Nữ sinh học bằng tai ở Đắk Lắk “gặt” hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Thị lực chỉ khoảng 1/10, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường THPT Lê Hữu Trác, tỉnh Đắk Lắk vẫn lấy hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Ngày biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Thanh Huyền lặng đi trong căn nhà nhỏ ở thôn Hiệp Hưng, xã Ea M'droh (Đắk Lắk) khi thấy hai điểm 10 cho môn Lịch sử và Địa lý, cùng điểm 8 môn Ngữ văn. Đó là thành quả lớn lao sau chặng đường học tập đầy thử thách của nữ sinh mang đôi mắt khiếm khuyết.
Kể về hành trình học tập của mình, nữ sinh cho biết trên lớp cô luôn ngồi bàn đầu, chú ý từng lời giảng. Đến khi về phòng trọ lại chăm chỉ ôn bài bằng trí nhớ và sự tập trung cao độ, thay vì dùng kính hay thiết bị hỗ trợ thị lực.

"Mắt mình yếu, không thể nhìn lâu hay đọc sách nhiều như các bạn. Vì vậy mình phải học theo cách riêng. Nghe thật kỹ, nhớ thật kỹ và không được lơ là phút nào cả. Lịch sử và địa lý mình không học thuộc lòng mà ghi nhớ mốc thời gian, sự kiện và hiểu rõ ý nghĩa. Với ngữ văn thì mình luyện từng dạng bài, rèn cách triển khai ý sao cho mạch lạc nhất", nữ sinh chia sẻ.
Nhà cách trường hơn 20km, từ lớp 10 Huyền đã một mình lên thị trấn Quảng Phú thuê trọ để tiện cho việc đi học. Cha mẹ làm nông và buôn bán nhỏ, từng đưa Huyền đi chữa khắp nơi vì căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, nhưng bác sĩ nói không thể can thiệp.
Có những hôm mắt đau không chịu nổi, cô chỉ muốn nghỉ học, nhưng hôm sau lại lặng lẽ đến lớp. “Có lần tôi hỏi sao học khuya quá, nó chỉ nói nhẹ: 'Mình làm được. Mình phải làm được', nghe mà thương đứt ruột", bà Hồ Thị Trang Hồng, mẹ Huyền, nghẹn giọng.
Dù cuộc sống xa nhà không dễ dàng, Huyền vẫn nỗ lực chăm sóc bản thân, tự học và dặn lòng không được gục ngã. Bạn bè cùng lớp kể, mỗi khi thấy Huyền đau mắt vẫn đến lớp đều đặn bất kể mưa nắng, vẫn ghi chép chăm chỉ, cả lớp như được tiếp thêm động lực. “Bạn ấy không nói nhiều nhưng luôn khiến tụi mình nể phục”, một người bạn nhớ lại.

Ba năm liền Huyền là học sinh giỏi toàn diện, giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh và khu vực như hai huy chương vàng Olympic 10/3, một bạc Olympic 30/4 và hai giải nhì tỉnh. Nhưng với Huyền, điều quý giá nhất là niềm tin mà thầy cô truyền cho cô, đặc biệt là cô Khuyên - giáo viên Địa lý, người đã cho Huyền không chỉ kiến thức mà còn cảm hứng sống tích cực. “Mình từng rất tự ti, nhưng thầy cô đã giúp mình thấy rằng mình cũng làm được những điều ý nghĩa”, nữ sinh Đắk Lắk bộc bạch.
Khi được hỏi về ước mơ, cô gái không ngần ngại chia sẻ: "Mình muốn học sư phạm địa lý, sau này trở thành cô giáo. Mình muốn quay lại vùng khó, dạy các em học sinh như mình ngày xưa, truyền cảm hứng học tập cho các em nhỏ. Mình tin mình làm được".
Biết con gái muốn thi đại học, gia đình rất vui mừng nhưng cũng đầy trăn trở. Cha Huyền, ông Nguyễn Tưởng, bộc bạch: "Con quyết tâm vậy thì vợ chồng tôi phải cố. Dù có khó mấy cũng phải cho con học tới nơi tới chốn. Có vay mượn cũng phải lo
Với thầy chủ nhiệm Phan Văn Thương, Huyền không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là biểu tượng của ý chí và nghị lực: “Nếu nghị lực có hình hài, thì đó chính là Huyền. Em là ngọn lửa sáng giữa những đứa trẻ vùng quê còn nhiều thiếu thốn”.
Xem thêm: Bố phụ hồ, mẹ không biết chữ nuôi dạy con trai trở thành thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2025
Tin liên quan
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 8 thí sinh đạt điểm tuyệt đối tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và một thí sinh khác đạt mức này ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).
Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng được biết đến với khoảnh khắc đưa em gái đến điểm thi nhờ anh chị tình nguyện viên trong hộ để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.
Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.