11 điều tạo nhân duyên tốt, 8 loại hành vi làm tổn hại phúc báo con người

Phúc báo có được là do tâm, là từ một trái tim thiện lương; những việc không phù hợp với đạo lý đất trời dù cho là đơn giản nhưng cũng sẽ phải nhận lấy quả báo tương ứng.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

11 điều là tiền đề tạo nhân duyên tốt

1. Trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ thể diện cho người khác. Đừng hạ thấp người khác, cũng đừng chỉ trích sai lầm của họ. Sau lưng người khác, chỉ nên nói những lời tốt đẹp. Hãy nêu ý kiến nhiều hơn, hạn chế việc đưa ra mệnh lệnh khi không cần thiết. Điều này có thể giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp, và tránh dẫn phát mâu thuẫn.

2. Sống trên đời phải có khí khái, tự tin, độc lập. Biết rõ giá trị và vị trí của bản thân, biết điều gì phù hợp với mình, biết mình cần gì, không cần gì, biết cách Thiện đãi và chăm sóc bản thân.

3. Hãy khích lệ người khác. Dành lời khen ngợi những thành quả mà người khác đạt được hoặc những việc tốt mà người khác đã làm. Lời động viên khích lệ như ánh mặt trời, nếu thiếu mất nó thì chúng ta không có đầy đủ dưỡng chất để sinh trưởng.

4. Hãy thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, sai lầm của bản thân. Những lúc phạm sai lầm, hãy kịp thời xin lỗi; những lúc sắp bị trách mắng, thì tốt nhất bạn hãy chủ động "chịu đòn nhận tội".

5. Khi thấy cuộc sống của người khác thuận buồm xuôi gió, hãy nên vui mừng cho người ta. Khi người khác gặp phải khó khăn, không nên lấy nó làm sự hả hê cho mình, nếu có thể xem khó khăn của người khác giống như khó khăn của mình thì đó là điều đẹp nhất. Đối xử tử tế với người khác chính là đối xử tốt với chính mình. Những điều này chính là tình thân ái nên có.

6. Nhân phẩm tốt là "dung mạo" đẹp nhất của nhân sinh. Không cần chứng minh mà lại tự tỏa sáng.

7. Không cần thiết phải thổi phồng bản thân, tô điểm bản thân quá mức trái lại lại khiến người khác nghi ngờ, phản cảm, chiêu mời những những lời ra tiếng vào. Hãy tạo ấn tượng bởi sự tài năng cùng sự khiêm nhường của mình.

8. Nên dành cơ hội được nói cho người khác, còn bản thân hãy biết học cách lắng nghe. Bạn không nên chen ngang lời của người khác, dù khi ấy người ta có nói sai.

11-dieu-tao-nhan-duyen-tot-8-loai-hanh-vi-lam-ton-hai-phuc-bao-1

9. Không cần phải lúc nào cũng cho là mình có lý. Đôi lúc cũng phải thừa nhận, có lẽ bản thân đã sai. Nên thử phân tích sự tình từ trên lập trường của người khác. Đừng quên hỏi bản thân mình: "Anh ta làm như vậy là xuất phát từ nguyên nhân gì?". Thông cảm cho người khác chính là biểu hiện của lòng bao dung.

10. Những lúc phát sinh mâu thuẫn, bạn hãy giữ bình tĩnh. Trước tiên hãy lắng nghe ý kiến của đối phương, khi tức giận thì cần phải kiềm chế, rồi từ từ bày tỏ lý giải của mình, nếu không hợp thì cứ mỉm cười bỏ qua, chuyện không hợp như vậy trong xã hội rất bình thường, xảy ra tranh chấp thì chắc chắn mình là người thua thiệt.

11. Dù làm điều tốt cũng cần phù hợp với người đó. Mỗi người đều có sở thích và tính cách khác nhau. Trước khi làm điều gì đó hãy tự hỏi: Điều anh ấy thật sự cần là gì? Làm thế nào có thể khiến anh ấy được thoải mái? Nếu không sẽ dễ rơi vào trường hợp giống như thỏ mang cà rốt đi câu cá vậy.

8 loại hành vi tổn hại phúc báo, hại người hại mình

Tà dâm: Tà dâm là chỉ quan hệ bất chính giữa nam và nữ, thủ dâm, ý dâm, xem các loại phim sách có nội dung khiêu dâm các loại… Người phạm vào tội này thường sẽ bị tổn hại sức khỏe, sự nghiệp không thuận lợi, hao tổn tiền tài, gia cảnh suy sụp, thậm chí có thể nhiễm nhiều bệnh tật nguy hiểm. Người phạm vào tội tà dâm sẽ bị tiêu giảm phúc thọ của mình một cách nghiêm trọng.

Bỏ thai: Trong tất cả các loại tội nghiệp thì sát sinh tổn hại phúc báo lớn nhất, mà nặng nhất chính là giết người. Bỏ thai là giết chết một tiểu sinh mệnh trước khi nó được sinh ra, trên thực tế đây cũng là một loại sát sinh. Sau khi phá thai, rất nhiều người phụ nữ phát hiện cơ thể mình bị tổn hại nghiêm trọng, tinh thần u uất, không ổn định, công việc không được suôn sẻ, thậm chí công việc của chồng cũng bị ảnh hưởng, gia đình không hòa thuận, liên tục gặp những chuyện không may.

Mắng chửi Thánh hiền, xung đột cha mẹ: Bất luận người được sinh ra trong cảnh bần cùng hay gia đình giàu có, nếu có tấm lòng tôn kính và hiếu nghĩa với cha mẹ, người lớn tuổi thì như là tích phúc cho mình. Còn ngược lại sẽ tiêu giảm phúc phần của mình, sự nghiệp không tốt, gia đình không hòa thuận, làm việc gặp nhiều khó khăn phiền toái. Không tôn trọng cha mẹ, các bậc hiền nhân cũng là hành vi tiêu giảm đức; xung đột với cha mẹ người lớn là nguyên nhân gây tổn phúc tiêu lộc.

11-dieu-tao-nhan-duyen-tot-8-loai-hanh-vi-lam-ton-hai-phuc-bao-2

Kiếm tiền bất nghĩa: Lao động kiếm tiền phải giữ cho mình cái tâm trong sạch, nếu không thì có tiền rồi cũng gặp họa không giữ được một đồng. Dùng phương pháp bất nghĩa để có được nhiều tiền, có thể sẽ cao hứng nhất thời nhưng cuối cùng sẽ nhận tai họa.

Vong ân: Người luôn ghi nhớ ơn nghĩa của người khác đối với mình, trời đất Thần Phật đều cảm phục. Người biết báo ơn người sẽ càng gặp được nhiều người giúp đỡ. Nếu quên ơn bội nghĩa, trời đất ma quỷ đều khinh bỉ, không ai muốn giúp đỡ, bởi vì người quên ơn đã khiến cho bản thân mình sống trái ngược với đạo lý trời đất, cách xa nhân nghĩa.

Phát giận: Tức giận được xem như là lửa thiêu trụi công đức, phát một phen lửa giận, đốt sạch công đức của mình. Cho nên người ta thường nói: "Gia đình hòa thuận thì mọi sự đều tốt đẹp", "Hòa nhã sinh tiền tài".

Lãng phí: Lãng phí là hành vi tiêu giảm phúc báo, là chôn xuống mầm tai vạ cho chính mình. Cổ nhân nói: "Tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức". Tiết kiệm cũng là một loại đức phúc, không lãng phí chính là tích đức cho bản thân. Người hay lãng phí, sẽ đánh mất đức phúc của mình khá nhanh, trong cuộc sống hằng ngày thường hay gặp phải nhiều chuyện không vui, không như ý.

Phỉ báng Thần Phật: Trong sâu thẳm mỗi người đều có cái tâm kính sợ Thần Phật, trong nội tâm sẽ có một khoảng kiêng kỵ khi nhắc đến bậc Thần linh. Nếu con người đối với Thần Phật không có tâm kính sợ ắt trong lòng không còn ranh giới cuối cùng, vô pháp vô thiên tự làm điều ác và tự mình tiêu giảm phúc thọ của mình.

Xem thêm: "Không ai phú ba đời", nhưng có thể làm được điều này thì phúc báo sẽ đời đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tranh giành trong cuộc sống chỉ có thể làm bản thân trở nên cô độc, học được cách nhường nhịn thứ tha, điều bạn nhận được sẽ là vô giá…

Nhường người 3 phần không bị thiệt, nhịn người 3 phần không tổn thất
0 Bình luận

Ông lão mang con ngựa tới phiên chợ đổi lấy thứ khác về dùng, nhưng cuối cùng lại mang về một túi táo thối. Ai cũng cho rằng ông sẽ bị vợ mắng, nhưng kết quả thật khó ngờ.

Ông lão ngốc đổi ngựa lấy táo thối - Câu chuyện nhân văn
0 Bình luận

Những người có đức ắt sẽ nhận được phúc, người xưa đều tin rằng "tích đức được phúc báo". Vì thế, thường hành thiện và không làm những việc 'thương thiên hại lý'. Đức sinh ra từ sự khiêm nhường. Vì thế, cần phải giữ một tâm thái khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.

Phúc sinh ra từ sự thanh khiết và tiết kiệm, đức hạnh sinh ra từ khiêm nhường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất