Tháng Thanh niên hành động: Nhiều bạn trẻ đến bếp tình thương làm thiện nguyện
Trong Tháng Thanh niên, nhiều sinh viên tại TP.HCM tình nguyện đến các bếp ăn tình thương, nấu các suất cơm ý nghĩa cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cuối tuần, bếp ăn tình thương 2.000 đồng nằm trong hẻm 14, đường Ngô Quyền, Q.10 (TP.HCM), trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Hôm nay có khoảng 20 sinh viên đến phụ giúp nấu những suất ăn trưa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trong số các bạn, có người lần đầu đi tình nguyện, còn bỡ ngỡ với công việc bếp núc, nhưng ai nấy đều phấn khởi, không ngại việc, xắn tay vào làm rất nhiệt tình. Người lặt rau, cắt củ quả và sơ chế thực phẩm, số khác dọn dẹp bàn ghế, rửa, lau những khay cơm… Chỉ sau chốc lát, số thực phẩm chuẩn bị nấu 250 suất cơm trưa đã sẵn sàng lên bếp.
Nguyễn Đỗ Như Ý, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết dù bản thân không khéo tay, nhưng mong muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nên đã đăng ký tham gia tình nguyện. "Mình đến từ lúc 7 giờ để phụ cắt rau củ, xong sẽ đi rửa chén để mọi người có khay đựng cơm phục vụ cô chú", Ý nói.
Đúng 10 giờ, những suất cơm đầu tiên được bán ra. Trong gian bếp, bạn nào cũng tất bật lấy thức ăn cho vào các khay để phục vụ khách tại chỗ. Cũng có người xới cơm vào các hộp cho khách mang về. Một số bạn khác sẽ túc trực ngoài bàn để mang cơm, canh thêm đến từng người...
Những khách hàng của quán cơm 2.000 đồng đa số là người lao động lớn tuổi, người bán vé số hoặc nhặt ve chai. Một số khác là thân nhân của người bệnh...

Lê Minh Khánh Duy, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, rất hạnh phúc khi thấy công sức của mình bỏ ra có thể giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi.
"Mình thấy có cô chú ở quê lên thành phố nuôi người nhà bị bệnh, họ rất quý những suất ăn 2.000 đồng như thế này. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, có những quán cơm tình thương thế này sẽ giúp mọi người đỡ bớt một phần chi phí nào đó", Duy nói.
Nguyễn Hoàng Việt, sinh viên Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho biết đã dậy từ 5 giờ sáng, chạy xe từ H.Hóc Môn đến bếp ăn tình thương ở Q.10.
"Mình thích vào bếp chuẩn bị phần ăn cho mọi người, như một cách trao gửi yêu thương", Việt bày tỏ.
Anh Lê Tuấn Tú (33 tuổi), quản lý quán cơm 2.000 đồng trong hẻm 14, đường Ngô Quyền, Q.10 (TP.HCM), cho biết hằng tuần quán phục vụ 3 ngày là thứ ba, năm và bảy. Trong Tháng Thanh niên, nhiều bạn trẻ đã đăng ký phụ giúp quán xuyên suốt 1 tháng, ngày đông nhất lên đến 20 bạn, còn bình thường khoảng 10 bạn.
"Ở đây nhân lực phục vụ quán cơm cũng ít, chừng 3 - 4 người và đa phần là cô chú 50 - 60 tuổi, những ngày không có các bạn sinh viên đến phụ thì hơi vất vả vì phần việc nhiều", anh Tú nói.
Anh cũng cho biết có một số bạn khi đến tình nguyện không thạo việc bếp núc nên anh và mọi người hướng dẫn lại. Tuy nhiên, điều làm anh ấn tượng là các bạn trẻ rất có tinh thần, còn nhỏ tuổi nhưng hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, biết chia sẻ với người khó khăn là điều rất đáng trân trọng.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Chân dung người đàn ông nghèo mấy chục năm làm thiện nguyện
Đọc thêm
Sau lời kêu gọi của anh Thanh, hơn 200 thợ xăm hưởng ứng, xăm miễn phí suốt 1 tuần lễ nhằm gây quỹ, giúp đỡ người dân nghèo ở Long An.
Tham gia hoạt động Đoàn từ thời THPT đến ĐH, một ông chủ thế hệ 8X ở tỉnh Bến Tre miệt mài làm thiện nguyện suốt 13 năm qua.
Bống Chè Bưởi là một nữ sinh gen Z năng động, không chỉ kinh doanh giỏi mà còn năng nổ làm thiện nguyện.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.