Việc tử tế của Phó Trưởng trạm y tế Thanh Nho

CLB thiện nguyện "Đồng cảm" do chị Nguyễn Thị Hồng Hoa sáng lập để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo và những nghèo yếu thế trong xã hội. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chiếc xe 7 chỗ miễn phí 0 đồng của ông Nguyễn Văn Lâm (55 tuổi, Phó Trưởng Trạm y tế xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) được mua bằng tiền bán cả đàn bò. Chiếc xe này nhằm chở những người bệnh khó khăn.

Về Thanh Nho, hỏi thăm điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm – Phó trưởng Trạm Y tế xã hầu như người dân trong làng ai cũng biết. Nhiều năm qua họ đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc xe 7 chỗ luôn đậu trước nhà với tấm biển “Chuyến xe không đồng, tài xế Nguyễn Văn Lâm, biển số xe 37A-944.23”.

Chỉ cần có người gọi, bất kể nắng hay mưa, đêm hay ngày, chỉ cần thu xếp được công việc ở cơ quan là ông đều tận tình chở người bệnh đến cơ sở y tế để kịp thời cấp cứu.

Kể về mối nhân duyên với chuyến xe 0 đồng  ông Lâm kể, năm 1994 ông vào làm việc tại Trạm Y tế xã Thanh Nho với tấm bằng sơ cấp điều dưỡng. Trong quá trình công tác, ông Lâm tiếp tục học lên nâng cấp bằng và được bổ nhiệm làm Phó trưởng Trạm y tế xã Thanh Nho. Trong suốt gần 30 năm làm việc ở trạm y tế xã, ông Lâm từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nguy kịch vì không có xe đưa đi tuyến trên cấp cứu, điều trị kịp thời.

Đã là cứu người thì dứt khoát không thể chậm trễ được, phải tranh thủ từng phút từng giây – Chính bởi những suy nghĩ này thôi thúc và day dứt vì tại sao mình lại không chủ động để đưa bệnh nhân đi mà phải chờ người khác ông Lâm dành dụm tiền rồi bàn với gia đình bán bớt tài sản và quyết tâm mua một chiếc xe ô tô để chở bệnh nhân chuyển tuyến đi cấp cứu. Năm 2010, tranh thủ thời gian nghỉ, ông Lâm nộp hồ sơ đi học bằng lái ô tô. Năm 2012, ông bán đàn bò của gia đình, vay tiếp 200 triệu đồng và dồn những đồng tiền tích góp bấy lâu nay để mua chiếc xe cũ với giá 350 triệu đồng. Từ đó, chiếc xe ô tô là phương tiện chở bệnh nhân nghèo miễn phí và ông Lâm trở thành người tài xế đặc biệt.

viec-tu-te-cua-pho-truong-tram-y-te-thanh-nho-0
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Trạm y tế xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Chưa dừng lại ở đó, năm 2020, ông quyết định bán chiếc xe cũ, mua chiếc xe ô tô mới rộng hơn đúng vào thời điểm bùng phát dịch Covid – 19, ông Lâm viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bằng việc sử dụng dùng ô tô của mình để chở vật tư, nhu yếu phẩm, bệnh nhân và đưa người đi cách ly y tế. Tính đến nay, ông Lâm không nhớ đã chở bao nhiêu lượt bệnh nhân nghèo đi bệnh viện trên chuyến xe 0 đồng của mình.

Anh Phạm Văn Hoài một bệnh nhân chạy thân nặng được chở trên chuyến xe của ông hay chị Tuyết – 1 sản phụ trên đường đi cấp cứu chuyển dạ ngay trên xe chia sẻ: "Tôi chạy thận 13 năm ở xã Thanh Hòa, còn chú Lâm ở xã Thanh Nho. Nghe nói chú chạy xe 0 đồng và tự chú liên hệ cho tôi để hỏi lịch đi và đưa đón. Chú hiền lành, nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, đi đến nơi, chở về đến nhà".

Chị Tuyết, một sản phụ cho biết thêm: "Chú Lâm là người tốt bụng, giúp nhiều người không phải mỗi chị. Mình rất cảm ơn ông khi đã giúp đỡ mình, nhờ ông giúp đỡ mà được mẹ tròn con vuông".

Hiện nay, ông Lâm là tình nguyện viên đội xe "0 đồng" và đội xe cứu thương của Hội chữ thập đỏ xã để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó, bệnh nhân nặng đi đến các bệnh viện trong huyện, tỉnh để khám và chữa trị. Cứ vậy trên những chuyến xe mỗi ngày, ông Lâm vừa là tài xế vừa trò chuyện, động viên người bệnh để họ bớt lo lắng, đau đớn dù trong lòng vẫn mang đầy những trăn trở.

Ông Lâm bày tỏ: "Mình là cán bộ y tế nên thời gian làm việc giờ hành chính còn nhiều, mình muốn giúp mà không có thời gian để đi, người bệnh họ không ốm ngoài giờ hoặc ốm thứ 7,chủ nhật mà họ ốm bất cứ lúc nào. Lúc họ gọi tới mình lại đang giờ hành chính phải làm việc không đi được, cảm thấy tội họ lắm nhưng phải chịu vậy thôi vì mình làm thiện nguyện là việc tốt nhưng bỏ việc cơ quan để đi lại sai pháp luật.

Mình có sức khỏe, rồi tiền nong, xăng xe mình lo giúp được, nhưng khó nhất là thời gian. Sau giờ hành chính thì từ 5h chiều đến 7h sáng mai là ngoài giờ, còn từ 7h đi làm tới 11h, buổi trưa có ai gọi thì giúp đến 2h chiều, rồi lại đi làm tới 5h chiều, sau đó là thời gian ngoài giờ, trừ thứ 7,chủ nhật ngày lễ ngày nghỉ,trừ những hôm trực thì mình không đi được. Có hôm bệnh nhân ung thư 9h đêm họ gọi nhờ chú Lâm chở về Ung bướu Nghệ An mà trực muốn giúp mà không biết nhờ ai, chỉ biết báo lại với họ thông cảm".

Không chỉ dành hết thời gian ngoài giờ để chạy xe 0 đồng, ông Lâm còn mua máy phát điện để vào ngày mưa bão, lũ lụt, nắng nóng mất điện lưới ông chở máy phát điện đi giúp người dân có điện để nạp đèn pin, nạp pin điện thoại, bơm nước sạch…

“Được giúp đỡ các bệnh nhân nghèo là niềm hạnh phúc to lớn của tôi vì cho đi là còn mãi. Giúp được 1 người bằng xây 10 tòa tháp và tôi đang cố gắng làm được nhiều hơn nữa để giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Văn Lâm trải lòng.

Qua những tâm sự cùng với Thiên lý hữu tình ông Lâm cũng muốn gửi lời cảm ơn đến với gia đình, đồng nghiêp, bạn bè đã luôn cổ vũ và là nguồn động viên quý giá giúp ông vững vàng tay lái, đưa đón bệnh nhân nghèo được an toàn trên trên những chuyến xe 0 đồng của ông.

Từ đây chúng tôi tin rằng rồi mai đây sẽ có thêm nhiều hơn nữa những chuyến xe nghĩa tình chạy dài trên khắp mọi miền đất nước.

(Theo VOV Giao thông)

Xem thêm: Việc tử tế của người mẹ xứ Lạng: Ngày ngày chắp cánh ước mơ cho "người dưng"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Anh "Trung đồng nát" đã giúp cho hàng nghìn đứa trẻ vùng cao được nuôi cơm trưa, hàng chục điểm trường bằng tre nứa được xây mới...

Việc tử tế của 9x Hà Nội: Nhặt ve chai, xây trường, nuôi ăn cho trẻ vùng cao
0 Bình luận

Dẫu người đời nói mình gàn dở, anh Nam cũng chẳng buồn để tâm. Bởi thời gian của anh còn dành cho việc nhặt ve chai, bán lấy tiền giúp người khó khăn.

Việc tử tế của ông chủ cửa hàng tranh đá quý: Nhặt ve chai, giúp người khó khăn
0 Bình luận

Đã 67 tuổi, gia cảnh không mấy khá giả nhưng ông Lê Đình Phúc rất giàu lòng nhân ái, hay san sẻ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có số phận không may mắn...

Việc tử tế của người đàn ông có tấm lòng thơm thảo yêu thương
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM dũng cảm cứu nữ sinh trước mũi xe container

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM – người đã dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Cô trò trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tất bật may đồng phục tặng học sinh vùng lũ

Nhìn học trò Đăk Lăk trở lại trường sau lũ với quần áo mỏng manh, cô trò trường Đại học Công nghiệp TP HCM may 300 bộ đồng phục tặng các em.

Hải An
Hải An 03/12
Ấm lòng cô giáo Nghệ An quyên góp áo dài, đồ công sở cho đồng nghiệp vùng lũ ở Đắk Lắk

Lời kêu gọi quyên góp áo dài và trang phục công sở cho giáo viên vùng lũ của cô giáo Nghệ An nhận được sự chung tay của nhiều đồng nghiệp.

Hải An
Hải An 01/12
Người phụ nữ Đồng Nai âm thầm nấu 300 suất bún “tiếp sức” cho những người xa lạ hướng về bà con vùng lũ

Giữa những ngày chuẩn bị hàng cứu trợ, một người phụ nữ ở Đồng Nai âm thầm nấu 300 suất bún "tiếp sức" cho những người xa lạ đang hướng về miền Trung - Tây Nguyên bị lũ lụt.

Hải An
Hải An 30/11
Người đàn ông nói chuyện, đi lại khó khăn ôm heo đất đến ủng hộ bà con vùng lũ gây xúc động

Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông ở TPHCM đi lại, nói chuyện khó khăn mang heo đất, bên trong có 5 triệu đồng đến hỗ trợ người dân vùng lũ gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.

Hải An
Hải An 27/11
Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 24/11
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 20/11
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

img
Đề xuất