Nơi ươm mầm ước mơ cho hàng ngàn trẻ khuyết tật
Qua 30 năm hoạt động, Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đã trở thành mái ấm cưu mang, dạy dỗ hàng ngàn trẻ em khuyết tật.

Sơ Phạm Nguyễn Minh Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm, cho biết trường do linh mục Nguyễn Văn Việt thành lập năm với mục đích chăm lo các em học sinh khuyết tật, giáo dục ngôn ngữ, định hướng nghề nghiệp để các em hòa nhập cộng đồng, có công việc ổn định.
Vì thế, học sinh của trường đều là những em có khiếm khuyết về nghe nói, trí tuệ chậm phát triển, tự kỷ, mắc hội chứng down, rối loạn tăng động giảm chú ý,… Giáo viên của trường là những người có trình độ đại học, cao đẳng với nhiều năm kinh nghiệm về công tác chuyên môn và tâm lý học sinh khuyết tật. Hiện nay trường có 11 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có một số lớp riêng dành cho những em chậm phát triển, tự kỷ và khiếm thính.
Ngoài dạy văn hóa, Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm còn hướng nghiệp cho các em với các nghề may thêu, làm khung tranh, tranh đính đá,… Song song với việc dạy học, các thầy cô cũng tổ chức thêm các hoạt động ngoại khó như thi nấu ăn, các trò chơi dân gian,… để giúp các em tự tin, hòa đồng, vui thích hơn khi đến trường.

Sơ Hiếu cũng chia sẻ thêm, các em ở đây tiếp thu kiến thức rất chậm và hiểu biết rất hạn chế, nên với chương trình tiểu học, học sinh bình thường chỉ học 5 năm, các em phải học đến 10-11 năm. Do đó đòi hỏi giáo viên ở trường phải cực kỳ kiên trì, nhẫn nại, lặp đi lặp lại kiến thức đã dạy nhiều lần để các em nhớ và tiếp thu tốt hơn.
Sau 30 năm hoạt động, trường đã dạy dỗ, cưu mang gần 1.000 trẻ em khuyết tật. Nhiều học sinh sau khi học xong đã có thể tự tìm được việc làm phù hợp với khả năng, có thể tự lập, tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc nhiều vào gia đình. Điều này không chỉ giúp các em có cuộc sống tốt hơn mà còn tạo niềm tin, hy vọng cho các bậc phụ huynh.
Em Nguyễn Văn An (17 tuổi) chậm phát triển, bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 4 tuổi. An được Công an địa phương gửi đến Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm học và được các thầy cô nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến nay. An xem các sơ tại đây như mẹ và luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập để không phụ lòng các sơ cưu mang, nuôi dưỡng.
Ông Diệp Quốc Phong, Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.Hòn Đất, cho biết: “Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm không chỉ đơn thuần là nơi dạy học, đây còn là ngôi nhà, nơi nương tựa cho những số phận kém may mắn. Thời gian qua, giáo viên, cán bộ nhà trường rất tích cực trong công tác giảng dạy, chăm sóc những em kém may mắn, góp phần giúp các em có trách nhiệm với bản thân và xã hội”.
Xem thêm: Chân dung người phụ nữ miền Tây hết lòng vì thiện nguyện
Đọc thêm
Từ ngày còn công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho đến khi về hưu, bà Phan Huyền Trân vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.
Ngày 24/11 vừa qua, tại công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ mùa 2 Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của gần 2000 vận động viên.
Với tấm lòng muốn giúp người, giúp đời, nam thanh niên – Trịnh Lập Đức (SN 1992, Sóc Trăng) đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yêu thế.
Tin liên quan
3 năm nay, đều đặn hàng tháng các thầy cô huyện đảo Cần Giờ đều đóng góp 100k vào quỹ chung để hỗ trợ học sinh, người dân khó khăn trên địa bàn.
Thầy giáo Nguyễn Hoàng Huy đã tiếp tục kêu gọi từ thiện bằng những buổi livestream dạy IELTS miễn phí và đối tượng thầy hướng đến lần này là các bệnh nhân ung thư bướu.
“Có tiền thì làm việc thiện, không có tiền thì làm người thiện”, đó là tâm niệm của chị Nguyễn Thị Lành khi lập ra chòi tạp hóa 0 đồng cho bà con khó khăn tại địa phương.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.