Cha mẹ nghèo lâm vào cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con bị bệnh gan cầu cứu
Dù biết phẫu thuật ghép gan vô cùng phức tạp, nguy hiểm và tốn kém nhưng cha mẹ nghèo vẫn bất chấp tất cả để chạy chữa cho con trai. Đến nay, con trai đã được ghép gan nhưng sự sống vẫn bị đe dọa, còn gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ…
Một trưa tháng 7/2025, giữa cái nắng oi ả của TP.HCM, chị Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1990, ngụ ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Bến Tre) ôm chiếc ba lô chứa đầy hồ sơ bệnh án của con trai, lặng lẽ bước vào Văn phòng Báo VietNamNet. Trong ba lô là hành trình sinh tử của bé Đoàn Lê Đông Quân (sinh năm 2021), đứa trẻ vừa trải qua ca ghép gan, còn cha mẹ thì đã kiệt quệ đến tận cùng sau hành trình giành giật sự sống cho con.
Đông Quân mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh, biến chứng thành xơ gan nặng. Vào tháng 5, khi bé liên tục xuất huyết tiêu hóa, các bác sĩ hội chẩn và xác định ghép gan là cơ hội duy nhất để cứu sống. Trước lằn ranh sinh tử, cha mẹ bé dốc toàn bộ số tiền tích góp, vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố căn nhà của ông bà dưới quê để có chi phí phẫu thuật.

Anh Đoàn Hữu Thọ (35 tuổi, cha bé Đông Quân) được chọn làm người hiến gan sau một tháng điều trị gan nhiễm mỡ. Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Tuy nhiên, những biến chứng sau mổ như nhiễm trùng, chảy máu ống dẫn lưu khiến thời gian nằm viện kéo dài, chi phí đội lên gấp đôi dự kiến, hơn 500 triệu đồng.
“Hôm thanh toán viện phí, tôi cầm bảng kê mà tay run rẩy. Tưởng đã xoay đủ tiền, ai ngờ phải bán luôn căn nhà của ông bà mới đủ chi trả. Giờ thì trong túi chẳng còn đồng nào...”, chị Huyền nghẹn ngào.
Hơn hai tháng sau phẫu thuật, sức khỏe của bé Quân có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn phải theo dõi sát. Những cơn sốt do nhiễm trùng, máu chảy liên tục ở ống dẫn lưu khiến bé phải nhập viện trở lại. “Chúng tôi mất ngủ suốt nhiều đêm. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là có thể mất con… Nhưng chúng tôi đã chẳng còn cách nào xoay xở”, chị Huyền bùi ngùi.

Theo chỉ định của bác sĩ, sau khi xuất viện, Đông Quân phải tái khám định kỳ, dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời, chi phí có lúc lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần. Thêm vào đó, môi trường sống của bé phải vô trùng, vợ chồng chị buộc phải thuê trọ gần bệnh viện để theo dõi và chăm sóc. Riêng tháng vừa qua, chi phí sinh hoạt và thuốc men đã vượt 40 triệu đồng.
Trước khi sinh con, chị Huyền làm công nhân với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, còn anh Thọ làm bếp với thu nhập 7–8 triệu đồng. Nhờ tằn tiện, hai vợ chồng tích góp được gần 200 triệu đồng, mong một ngày mua được mái nhà riêng thay vì ở nhờ nhà bà ngoại tại TP Thủ Đức. Nhưng từ ngày con bệnh, tiền bạc trong nhà đội nón ra đi. Sau ca hiến gan, sức khỏe anh Thọ cũng chưa hồi phục, chưa thể quay lại làm việc.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã liều mình để cứu con một lần. Chỉ cần vượt qua vài tháng sau ghép gan, con sẽ có cơ hội sống như bao đứa trẻ khác. Xin mọi người hãy cứu lấy con tôi…”, chị Huyền bật khóc.
Ông Đặng Văn Phước – Trưởng ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân xác nhận gia đình anh Thọ thuộc diện hộ nghèo. Ở quê chỉ còn hai ông bà già, không đất đai, không tài sản. “Chúng tôi đã kêu gọi trong xóm, nhưng ai cũng khó khăn nên giúp được rất ít. Mỗi người góp vài trăm ngàn đồng không thấm vào đâu. Tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cháu Quân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này”, ông Phước chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Ngọc Huyền (mẹ Đông Quân): ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 0909921714
Xem thêm: Nhìn con trai nguy kịch, cha nghèo không có tiền xoay xở chỉ biết bất cực cầu cứu
Tin liên quan
Ròng rã hơn 2 năm trời cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, giờ đầy lại phát hiện con gái mắc bệnh thiếu máu, người cha nghèo kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế, chỉ biết bất lực cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Tần tảo chăm sóc con gái mắc hội chứng Down bẩm sinh suốt 20 năm qua, giờ đây anh Vươn lại phát hiện mình mắc bệnh tim, bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao, bất lực cầu cứu.
Con gái bị u não cần phẫu thuật để cứu tính mạng, thương con vợ chồng chị Hương vét hết tài sản, bán cả đàn gà giống nhưng vẫn không gom đủ số tiền 70 triệu để cứu con
Bài mới

Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.