Vượt nghịch cảnh, sĩ quan trẻ tâm huyết với nhiệm vụ, hết lòng vì đồng bào
Vượt qua nghịch cảnh gia đình, Đại úy Lê Anh Quốc luôn hăng hái, chủ động hoàn thành mọi hoạt động, góp phần hỗ trợ cuộc sống của đồng bào vùng biên.

Đại úy Lê Anh Quốc hiện đang là Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, anh đã trực tiếp tham gia đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy có quy mô lớn, trấn áp nhiều đối tượng nguy hiểm.
Ít ai biết rằng, đằng sau những cống hiến ấy, người sĩ quan trẻ này đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh gia đình. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em, bố mẹ anh Quốc đã rất cố gắng để lo cho 5 người con ăn học đầy đủ. Từ nhỏ, Lê Anh Quốc đã rất nỗ lực trong học tập và cố gắng thi đỗ vào Học viện Biên phòng theo ước mơ của mình. Sau 4 năm rèn luyện trên ghế nhà trường, năm 2014, Quốc tốt nghiệp và được phong quân hàm thiếu úy và được điều động về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận công tác.
Những năm đầu, cậu quân nhân trẻ đã cố gắng tiết kiệm tiền lương của mình để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã cũ nát của bố mẹ. Thế nhưng cuộc sống như muốn thử thách bản lĩnh của người quân nhân trẻ, khi lập gia đình riêng chưa được bao lâu thì bố anh phát hiện ra đang bị bệnh ung thư gan chuyển nặng, còn mẹ cũng thường xuyên ốm đau. Cả 5 anh chị em chỉ có mình Quốc là có thu nhập ổn định, sau khi nhận lương, trừ đi khoản sinh hoạt cơ bản, số tiền còn lại vợ chồng anh dùng để lo thuốc thang cho cha mẹ già. Nhưng rồi khó khăn chẳng dừng lại ở đó, khi biết tin vợ anh mang bầu cả gia đình đã rất vui và hạnh phúc. Nhưng rồi, sau khi sinh ra cả gia đình lại nhận được tin dữ khi đứa con trai bé bỏng không may bị dị tật bẩm sinh, khuyết chân phải từ khi mới lọt lòng.

Theo lời kể của người sĩ quan trẻ, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng kh Anh Minh bắt đầu tập đi, anh đã tích góp tiền lương để đi khám, lắp chân giả cho con với mong muốn con tự tin phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn.
“Chi phí lắp chân rất cao, mỗi lần cũng ngốn tầm 20 triệu đồng. Cháu đang tuổi lớn, mỗi năm ít nhất phải 2 lần đi khám để thay chân khác. Mấy hôm nay, cháu cứ kêu chân bị chật đau, chắc lần này Quốc phải xin nghỉ mấy hôm để đưa Anh Minh đi viện kiểm tra, thay chân mới. Tôi cũng ốm đau suốt, con dâu lại không có việc làm ổn định, mọi thứ trong nhà một mình Quốc gánh vác”, bà Nguyễn Thị Bắc mẹ của anh Quốc ngậm ngùi chia sẻ.
Dù khó khăn là thế, nhưng sĩ quan trẻ Lê Anh Quốc vẫn luôn vững vàng, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tâm huyết với nhiệm vụ và hết lòng phục vụ đồng bào. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Lê Anh Quốc được biết đến là thủ lĩnh đoàn năng động, khi anh cùng cán bộ, chiến sĩ trẻ đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến hỗ trợ cuộc sống đồng bào vùng biên.
Hơn 3 năm qua, cứ vào thứ 6 hàng tuần, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Đakrông đều vui mừng, phấn khởi đón nhận những suất cháo nghĩa tình do Đại úy Lê Anh Quốc và đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trực tiếp nấu, trao tận tay. Mỗi bát cháo dinh dưỡng đến với người dân không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà đó còn là tình cảm của những người lính dành cho đồng bào. Bên cạnh đó, sĩ quan trẻ Lê Anh Quốc cùng đồng đội còn triển khai mô hình “dê giống khởi nghiệp” để tặng giống vật nuôi cho các gia đình nghèo hay “Ổ bánh mì nơi biên cương” để tặng cho các học trò nghèo nơi biên cương.
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô gái khuyết tật trao yêu thương ngay cả khi còn nhiều khiếm khuyết
Đọc thêm
Sinh ra với đôi chân không lành lặn, cô gái khuyết tật Hoàng Thị Phương (SN 2002, Thanh Hóa) đã nỗ lực không ngừng để trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng.
Đối diện với nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Xuân (Hà Nam) đã mạnh mẽ vượt qua, không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn giúp đỡ, truyền động lực vượt khó cho nhiều người khác.
Không đầu hàng trước số phận, chàng trai khiếm thị - Đỗ Nam Khánh (Hà Tĩnh) đã nỗ lực vươn lên trong học tập, trúng tuyển vào 6 trường đại học.
Tin liên quan
Nhiều năm qua, người đàn ông ở Quảng Ngãi này vẫn miệt mài thu gom, tái chế xe đạp cũ như thế để tặng cho học trò khó khăn ở địa phương.
Vừa qua, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) kết hợp cùng MTTQ quận Lê Chân, TP Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng nhà đoàn kết cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện Bưu điện quyết định hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho 50 cặp vợ chồng có các vấn đề bệnh lý di truyền và 30 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có con lần nào.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.