Nhìn con trai nguy kịch, cha nghèo không có tiền xoay xở chỉ biết bất cực cầu cứu
Lần đầu tiên xa quê lên TP.HCM chăm con trai nằm viện, người cha nghèo bất lực vì không biết phải bấu víu vào đâu khi khoản tiền viện phí cả trăm triệu đồng chưa biết phải xoay xở thế nào, còn tính mạng con trai cũng chưa biết ra sao…
Sau một vết thương nhỏ do dẫm phải cành cây khô, anh Phạm Văn Măng (SN 1993, ngụ ấp Đông An, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) rơi vào tình trạng nguy kịch vì nhiễm trùng uốn ván. Gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, anh vẫn chưa thể tự thở, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Bên ngoài phòng bệnh, người cha già tóc đã bạc, ông Phạm Văn Tre (56 tuổi), mỗi ngày đều túc trực, lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn con trai bất động, cơ thể chằng chịt dây truyền.

Ông Tre kể lại, cuối tháng 5/2025, anh Măng được người quen thuê khiêng đồ. Không may, trong lúc làm việc, anh dẫm phải cành cây khô sắc nhọn khiến chân bị trầy xước. Nghĩ chỉ là vết thương nhỏ, con trai ông chủ quan không đến viện. Chỉ đến khi vết thương sưng tấy, mưng mủ và cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng cứng hàm, đau nhức, anh mới ra trạm y tế xã khám và được yêu cầu chuyển gấp lên TP.HCM.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân mắc uốn ván nặng. Theo bác sĩ Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng Khoa Nhiễm Việt – Anh, cho biết: “Bệnh nhân Phạm Văn Măng nhập viện trong tình trạng cứng hàm, khó thở, ăn uống khó. Chỉ 2 ngày sau đó, bệnh nhân phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, thuốc an thần”.
Tuy nhiên, một khó khăn lớn với gia đình là anh Măng không có bảo hiểm y tế, khiến chi phí điều trị tăng vọt. Sau gần một tháng điều trị, số tiền viện phí đã vượt quá 120 triệu đồng, trong khi gia đình chỉ mới xoay xở đóng được hơn 28 triệu.

“Ngay khi con nhập viện, tôi cố gắng mua bảo hiểm y tế 6 tháng cho con trai nhưng phải đợi 30 ngày mới có hiệu lực. Mỗi ngày trôi qua là một lần tôi phải gọi khắp nơi để vay mượn. Thật sự không biết còn có ai giúp nữa không…”, người cha nghèo nghẹn giọng nói.
Số tiền tạm ứng ban đầu có được là nhờ vợ anh Măng, chị Trương Thị Ngọc Hoàng (33 tuổi), vét sạch những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi ở quê và vay mượn khắp nơi. Chị hiện là công nhân may, vừa nuôi hai con nhỏ, vừa chăm mẹ chồng bệnh tật nên không thể rời quê để lên bệnh viện chăm chồng. Mọi việc đành trông cậy vào cha chồng đã ngoài 50 tuổi.
"Khi chưa bị bệnh, Măng đi làm thuê quanh nhà, ai gọi gì làm nấy, rồi ở nhà chăm con cho vợ yên tâm đi làm. Giờ nhà cửa nát quá rồi, bán cũng không ai mua. Một mình con Hoàng lo tất cả, lương công nhân có 5 triệu đồng mà gồng gánh cả gia đình. Tôi già rồi, giá như tôi nằm thay cho con thì đỡ biết mấy...", ông Tre bật khóc.
Theo Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, hiện tại tình trạng của anh Măng đã qua giai đoạn nguy kịch, chi phí điều trị trong thời gian tới sẽ giảm so với trước. Tuy vậy, anh vẫn cần tiếp tục thở máy và sử dụng thuốc đặc trị ít nhất 4 tuần nữa, ước tính tốn thêm khoảng 90 triệu đồng.
Sau gần một tháng vật lộn với bệnh tật và viện phí, gia đình anh Măng gần như đã kiệt quệ hoàn toàn về tài chính. Họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua cơn hoạn nạn. Mỗi sự chia sẻ, giúp đỡ lúc này đều là nguồn hy vọng sống còn cho người đàn ông nghèo đang nằm lặng lẽ giữa ranh giới mong manh của sự sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Phạm Văn Tre (cha anh Măng): ấp Đông An, xã Tân Lập, Long An.
Số điện thoại: 0363782535
Xem thêm: Cha mẹ nghèo bất lực bán cả đàn gà giống vẫn không đủ tiền cứu con gái bị u não
Tin liên quan
Ròng rã hơn 2 năm trời cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, giờ đầy lại phát hiện con gái mắc bệnh thiếu máu, người cha nghèo kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế, chỉ biết bất lực cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Tần tảo chăm sóc con gái mắc hội chứng Down bẩm sinh suốt 20 năm qua, giờ đây anh Vươn lại phát hiện mình mắc bệnh tim, bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao, bất lực cầu cứu.
Dù khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ bị u xơ tử cung . Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến người chồng nghèo càng thêm điêu đứng.
Bài mới

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.