Clip bà cụ bán mít lấy tiền viếng đám ma gây xôn xao, biết hoàn cảnh ai cũng xót xa
Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khách ăn thử 2 múi mít, thấy không ngon nên không mua. Bà cụ bán mít dè dặt xin 5.000 đồng vì quả mít đã bị bổ dở, khó bán nhưng khách từ chối.
Nhân vật trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là bà Vân 70 tuổi, đang cư trú tại thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, bà sống trong một căn nhà tình nghĩa cùng người em trai bị bệnh tâm thần nặng. Không chồng, không con, không có chế độ lương hưu, bà Vân sống tằn tiện qua ngày nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm láng giềng và một ít nông sản thu hoạch từ mảnh vườn nhỏ sau nhà.
Căn nhà đơn sơ gần như không có tài sản gì đáng giá, ngoại trừ đống phế liệu được người em lượm lặt đem về. Dù cuộc sống khốn khó, mỗi khi có người ngỏ ý giúp đỡ tiền bạc, bà luôn từ chối với lý do: “Mình còn đi lại được, sống được thì nên dành cho người khó khăn hơn”.

Sáng ngày 18/7, nghe tin một người hàng xóm qua đời, bà cụ quyết định hái quả mít chín trong vườn đem ra chợ bán với giá 35.000 đồng để có chút tiền mua hương hoa phúng viếng.
Trên đường đi, bà ghé vào một quán phở gần đó để mời chủ quán ăn thử mít. Chủ quán đồng ý, mang vào trong cho con gái nếm thử. Tuy nhiên, sau một lúc quay lại, bà chủ chê mít dở và từ chối mua.
Bà Vân ngập ngừng xin lại 5.000 đồng “coi như tiền thử” nhưng không được hồi đáp. Quả mít đã bị bổ ra, không còn nguyên vẹn nên cũng khó bán lại, bà chỉ biết ôm lặng lẽ trở về nhà.
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm và gửi lời an ủi bà cụ bán mít.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Thế Cường – Chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận với báo chí rằng người phụ nữ trong video là bà Vân. “Người trong clip là bà Vân, sống tại thôn Đức Thanh. Hôm đó bà đem quả mít đi bán để lấy tiền đi viếng một người hàng xóm vừa mất. Bà Vân sống rất tử tế. Chúng tôi đang xác minh hoàn cảnh cụ thể và sẽ có phương án hỗ trợ nếu bà thực sự khó khăn. Mong cộng đồng nhìn nhận sự việc khách quan, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia thay vì chỉ dừng lại ở bức xúc”, ông Cường chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, nhiều nhóm thiện nguyện và cá nhân đã tìm đến thăm hỏi, gửi quà động viên, bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng bà Vân, giúp bà vơi bớt gánh nặng trong những năm tháng cuối đời.
Tuy nhiên, bà Vân bày tỏ nguyện vọng duy nhất là được đào giếng mới để có nguồn nước sạch sinh hoạt.
“Giếng hiện tại của nhà bà Vân bị rỉ sắt nên không dùng được. Thời gian qua, bà thường phải đi xin nước sạch nhà hàng xóm về sinh hoạt, rất vất vả. Giờ đây, bà chỉ mong có một cái giếng sạch để tiện sinh hoạt, không phải đi xin nước nữa”, chị Song Thương (trưởng thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân) chia sẻ.
Tin liên quan
Vươn lên từ nghịch cảnh, chàng sinh viên khuyết tật Chương Đình Phúc, sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Tây Nguyên đã nỗ lực học tập, hoạt động xã hội, nuôi dưỡng ước mơ mang tiếng Anh miễn phí đến với trẻ em vùng khó.
Dù biết phẫu thuật ghép gan vô cùng phức tạp, nguy hiểm và tốn kém nhưng cha mẹ nghèo vẫn bất chấp tất cả để chạy chữa cho con trai. Đến nay, con trai đã được ghép gan nhưng sự sống vẫn bị đe dọa, còn gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ…
Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Bài mới

Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.