LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Theo dõi

Hơn 4,3 tấn giấy, 170 kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng 120 kg chai lọ được quyên góp chính là “những con số biết nói” chứng minh cho thành công của sự kiện nhờ tới sự chung tay đóng góp từ các em và bạn học sinh, sinh viên cùng với các bậc phụ huynh. Sự kiện đã để lại nhiều dư âm đáng nhớ, lan tỏa thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường, cùng với sự tham gia, ủng hộ của người dân từ khắp nơi trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Striped Project là dự án về môi trường và cộng đồng được thành lập vào tháng 6 năm 2015 bởi nhóm học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội, với mục đích để khắc phục một phần tình trạng sử dụng giấy, và các tài nguyên gỗ một cách lãng phí hiện nay.

scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-1-0955
scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-3-0956

Được đánh giá là một trong những dự án học sinh hàng đầu về môi trường hiện nay, Striped Project góp phần giáo dục người trẻ về loại tài nguyên được sử dụng hàng ngày, rộng rãi đó là giấy. Đối tượng dự án hướng đến không chỉ là trẻ em mà hơn cả, còn là lớp học sinh, sinh viên và người dân trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên gỗ. Kể từ khi thành lập vào năm 2015 đến nay, dự án đã và đang có những chuỗi sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường tới các học sinh và phụ huynh tại nhiều trường học, gây dựng được lòng tin tới các công ty, tổ chức có uy tín trong nước, cũng như các phương tiện truyền thông.

Lượm Đây là sự kiện thường niên của Striped Project, với sứ mệnh nâng cao nhận thức và tạo dựng thói quen tái chế ở từng cá nhân trong xã hội. Tại đây, người tham gia sẽ ủng hộ chai lọ cũ, sách vở, báo và các loại giấy cùng quần áo đã qua sử dụng tới nơi tập kết. Qua đôi bàn tay khéo léo của BTC, những vật dụng tưởng như bỏ đi đó sẽ trở thành những vật dụng có ích và đáng yêu để làm quà tặng đặc biệt cho các em trong Ngày Tình Nguyện (tháng 02/2026) - chuyến đi thiện nguyện của dự án.

scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-2-0956
scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-6-0956

Sự kiện đã được tổ chức thành công tại Học viện Phụ nữ Việt Nam - 68 Nguyễn Chí Thanh với quy mô khách tham gia lớn cùng sự góp mặt tham gia của gần 150 bạn học sinh thuộc đội ngũ Ban Tổ chức trên toàn thành phố. Cùng với đó, năm nay Striped Project tổ chức thêm các trạm thu gom tại các khu dân cư trên địa bàn Thành Phố Hà Nội từ ngày 24/09 - 27/09 bao gồm: NO14-01 DỌC BÚN 1 PHƯỜNG LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI; TÒA E - CHUNG CƯ MULBERRY LANE, MỖ LAO, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI; PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG TẦNG 2 - CHUNG CƯ ATHENA COMPLEX XUÂN PHƯƠNG, P. TRỊNH VĂN BÔ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, CHUNG CƯ ROYAL CITY HÀ NỘI. Từ đó, những trạm thu gom sẽ đưa sự kiện tới gần hơn với người dân trên Thành phố và giúp người dân thuận tiện sắp xếp thời gian và đi lại. Ngay sau đó, những sản phẩm thu gom sẽ được tổng hợp lại. Một phần sẽ được đưa tới nơi tập kết để xử lý đúng cách, phần còn lại sẽ được các thành viên trong dự án tái chế thành những vật dụng xinh xắn để bày bán tại hội chợ tái chế "Giờ Phe" (tháng 11/2025). Qua đó, Striped Project mong muốn khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường qua các trải nghiệm mới lạ và bổ ích về công việc tái chế. 

Lấy cảm hứng từ “The Queen’s Gambit” - câu chuyện về Beth Harmon, một cô gái dùng cờ vua như phương tiện để thoát khỏi những giới hạn cá nhân, và “The Royal Game” của Stefan Zweig - nơi bàn cờ trở thành không gian đối diện với sự giam cầm và nỗi ám ảnh, chủ đề của SCAVELIS mở ra cách nhìn mới về mối quan hệ giữa con người, lựa chọn và môi trường. Khi đặt hai tác phẩm song song, chúng gợi ra một nghịch lý: bàn cờ có thể vừa là nơi trói buộc vừa là nơi mở lối. SCAVELIS lựa chọn hình ảnh bàn cờ như một phép ẩn dụ của chính thời đại chúng ta. Đối với môi trường, mỗi hành động nhỏ như giữ lại một cuốn sách, tái chế một chiếc chai, trao đi một bộ quần áo, chính là một “nước cờ” con người chủ động lựa chọn. Khác với những ván cờ chỉ để thắng thua, ván cờ này là trò chơi của trách nhiệm tập thể: mọi bước đi đều để lại ảnh hưởng lâu dài cho thế giới. Câu chuyện gấu trúc và nữ hoàng gợi nhắc rằng sức mạnh thật sự không nằm ở quyền lực tối thượng, mà ở khả năng dám đi từng bước nhỏ bé mà kiên định. Sự giao hòa giữa hai nhân vật chứng minh: đôi khi, trong thế giới đầy những ván cờ định sẵn, điều cứu rỗi chúng ta không phải chiến thắng, mà là tìm thấy một người đồng hành để không còn phải đơn độc.

scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-4-0956
scavelis-su-menh-lan-toa-tinh-yeu-va-y-thuc-bao-ve-moi-truong-5-0956

Em Trương Yến Lan, Trường THPT Kim Liên, Trưởng ban Tổ chức dự án Striped Project chia sẻ: “Sự kiện Lượm Đây II 2025 là dịp để chúng em lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Thông qua hoạt động thu gom và tái chế các nguyên vật liệu không còn sử dụng, chúng em mong muốn khuyến khích mọi người cùng hành động vì một môi trường bền vững hơn. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là một sân chơi bổ ích trong mùa hè, nơi các bạn học sinh có thể học hỏi, phát triển kỹ năng và kết nối với những người có cùng mối quan tâm...”

Từ đó, qua việc tổ chức sự kiện “LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS", Ban Tổ Chức Striped Project mong muốn gửi gắm thông điệp: chúng ta không chỉ cần phải sống chan hoà cùng thiên nhiên, mà còn cần có ý thức gìn giữ, “làm đẹp” môi trường từ những hành động dù là nhỏ bé nhất và không lãng quên người bạn chân thành của ta - thiên nhiên.

Xem thêm: Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc tiền chai nhựa, theo đó người mua trả thêm 1.000 đồng và được nhận lại khi hoàn vỏ.

Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc chai nhựa
0 Bình luận

Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.

Lan toả điều tử tế: Ở lại nhặt rác sau buổi tổng duyệt diễu binh
0 Bình luận

Tại điểm thu gom ở xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bà con hào hứng mang từng bao rác thải tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn,… để đổi lấy những phần quà nhỏ.

Người dân hào hứng tham gia hoạt động đổi rác lấy quà
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất