Suốt 6 năm qua, anh Nguyễn Văn Cường (40 tuổi, kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) là tấm gương âm thầm lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng.
Sống với cơ thể khuyết tật, bác từng mặc cảm mình là "người phế thải" của xã hội, là gánh nặng của vợ con. Từ sự mặc cảm đó, bác đã nuôi trong mình ý nghĩ tiêu cực, ghét bản thân mình…
Dù không được học sư phạm, không phải người thầy đúng nghĩa nhưng cứ 20/10 hay lễ Tết, các em lại đến thăm, động viên. Đây là niềm an ủi lớn lao với người đàn ông khuyết tật có thâm niên hơn 40 năm mở lớp dạy học miễn phí.
Luôn lạc quan, giàu nghị lực và ý chí vươn lên, đó là phương châm sống của người phụ nữ khuyết tật Lê Thị Thuận, 63 tuổi, thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê (Đông Sơn, Thanh Hóa).