Cha già một mình gánh nợ, nỗ lực giành sự sống cho 2 con sau tai nạn
Con trai gặp tai nạn chưa được bao lâu, người cha già lại nhận “hung tin” cô con cũng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, lâm cảnh nợ nần chồng chất.
Trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện Việt Đức, sự sống của cô gái trẻ Lê Thị Thu (SN 2008) như “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngoài hành lang, cha em – ông Lê Văn Cường (SN 1974) đứng ngồi không yên, cả ngày dài chỉ biết ngóng chờ tin con.
Hai người con vốn là niềm hy vọng, là động lực sống của ông, giờ đây đều chịu chung số phận nghiệt ngã vì tai nạn giao thông, khó có thể trở lại cuộc sống bình thường. Căn nhà nhỏ ở thôn Tân Lập, xã Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng từng vang lên tiếng nói cười của con trẻ nay chỉ còn lại sự lặng lẽ, trĩu nặng đau thương.
Bi kịch đầu tiên xảy ra năm 2017. Con trai cả là Lê Văn Sang (SN 2003) gặp tai nạn xe máy, bị chấn thương sọ não nặng. Tai nạn ấy để lại di chứng suốt đời cho chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, sống trong cảnh thần kinh không ổn định, luôn phải dùng thuốc để điều trị.
Nhưng nỗi đau chưa nguôi thì sóng gió lại giáng xuống gia đình nhỏ này. Cuối tháng 7/2025, cô con gái út – Lê Thị Thu tiếp tục gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não.

Ban đầu, Thu được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ khẩn cấp chỉ định mổ. Ngày 2/8, ca phẫu thuật giải tỏa não được tiến hành. Ông Cường nhớ lại: “Gần một ngày trời tôi chỉ biết ngồi chờ, ruột gan nóng như lửa đốt. Khi đèn phòng mổ tắt, bác sĩ báo con qua được cơn nguy kịch, tôi mới dám thở phào, nước mắt trào ra vì mừng”.
Dù đã qua ca mổ, tình trạng của Thu vẫn rất nặng. Em chưa tỉnh hoàn toàn, cần thời gian dài để hồi phục và tập phục hồi chức năng. Đối diện với điều đó, nỗi lo lớn nhất của ông Cường không chỉ là sức khỏe con mà còn là tiền bạc.
Từ ngày Thu nhập viện, chi phí điều trị đã hơn 50 triệu đồng, riêng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế tiêu tốn thêm 3–5 triệu đồng mỗi ngày. Tính đến nay, gia đình đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu, còn quãng đường phục hồi sắp tới sẽ cần số tiền lớn mà ông chưa dám nghĩ đến.
Trong khi đó, món nợ 300 triệu đồng từ lần con trai gặp tai nạn cách đây 7 năm vẫn chưa trả được. Hàng tháng, ông vẫn phải chi ít nhất 1 triệu đồng tiền thuốc bổ trợ thần kinh cho con trai. Cái vòng luẩn quẩn của nợ nần, thuốc thang và bệnh tật khiến người cha già gần như kiệt quệ.
“Đứa lớn chưa bình phục, giờ đến đứa nhỏ lại nằm bất động trên giường bệnh. Tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu, ngoài vài sào ruộng ít ỏi ở quê”, ông Cường nghẹn lời.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức xác nhận: bệnh nhân Lê Thị Thu bị đa chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não và hàm mặt. Dù đã qua phẫu thuật giải tỏa não, quá trình điều trị vẫn còn rất dài. Hiện viện phí và chi phí điều trị gần như đều phải vay mượn. Phía bệnh viện mong cộng đồng chung tay hỗ trợ, để cô bé có thêm cơ hội hồi phục, trở lại với cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Lê Văn Cường: Thôn Tân Lập, xã Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Phòng.
Số điện thoại: 0346188746.
Xem thêm: Cha mẹ nghèo lâm vào cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con bị bệnh gan cầu cứu
Tin liên quan
Xóa "Bớt" Cho Em là chương trình điều trị bớt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Chương trình thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe da liễu cộng đồng do Bác sĩ Hoàng Văn Tâm khởi xướng.
Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khách ăn thử 2 múi mít, thấy không ngon nên không mua. Bà cụ bán mít dè dặt xin 5.000 đồng vì quả mít đã bị bổ dở, khó bán nhưng khách từ chối.
Dù biết phẫu thuật ghép gan vô cùng phức tạp, nguy hiểm và tốn kém nhưng cha mẹ nghèo vẫn bất chấp tất cả để chạy chữa cho con trai. Đến nay, con trai đã được ghép gan nhưng sự sống vẫn bị đe dọa, còn gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ…
Bài mới

Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.