Lan toả điều tử tế: Ở lại nhặt rác sau buổi tổng duyệt diễu binh
Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.
Những ngày cuối tháng Tám, trên các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, giữa dòng người nô nức đi xem tổng duyệt diễu binh sáng 30/8, mẹ con chị Thu Hoài lại chọn ở lại sau cùng, kiên nhẫn thu dọn từng vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại ven đường.
“Tôi muốn con trai học cách yêu và bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất”, chị Hoài, 52 tuổi, ở phường Cầu Giấy, chia sẻ.
Cạnh mẹ, bé Lê Mạnh Đức, 10 tuổi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười tươi, khẳng định “không thấy mệt”. Cậu bé hồ hởi khoe đã nhặt được rất nhiều chai nhựa, túi nilon và đặt mục tiêu dọn sạch cả đoạn phố Kim Mã rồi mới nghỉ.

Cùng tham gia nhặt rác trên tuyến phố này còn có bà Phạm Hường, 62 tuổi, nhà ở phố Ngọc Khánh. Bà kể, sáng sớm bà đón 6 người bạn từ quê lên dự lễ, cả nhóm có mặt tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc từ 4h sáng. Khi nhìn xuống chân dòng người đông đúc, thấy vỏ đồ ăn, áo mưa, túi nilon rải rác, mọi người liền rủ nhau vừa xem, vừa tranh thủ thu gom rác.
“So với những lần trước, ý thức nhiều người xem hôm nay đã tốt hơn. Phần lớn gom rác vào một chỗ thay vì vứt bừa bãi”, bà Hường nhận xét.
Cùng lúc, Đàm Tiến Thành (27 tuổi), phụ trách nhóm tình nguyện nhặt rác tại tuyến Kim Mã, chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất là việc di chuyển vì nhiều tuyến đường cấm và kẹt cứng. “Chúng tôi phải linh hoạt, ai ở đâu thì dọn luôn khu vực đó, tránh mất thời gian di chuyển”, anh Thành nói.

Sau gần ba tiếng, các tình nguyện viên đã gom được hơn chục túi rác lớn, tập kết gọn gàng để công ty môi trường đến thu dọn. Chị Dương Ngọc, hội phó “Hội Yêu Rác”, cho biết hoạt động xuất phát từ mong muốn đóng góp cho ngày lễ trọng đại của đất nước, đồng thời chia sẻ phần nào gánh nặng cùng công nhân vệ sinh môi trường.
Chị kể, sau khi thấy hình ảnh rác ngổn ngang trên phố những ngày sơ duyệt trước, nhóm đã kêu gọi thành viên tham gia nhặt rác, dọn dẹp tại hai tuyến chính: Liễu Giai - Kim Mã và Tràng Thi. Dự kiến trong ngày 30/8, khoảng 200 người tham gia, gồm sinh viên, người đi làm và cả các em nhỏ.
Giữa dòng người rộn ràng, những bàn tay nhỏ bé và đôi vai lam lũ ấy lặng lẽ nhặt từng mảnh rác. Hành động giản dị nhưng chan chứa tinh thần trách nhiệm, khiến không khí của ngày hội thêm trong lành, ấm áp và đáng nhớ hơn.
Xem thêm: Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành
Tin liên quan
Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.
Hòa cùng bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn, nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà, cho người lạ “mượn view”, ngủ nhờ để được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).