Ông giáo làng khuyết tật 30 năm nâng bước học trò nghèo
Người dân ở huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chẳng còn mấy xa lạ khi nhắc đến lớp học của ông Đặng Tiến Dũng – ông giáo làng 66 tuổi, trú tại thôn 5, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Trong căn nhà nhỏ sạch sẽ, thoáng mát, ông giáo làng say sưa giảng bài cho các em học sinh, tiếng thầy và trò rộn rã, vang vọng giữa không gian yên bình của làng quê. Nói là lớp học, nhưng thực tế chỉ là căn phòng nhỏ tận dụng bên cạnh cách nhà, trong lớp có 2 chiếc bảng lớn và một số bộ bàn ghế cũ.
Thầy Dũng chia sẻ: “Học sinh của tôi từ tiểu học tới trung học, có cả các bạn ôn thi đại học. Tôi xem các em như con cháu trong nhà, không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cả đạo đức, văn hóa, lối sống tích cực. Nhiều lần các con cũng góp ý với tôi là nên nghỉ ngơi vì đã lớn tuổi rồi. Nhưng việc dạy học này đã gắn bó với tôi 30 năm nay, ngày nào vắng học sinh là tôi thấy buồn lắm”.
Nói về hoàn cảnh của mình, thầy giáo làng bộc bạch, năm lên 6 tuổi do bị sốt ác tính nên tay chân đều bị tê liệt. Sau nhiều năm điều trị, 2 tay và chân trái được chữa lành, còn chân phải teo cơ nên bị liệt hoàn toàn. Để đi học được phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ và bạn bè. Do sức khỏe yếu nên ông chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Năm 19 tuổi, ông được cử làm Bí thư liên chi đoàn thôn, phó bí thư đoàn xã, kế toán xã. Nhờ trí nhớ tốt, tính toán nhanh, ông được điều làm Tổ trưởng Nội nghiệp Đoàn đo đạc 299 huyện Hương Khê. Sau hơn 10 năm công tác, nhận thấy bản thân không có bằng cấp, gia đình lại khó khăn không thể theo nghề nên ông xin nghỉ việc. Để mưu sinh, ông Dũng mở quán tạp hóa, sửa xe đạp, xe máy, làm thợ mộc.
Ông Dũng lập gia đình năm 28 tuổi và có 5 người con. Các con ông hiện đều trưởng thành, có công việc làm ổn định.
Để có thể trở thành ông giáo làng nâng bước cho nhiều lứa học trò thành danh, ông Dũng cũng phải trải qua sự khổ luyện, tìm tòi học hỏi, bổ túc thêm về nghề sư phạm.
Theo ông Dũng chia sẻ, ban đầu ông chỉ ngồi cạnh động viên con học, sau đó thấy thú vị nên học trong sách vở và học cùng con. Khi con đầu học hết cấp 3 thì ông cũng tích lũy được hết kiến thức cấp 3. Sau đó, bạn bè của các con tới nhà chơi, thấy ông giảng bài dễ hiểu, dễ tiếp thu nên nói với bố mẹ xin tới nhà để được tôi dạy học. Và nghề dạy học đã đến với ông giáo làng như thế.
“Năm 1994, nhiều học sinh thi chuyển cấp THPT không đậu đã tới nhà xin tôi dạy phụ đạo, thương tình nên tôi nhận dạy miễn phí cho các em. Ban ngày tôi dạy các em học nghề, buổi tối thì ôn luyện kiến thức. Lứa học sinh đầu tiên tôi dạy có khoảng 30 em và đều thi đậu THPT. Sau này, nhiều em ra trường làm việc trong quân đội, ngân hàng, các cơ quan nhà nước”, ông Dũng tự hào chia sẻ.

Tiếng lành đồn xa, những năm tiếp theo có hàng trăm học sinh đến nhà nhờ ông Dũng ôn luyện. Trước đây, ông dạy học miễn phí, nhưng sau nhiều lần được phụ huynh góp ý ông thu 10.000 – 20.000 đồng/ học sinh/buổi học. Học sinh là con cháu gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi thì ông sẽ nhận dạy miễn phí.
Đến với lớp học của ông Dũng đa phần là các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức vươn lên để kiếm con chữ thoát nghèo, giúp đỡ gia đình.
Em Võ Thị Hương Nhi (học lớp 7, trú tại xã Hà Linh) có hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị tai nạn nằm liệt giường, mẹ em phải gồng gánh nuôi chị em Nhi ăn học. Biết công Dũng dạy miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Nhi cũng đến xin cho con học. Nhờ vậy lực học của Nhi tốt hơn rất nhiều.
Chia sẻ về những dự định sắp tới, ông Dũng nói: “Chừng nào còn sức khỏe và còn duyên với học trò là tôi còn tiếp tục dạy học. Thấy nhiều học sinh chăm chỉ nỗ lực, học giỏi, đỗ đạt, trưởng thành, tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi đang ấp ủ sẽ nâng cấp lớp học và mở thêm lớp dạy học bơi miễn phí, giúp các em phòng chống nguy cơ tai nạn đuối nước”.
Lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Đặng Tiến Dũng là tấm gương điển hình có nhiều đóng góp cho xã hội, đi đầu tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương.
Xem thêm: Cụ ông 50 lần hiến máu thiện nguyện: Viết tiếp sự sống từ lòng nhân ái
Đọc thêm
Thầy giáo trẻ Trương Chấn Sang (28 tuổi, Bình Dương) từng là một cậu bé mồ côi, ăn cơm nhờ cửa Phật. Với tấm lòng thiện nguyện cao cả, anh đã dùng toàn bộ số tiền khen thưởng, viết sách để xây lớp học cho trẻ em vùng cao.
Hơn 30 giáo viên, nhân viên tại trường Tiểu học Tân Quới 2, H.Thanh Bình, Đồng Tháp đã tự góp tiền sắm tivi dạy học, không kêu gọi đóng góp vì thấy cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn.
Chuyện một cô giáo về hưu vì nhớ nghề mà đăng video dạy học trên TikTok bị cư dân mạng bình luận tiêu cực đang khiến dân tình bức xúc.
Tin liên quan
Mới đây, Dự án Nuôi Em đã đến địa bàn xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) gửi tặng 1180 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.