Vì sao người xưa dặn: "Tai to ắt có phúc, mắt liếc xéo ắt có dã tâm"?

Người xưa rất chú trọng tướng mạo vì tướng sinh tâm. Vậy nên mới có câu "tai to ắt có phúc, mắt liếc xéo ắt có dã tâm".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

“Tai to ắt có phúc”

vi-sao-nguoi-xua-dan-tai-to-at-co-phuc-mat-liec-xeo-at-co-da-tam

Con người có số phận, mỗi người khi sinh ra đều có định số, sướng hay khổ, giàu hay nghèo đều dựa vào Đức và Nghiệp tích từ bao đời. Kiếp trước làm được nhiều việc thiện, việc thiện to lớn tích được đại đức như vậy kiếp tới sẽ được sinh ra nơi giàu sang, quyền quý, tướng đẹp, con trai thì mặt mũi khôi ngô tuấn tú, con gái thì xinh đẹp…

Có nhiều những đứa trẻ lúc mới sinh đã có tai đẹp, to tròn, dái tai dày. Dù sinh trong gia đình lúc đó bố mẹ chưa kiếm được nhiều tiền nhưng tiềm ẩn là có tương lai, không khổ.

Theo nhân tướng học thì những người sở hữu đôi tai to là người có phúc khí, sống thọ vận mệnh vô cùng tốt. Trong công danh tài lộc những người có tướng mặt này làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn luôn có quý nhân trợ giúp.

Đặc biệt, những người có vành tai hoặc dái tai dày và nhiều thịt thường là những người giàu có, nếu biết chớp thời cơ nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, một tay dựng cả cơ đồ khiến ai cũng phải nể trọng. Ví dụ rõ nhất trong lịch sử là Lưu Bị, có đôi tai to, Lã Bố trước khi bị xử trảm đã mắng chửi Lưu Bị là “Thằng tai to”.

Tai là một bộ phận rất quan trọng trong ngũ quan trên gương mặt, bởi xem tướng tai có thể đoán được vận thế khi còn nhỏ, trình độ văn hóa, tính cách, sự nghiệp và đường tình duyên của một người.

Người có tai to thường là những người năng nổ, nhiệt tình, là người biết lắng nghe, luôn tràn đầy sức sống và sống trường thọ. Họ rất nhanh nhẹn, hoạt bát và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi làm bất cứ việc gì.

“Mắt liếc xéo ắt có dã tâm”

Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hôn”, mắt là nơi phản ánh rõ nhất nội tâm của một người. “Mắt liếc xéo ắt có dã tâm”, mắt liếc xéo chỉ về thần thái, sắc mắt của người đó không nhìn thẳng người đối diện mà hay trộm nhìn xiên ngang, xéo nói chung là cái nhìn không trực diện. “Dã tâm” tâm ác, tâm xấu hại người lợi mình.

Người quân tử,đàng hoàng không làm điều gì khuất tất nên tâm luôn thanh thản, an nhiên thể hiện ra phong thái đường hoàng, đĩnh đạc.

vi-sao-nguoi-xua-dan-tai-to-at-co-phuc-mat-liec-xeo-at-co-da-tam-9

Kẻ tiểu nhân thường lo lắng, ủ mưu tính kế, làm những việc khuất tất nên tâm không được yên, lúc nào cũng dò xét ý người khác thể hiện ra bên ngoài mắt lia mày láu. “Có tật giật mình”, những kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, chỉ dám liếc xéo người đối diện thường là người xấu tính, không đáng tin.

Việc nhìn ngang, liếc xéo quả thật không phải là một cái nhìn đẹp, có thiện ý nhưng chỉ dựa vào điểm đó để đánh giá về bản chất của một người thì chưa đủ. Cần dựa vào hành động, việc làm cụ thể trong cuộc sống khi tiếp xúc, những tình huống thực tế để nhìn nhận.

Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt

Trong thuật xem tướng có lưu truyền câu nói: “Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt”, câu này có nghĩa là: “Có tâm mà không có tướng, thì tướng cũng sẽ do tâm mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, thì tướng ấy cũng sẽ bị mất đi theo cái tâm ấy”. Tướng mạo con người sẽ tùy theo cái tâm thiện – ác của người đó mà thay đổi.

“Số mệnh” của con người là đã định, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi được. “Tướng tùy tâm sinh”, khi trong tâm chứa suy nghĩ thiện lương, tâm thiện thì tướng cũng theo đó thay đổi. Người xưa rất chú trọng vào tu tâm, dưỡng tính để được thân tâm an lạc. Muốn có phúc thì cần làm việc chăm chỉ, làm nhiều việc thiện giúp người, giúp đời.

Những người “Mắt liếc xéo” khi tu sửa tâm, bỏ đi “dã tâm” biết nghĩ đến lợi ích của tập thể, cá nhân khác trước cái lợi của thân, không ủ mưu, tính kế nữa thì tự nhiên sẽ đạt được tâm an. Khi tâm cải mệnh sẽ chuyển, tướng sẽ đổi. Ví dụ lịch sử rõ nhất là Bùi Độ, người vốn có tướng ăn mày, được cao tăng Nhất Hạnh khuyên bảo, dốc sức hành thiện, sau trở thành Tể tướng triều Đường.

Câu nói của người xưa: “Tai to ắt có phúc, mắt liếc xéo ắt có dã tâm”, ngắn gọn, xúc tích, về hai loại người tốt-xấu, có phúc-nghiệp, mang nội hàm sâu sắc về cách nhìn người của người xưa. Đến nay vẫn áp dụng trong cuộc sống, tham khảo về cách nhìn người để kết giao, làm ăn, hợp tác.

Đương nhiên, không thể đánh giá một người có phúc hay không khi nhìn vào đôi mắt hay đôi tai của họ. Bởi xã hội ngày nay, phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình “lên ngôi” người ta có thể “đập đi xây lại” toàn bộ khuôn mặt, mắt mũi, miệng để đẹp như ý. Vì vậy, để đánh giá một người bạn cần phải quan sát họ qua một quá trình dài, không nên vội vàng kết luận một người thông qua cái nhìn đầu tiên.

Sách «Tứ Khố Toàn Thư» luận thuật rằng: “Chưa cần xem tướng người, mà trước tiên hãy nghe giọng nói của người ấy. Chưa cần nghe giọng nói người ta mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ấy. Chưa cần xem hành vi người ta mà trước tiên hãy xem xét cái tâm của người ấy”. Đây cũng là nhấn mạnh rằng cái “tâm” quyết định cái “tướng” của con người. Sự thay đổi tướng mặt chính là do tâm thay đổi mà biểu hiện ra bên ngoài.

Xem thêm: Người xưa dặn: 2 điều này là "của hồi mon" lớn nhất cha mẹ dành cho con!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Phụ nữ nhìn vào chất béo, đàn ông nhìn vào lông" - đây là lời người xưa nhắc đến mỗi khi nhà có hỉ sự. Vậy, ý nghĩa câu này là gì?

'Phụ nữ nhìn vào chất béo, đàn ông nhìn vào lông' - ý người xưa là gì?
0 Bình luận

Trong dân gian có một câu nói phổ biến như vậy: “Đàn ông không làm 3, đàn bà không làm 4, người già qua 9 không qua 10”. Vậy câu này có nghĩa là gì?

“Đàn ông không làm 3, đàn bà không làm 4, người già qua 9 không qua 10” - ý người xưa là gì?
0 Bình luận

Đối với phong thủy nhà ở, người xưa dặn con cháu "trước trồng cau, sau trồng chuối". Vì sao nhất định là cau và chuối chứ không phải các loại cây khác?

Người xưa dặn con cháu: 'Trước trồng cau, sau trồng chuối'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 8 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất