Việc tử của chàng trai khuyết tật 27 lần hiến máu tình nguyện

Vượt nghịch cảnh và nỗi đau từ vụ tai nạn khiến cánh tay phải bị mất đi, Nguyễn Phúc Đức tích cực tham gia thiện nguyện, hiến máu cứu người.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyễn Phúc Đức (26 tuổi), sinh ra và lớn lên ở xã Kha Sơn, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Phúc Đức đang học ngành quản trị lữ hành của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên.

Vượt qua biến cố cuộc đời

“Năm 12 tuổi, trong một lần đi ngang qua công trình xây dựng dang dở, mình bị tường sập đè vào người. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, mình nhìn thấy bông băng quấn kín người, tay phải không còn nữa. Không chỉ đau đớn về thể xác, mình mặc cảm khi từ người bình thường trở thành khuyết tật”, Đức nhớ lại.

Sau biến cố bị mất đi cánh tay phải, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Đức gặp nhiều trở ngại. Dù khó khăn nhưng Đức vẫn quyết tâm phấn đấu vươn lên, cố gắng luyện tập viết chữ bằng tay trái để trở lại trường học.

“Thời gian đầu, mình đau đớn vô cùng. Đi đâu cũng thường mặc áo tay dài để che đi khuyết điểm, chẳng dám giao tiếp với ai. Sau đó, mình đọc được những câu chuyện về nghị lực vươn lên của các anh chị là người khuyết tật nổi tiếng. Mình lấy đó làm động lực phấn đấu đi lên”, Đức kể.

“Tham gia hiến máu tình nguyện mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Từ một con người tự ti bởi việc bị khuyết tật, mình tự tin đối diện với mọi thứ trong cuộc sống”, Đức bày tỏ.

Phúc Đức quan niệm rằng cứ mỗi khi làm điều tốt đẹp là bản thân thấy vui. Động lực để Đức tham gia hiến máu chính là mỗi giọt máu cho đi sẽ cứu được tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

“Mình thường hiến máu 3 - 4 lần/năm. Mình sẽ tham gia hoạt động ý nghĩa này cho tới khi nào không còn đủ sức khỏe và điều kiện”, Đức chia sẻ.

viec-tu-cua-chang-trai-khuyet-tat-27-lan-hien-mau-tinh-nguyen

Tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện

Đức rất năng nổ trong công tác tuyên truyền, vận động mọi người đi hiến máu. Đức tham gia CLB Thanh niên tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và đang giữ chức Phó chủ nhiệm CLB.

Đức nói: “Trong chương trình của CLB, mình cùng các bạn thành viên giải thích những lợi ích, mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện tới gia đình, bạn bè và người dân địa phương”.

Phúc Đức tham gia và vận động người dân chia sẻ giọt đào bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu thương đối với những bệnh nhân đang chờ nguồn máu hiến tặng. Những việc làm của Đức truyền cảm hứng, lửa nhiệt huyết, lan tỏa tấm lòng nhân ái cho rất nhiều bạn trẻ, góp phần thắp sáng hy vọng đến những bệnh nhân đang cần máu.

Ngoài việc học tại trường, Đức tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội để bản thân học hỏi kiến thức mới, mở rộng mối quan hệ, phát triển kỹ năng giao tiếp. Hiện tại, Đức đang giữ chức vụ của Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam của Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên.

Anh Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn ĐH Thái Nguyên, nhận xét: "Phúc Đức là 1 tấm gương trẻ tiêu biểu điển hình của tỉnh Thái Nguyên trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Tôi mong rằng việc làm ý nghĩa của Phúc Đức sẽ được lan tỏa để mọi người có thể hiểu và tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này".

Anh Hiếu nhìn nhận Phúc Đức là sinh viên khiếm khuyết nhưng không tự ti, mặc cảm về bản thân. Đức tích cực, năng nổ trong công việc của Đoàn - Hội. Những thành tích Phúc Đức đạt được là nguồn năng lượng tích cực truyền cảm hứng cho những bạn sinh viên khác.

Một số thành tích Phúc Đức 

Là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Hồ Chí Minh.

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Việc tử tế của người đàn ông có tấm lòng thơm thảo yêu thương

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuy chỉ làm những video quay dựng đơn giản nhưng Chảo Mùi Cói đã chiếm được cảm tình của khán giản nhờ câu chuyện về những việc làm tử tế dành cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Việc tử tế của cô gái người Dao dành cho những mảnh đời khó khăn
0 Bình luận

Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, cứ tờ mờ sáng là cô Hiền lại bon bon trên chiếc xe máy, miệt mài chở tình thương đến vùng cao.

Việc tử tế của cô giáo xứ Huế miệt mài chở tình thương đến vùng cao
0 Bình luận

Tuổi đời còn trẻ, nhưng với tấm lòng nhân ái, nữ sinh Lê Thị Việt Anh (Quảng Trị) đã thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng.

Người trẻ nhân ái: Nữ sinh gen Z say mê làm việc tử tế, thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất