cần động chạm đến chuyện lợi ích thì sẽ trở mặt ngay tức khắc. Quan hệ bạn bè, thậm chí là tình thân cũng khó lòng giữ vững khi đối diện với thứ tên gọi là lợi ích.

6. Người càng thân thiết lại càng không thể chấp nhận nổi những thay đổi tốt hơn của bạn. Bạn thân lâu năm, bỗng dưng một trong hai có người yêu, không còn dành thời gian cho nhau nhiều như trước. Thế là người còn lại sinh lòng hụt hẫng, mất mát, không thể chấp nhận hiện thực này.

7. Ví tiền (tình hình tài chính) và tấm gương (vẻ ngoài) có thể trả lời nhiều câu hỏi “vì sao” và “dựa vào cái gì” trong cuộc sống. 

8. Rất nhiều trường hợp, sự khách sao không phải dùng để thể hiện phép tắc lịch sự và văn hóa, mà chính là vạch sẵn ranh giới và khoảng cách giữa đôi bên.

9. Lên mặt dạy bảo cũng là một loại khoe khoang, hư vinh phù phiếm. Hành động này thể hiện rằng bạn tài giỏi và lớn mạnh hơn họ. Nhưng trên thực tế, ngưỡng mộ đâu không thấy, mà lại là sự phản cảm và xa lánh.

15-su-that-nguoi-tre-can-biet-de-thanh-cong-va-it-bi-ton-thuong-3

10. Người thông minh và trí tuệ thật sự luôn khiêm tốn trước mặt bạn bè thân thiết, chứ không phải khoe mẽ. Rõ ràng công việc của họ rất tốt, thu nhập cực cao, nhưng lúc nào lại thêm thắt một vài chi tiết thể hiện bản thân vẫn loay hoay với cuộc sống, không hề dễ dàng: Làm việc mệt mỏi, thu nhập không đáng với công sức… Chỉ có như vậy, bạn mới không khiến đối phương nảy sinh sự ghen tức và tính toán.

11. Khống chế lòng ham muốn dạy bảo hay sửa đổi bất cứ ai. Người trưởng thành chỉ có thể chọn lọc, chứ không thể dạy dỗ. Người yêu, bạn bè, hợp tác làm ăn cũng giống vậy. Hãy góp ý và cho lời khuyên, giữ tâm thái ung dung, không chấp niệm bắt buộc đối phương phải thay đổi. Con người chỉ có thể tỉnh ngộ khi vấp ngã và tổn thương. Vậy nên hãy để họ tự trải nghiệm.

12. Người không dễ dàng nóng giận chứng tỏ trong tay họ nắm giữ rất nhiều lợi thế. Ngược lại, người không thể kiểm soát cảm xúc, hay tức giận vô cớ, biến mọi thứ trở nên phúc tạp thường không có gì trong tay, vô năng đến đáng thương. Con người hơn nhau ở cái đầu. Mà khả năng kiểm soát cảm xúc nằm trong số đó.

15-su-that-nguoi-tre-can-biet-de-thanh-cong-va-it-bi-ton-thuong-4

13. Con người khó lòng cưỡng lại trước lợi ích. Nếu không, một là lợi ích đó quá nhỏ bé, hai là họ sở hữu quá nhiều nên không còn quan tâm đến thứ lợi ích tầm thường ấy.

14. Trường học không dạy bạn cách kiếm tiền. Kiến thức về kiếm tiền, hoặc là học hỏi từ quý nhân, hoặc là tự mình trải nghiệm rồi giác ngộ. Mà tiền đề của hai điều này chính là phải tiếp xúc và va chạm nhiều với thế giới ngoài kia, mở rộng các mối quan hệ, không nên mãi trầm mê trong vòng tròn nhỏ bé của mình.

15. Nhiều lúc, bạn chỉ có thể đứng yên nhìn người bên cạnh lầm đường lỡ bước. Bản thân muốn dang tay giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm, mà ngược lại còn rước về thù hận. Cuối cùng, bạn phát hiện, mình không thể làm được gì. Điều bạn có thể làm chính là tập trung vào cuộc sống của mình mà thôi.

(Nguồn: Zhihu)

Đọc thêm: 21 câu nói truyền cảm hứng của cô gái được mệnh danh là “xấu xí nhất thế giới” - Lizzie Velasquez

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Muốn sống hạnh phúc, gặp nhiều may mắn thì ngoài phải biết đối nhân xử thế, làm nhiều việc tốt còn phải nói những lời hay, ý đẹp. Người làm được điều đó, nhất định sẽ có cuộc sống viên mãn, đủ đầy!

Muốn sống hạnh phúc và vạn người yêu thương thì đừng nói 5 lời này!
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “Tài không hoan nghênh người vội vàng, phúc không ưa kẻ không trung thực” là bài học liên quan tới tiền bạc và nhân phẩm, càng hiểu sớm bạn càng thu được nhiều lợi ích.

Cổ nhân dạy: “Tài không hoan nghênh người vội vàng, phúc không ưa kẻ không trung thực”, càng hiểu sớm càng bớt khổ!
0 Bình luận

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ, lúc nào cũng mong ngóng việc nhẹ lương cao thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể thành công? Thời này, việc làm thì ít nhưng người thì đông, khi còn trẻ không cố gắng tìm kiếm cơ hội thì đừng bao giờ than thở sao bản thân không bằng người khác!

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ đừng mong tương lai tươi sáng!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất