Ấm lòng Hà Nội: Sẵn sàng cho người lạ ngủ nhờ, mượn “view triệu đô” xem diễu binh 2/9
Hòa cùng bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn, nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà, cho người lạ “mượn view”, ngủ nhờ để được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Sáng 21/8, Hà Nội trở nên náo nhiệt với buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh. Không chỉ người dân thủ đô, nhiều người từ các tỉnh thành cũng đổ về đây, háo hức muốn tận mắt chứng kiến không khí trọng đại. Để có chỗ đứng đẹp, không ít người đã xếp hàng từ đêm hôm trước.
Trong dịp này, nhiều hộ dân ở Hà Nội cho biết sẵn sàng cho người lạ nghỉ nhờ để xem diễu binh. Chị Quản Thị Phương Lan (32 tuổi), sống tại 69B Thụy Khuê, chia sẻ trên hội nhóm "concert quốc gia": "Nhà mình gần Bách Thảo, cách Lăng Bác 1,5 km. Nhà có 3 tầng không ở đến, không có giường chiếu gì đâu nhưng cho mọi người ai đi xem duyệt binh có thể tá túc và gửi xe. Ai cần thì liên hệ mình. Mình chia sẻ với mọi người thôi không lợi nhuận gì, ưu tiên các gia đình có con nhỏ".

Chị Lan cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc thấy nhu cầu quá lớn của mọi người muốn xem diễu binh. “Nhà tôi có 7 tầng, 3 tầng để trống. Nhiều người từ tỉnh xa lên, có con nhỏ, đi lại vất vả. Tôi cũng muốn chia sẻ những gì mình có thể để giúp đỡ mọi người, có thể là để xe, cất đồ hoặc ở qua đêm đều được".
Bài đăng của chị Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Chỉ sau 1 giờ, đã có hơn 10 người gọi điện, nhắn tin xin ở nhờ. “Có cả gia đình từ Nam Định, Phú Thọ liên hệ. Tôi nói rõ điều kiện nhà mình, mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Nếu cùng trải chiếu ngủ chung, nhà tôi có thể đón khoảng 30 người. Tôi cũng chuẩn bị nước uống, có thể nấu mì nếu cần”, chị kể.
Khi được hỏi có e ngại mở cửa cho người lạ không, chị Lan thú nhận cũng “hơi lo” nhưng nghĩ trong những ngày đặc biệt này, tinh thần sẻ chia là điều đáng quý.
Cùng chung suy nghĩ, chị Lê Thu Hồng (37 tuổi), sống tại 69 Nguyễn Thái Học, cũng cho biết từ sáng 21/8, nhà chị đã tấp nập bạn bè và cả người lạ tìm tới “mượn view” vì vị trí đẹp. “Nhà có 3 tầng, tầng một kinh doanh, hai tầng trên để ở. Do nhà có cửa kính nhìn thẳng ra đường diễu binh nên nhiều người muốn ghé. Tính đến tối, cũng khoảng 20 người, cả quen lẫn không quen”, chị chia sẻ.

Nhà chị Hồng nằm gần ngõ Yên Thế và phố Thanh Miến, rất thuận tiện cho việc đi lại. Chị cũng sẵn sàng chuẩn bị nước, đồ ăn nhẹ và cho khách dùng nhà vệ sinh sạch sẽ.
Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh đẹp cũng được lan tỏa. Chị Cherry Phạm kể lại câu chuyện chiều tối 21/8 trên phố Nguyễn Thái Học: "Cô chủ tiệm tranh tại số 139N Nguyễn Thái Học thật tốt bụng khi mang những bức tranh in lỗi ra trải cho bà con ngồi, phục vụ nước uống và cho mọi người đi nhờ vệ sinh. Trân quý và tự hào lắm luôn!”.
Không chỉ vậy, trước đó nhiều gia đình ở trung tâm thành phố cũng cho biết sẵn sàng mở cửa để người đi xem diễu binh, diễu hành vào dùng nhờ tiện ích sinh hoạt trong dịp đặc biệt.
Sau buổi tổng hợp luyện lần đầu, kế hoạch luyện tập tiếp theo được ấn định: tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8; và tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8.
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm, bắt đầu từ 6h30.
Xem thêm: Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết
Tin liên quan
Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.
Con trai gặp tai nạn chưa được bao lâu, người cha già lại nhận “hung tin” cô con cũng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, lâm cảnh nợ nần chồng chất.
Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.