8 nguyên tắc bất di bất dịch thể hiện khí chất của người phụ nữ độc lập mạnh mẽ

Phụ nữ hiện đại thể hiện bản lĩnh trong mọi tình huống, không sống phụ thuộc vào đàn ông. Dưới đây là 8 nguyên tắc thể hiện khí chất và tâm thế của người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự mình vượt qua khó khăn trong cuộc đời.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hạnh phúc do chính mình

Rồi sẽ có lúc phụ nữ nhận ra và tự hỏi vì sao bản thân phải cố gắng để giống với số đông ngoài kia. Chẳng hạn, phụ nữ 25 tuổi phải lấy chồng, có con rồi phải chăm lo cho chồng con chu đáo mà từ bỏ những sở thích của bản thân, dù bất hạnh cũng vì con mà không ly hôn... 

Thực tế, thiên hạ không sống thay cuộc đời bạn, vì thế hãy làm những điều bạn thích và cảm thấy cần thiết, hãy tự xây dựng nên hạnh phúc của bản thân, đừng vì quá để ý đến miệng đời mà làm khổ chính mình.

phu-nu-hien-dai-doc-lap-manh-me-khong-phu-thuoc-vao-dan-ong-1

Sống trọn vẹn từng phút giây

Đã bao giờ bạn tự hỏi, giữa nỗ lực và hối hận thì điều gì sẽ khiến bạn đau lòng hơn chưa? Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, chẳng chờ đợi bất kỳ ai, vì thế hãy cố gắng sống hết mình để không hối hận trong bất cứ chuyện gì.

Phụ nữ thông minh biết quý trọng thời gian, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, họ sẽ không lãng phí thời gian cho những người không quan trọng với họ.

Tự kiếm tiền để không phải cúi đầu

Phụ nữ khí chất mạnh mẽ và độc lập sẽ luôn coi trọng sự nghiệp, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Người xung quanh có thể sẽ chê cười khi thấy bạn mỗi ngày đều vất vả kiếm tiền. Họ cho rằng bạn thật thảm hại khi cứ phải chạy theo tiền bạc.

Người cười chê bạn, có khi lại là người, nếu không có đàn ông bên cạnh thì đến cả một bữa cơm cũng chẳng tự mình lo được. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không thể duy trì cuộc sống được. Với người phụ nữ độc lập, tiền bạc là sức mạnh, và tự kiếm tiền thì không bao giờ phải cúi đầu, sống cuộc đời theo cách của mình, chẳng phải nhìn thái độ của đàn ông mà sống.

phu-nu-hien-dai-doc-lap-manh-me-khong-phu-thuoc-vao-dan-ong-2

Hiếu thảo với cha mẹ

Cuộc đời người phụ nữ cũng sẽ có những khát khao, đam mê sự nghiệp, những niềm hạnh phúc giản đơn. Hãy biết sắp xếp thời gian, tạm gác suy nghĩ về thành công, để nhận ra rằng cha mẹ chúng ta đang già đi từng ngày và sẽ không đợi được đến khi nào bạn thành công.

Đời người phụ nữ, chẳng nợ ai cả, dù là chồng con hay gia đình chồng. Thế nhưng, phụ nữ cả đời này nợ cha mẹ mình. Cha mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ ta trưởng thành. Đừng chờ đến lúc giàu có mới báo hiếu, hãy dành thời gian hỏi han, quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Phụ nữ sống độc lập, mạnh mẽ, hạnh phúc, không khiến cha mẹ phải lo lắng, đã là sự báo hiếu tuyệt vời rồi.

phu-nu-hien-dai-doc-lap-manh-me-khong-phu-thuoc-vao-dan-ong-3

Tu dưỡng vẻ đẹp tâm hồn

Có người từng nói, đàn bà không quan trọng bao nhiêu tuổi mà trông như bao nhiêu tuổi, có trái tim bao nhiêu tuổi. Phụ nữ hãy luôn biết duy trì vẻ đẹp tâm hồn của mình, đừng sống kiểu người đàn bà tuổi 30 mà trông như 40 và trái tim đã hóa 50. 

Với người phụ nữ, quan trọng nhất là nhan sắc và tâm hồn. Nếu như nhan sắc là vẻ bề ngoài tạo ấn tượng trong mắt người khác thì tâm hồn chính là nội tâm bên trong khẳng định khí chất ngút ngàn. Tâm hồn được tu dưỡng mỗi ngày sẽ giúp người phụ nữ hoàn thiện bản thân mình.

Khó khăn giúp trưởng thành

Cuộc đời người phụ nữ sẽ có nhiều trải nghiệm và gặp nhiều con người. Có người tốt với bạn, cũng sẽ có người khiến bạn đau khổ. Hãy hiểu rằng, trải qua thử thách giúp bạn dẻo dai hơn, trưởng thành hơn.

Người khác sẽ chẳng thể giúp bạn giải quyết vấn đề, hãy tin vào sức mạnh của chính bản thân mình. Chỉ cần bản thân bạn đủ bình tĩnh, không gục ngã, không lùi bước, thì khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết. Năm tháng sau này, hãy cảm ơn chính bạn đã kiên cường, mạnh mẽ và cảm ơi ai đó đã không bỏ rơi bạn lúc khó khăn.

phu-nu-hien-dai-doc-lap-manh-me-khong-phu-thuoc-vao-dan-ong-4

Đừng chờ đợi ai đó mang lại hạnh phúc

Tình yêu là thứ tình cảm khó lý giải nhất trên đời. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Người yêu bạn chân thành rồi bạn sẽ nhận ra được. Còn người không thuộc về bạn thì có mong chờ họ quan tâm đến bạn cũng là vô ích. 

Phụ nữ mạnh mẽ học cách tự yêu lấy chính mình. Thời gian rảnh rỗi, họ sẽ đọc sách, học một bộ môn yêu thích, đi du lịch đó đây. Họ không ngồi một chỗ để chờ đàn ông đến mang lại niềm vui và hạnh phúc.

Vạn sự tùy duyên không cưỡng cầu

Con người gặp nhau, bên nhau, yêu nhau, rồi rời xa nhau, tất cả đều là do duyên số sắp đặt. Hãy tin vào duyên phận, sống bằng hai chữ tùy duyên. Người đến người đi, đều thuận theo tự nhiên, đừng gượng ép, cũng đừng cưỡng cầu.

Tin vào duyên phận, phụ nữ sẽ hiểu rằng, hết yêu là hết duyên, hết phận người sẽ rời đi. Nhờ thế, họ biết chấp nhận và vượt qua được cảm giác đau khổ khi chia tay, để không hành hạ chính bản thân mình, mở lòng cho bản thân một cơ hội khác gặp gỡ người tốt đẹp hơn.

phu-nu-hien-dai-doc-lap-manh-me-khong-phu-thuoc-vao-dan-ong-5

Lời bình:

Có câu cửa miệng phổ biến: "sinh ra là phụ nữ đã khổ". Nhiều người cho rằng, làm phụ nữ thật sự không sung sướng gì, khi bị áp đặt nhiều quy tắc và chuẩn mực khắt khe hơn đàn ông. Phụ nữ được dạy rằng phải chịu đựng, phải sống tốt ngay khi cuộc sống không thể chịu đựng thêm được nữa.

Phận nữ nhi được gắn với những phẩm chất như nết na, hiền dịu, chịu khó, hy sinh, chiều chồng chăm con... Còn quyền lợi của người phụ nữ thì không thấy ai nhắc đến. Vì thế, biết bao phụ nữ phải nhẫn nhịn, chịu đựng, sống phụ thuộc vào đàn ông.

Đời người phụ nữ nếu sống tầm gửi vào chồng thì hoàn toàn đúng với câu nói của ông bà ta ngày xưa ví phụ nữ như hạt mưa sa, tấm lụa đào. Vì phụ thuộc mà sống hay chết, sướng hay khổ, chỉ biết nhờ vào người đàn ông và gia đình chồng.

Đó là quan niệm của ngày xưa, thời hiện đại mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Phụ nữ ngày nay hiểu rằng, hạnh phúc hay khổ đau của bản thân là do chính tâm thế của mình quyết định.

Phụ nữ hiện đại độc lập, mạnh mẽ, sống vì chồng con, nhưng họ cũng phải sống vì mình nữa. Tuy là phái yếu nhưng phụ nữ của thế kỷ 21 không yếu đuối chút nào, sống tự lập và hiên ngang, chẳng phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng chẳng cần ai phải nuôi họ.

Có người cho rằng, phụ nữ nếu mạnh mẽ và độc lập quá thì thường bất hạnh và cô đơn. Nhưng nhiều khi, vì cô đơn nên phụ nữ buộc phải lựa chọn mạnh mẽ và độc lập để tự mình vượt qua những thử thách của bản thân. Nếu họ không mạnh mẽ thì ai sẽ chăm sóc, bảo vệ được họ?

Cuộc đời này, có thể bạn gặp được người đàn ông tốt, hoặc bạn gặp người đàn ông tồi, nhưng nên nhớ rằng, người duy nhất bạn có thể tin tưởng chính là bản thân mình.

Phụ nữ khí chất, dù sóng gió cuộc đời bủa vây vẫn giữ được chính mình, tự tin và bản lĩnh, thì không có gì khiến họ phải sợ cả.

Xem thêm: Đàn ông giàu có thể mua được mọi thứ nhưng không thể mua được người phụ nữ bên mình lúc trắng tay

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đức Phật đã dạy phương pháp bớt chấp ý mình. Vì nhiều người khi đưa ra 1 vấn đề tranh cải cứ nói đi nói lại thì có thể thấy động cơ thật sự chỉ là muốn tìm sự chiến thắng cho bản thân mà thôi. Điều này cho thấy mỗi người luôn chấp ý của mình luôn luôn đúng so với ý của người khác, nhưng như vậy chưa chắc là đúng.

Đức Phật dạy phương pháp bớt chấp ý mình
0 Bình luận

Theo Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, từ 0h ngày 19/7/2021, người dân Thủ đô được yêu cầu ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết. Công điện này được ban hành trong bối cảnh cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca COVID-19. 

12 lưu ý quan trọng khi Hà Nội 'siết' phòng dịch theo Công điện 15
0 Bình luận

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ trên trang cá nhân về niềm vui khi quyên góp được rau củ quả từ Di Linh, Lâm Đồng và đã mang được 20 tấn hàng về Sài Gòn hỗ trợ người dân chống dịch.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành quyên góp 20 tấn lương thực
0 Bình luận

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói: "Dù bạn gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó".

Con người gặp nhau là do duyên số: Người tốt cho bạn ấm áp, người xấu dạy bạn trưởng thành
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 10 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất