“Trường học và trường đời” là một câu chuyện ngắn rất đáng để người làm cha, làm mẹ phải suy ngẫm về cách giáo dục con cái. Kiến thức đâu chỉ ở giảng đường, nó nằm ở mọi điều trong cuộc sống.
Tuổi trẻ không có chí tiến thủ, lúc nào cũng mong ngóng việc nhẹ lương cao thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể thành công? Thời này, việc làm thì ít nhưng người thì đông, khi còn trẻ không cố gắng tìm kiếm cơ hội thì đừng bao giờ than thở sao bản thân không bằng người khác!
Đinh Minh Thông là một sinh viên Việt Nam đang cố gắng góp tiếng nói, xóa bỏ định kiến người Việt Nam chỉ sang Đài Loan chỉ để lấy chồng.
Từng được CSGT giúp đỡ khi không may gặp nạn 18 năm trước, cậu sinh viên nghèo nay là Tổng Giám đốc quyết tâm tìm kiếm ân nhân để báo đáp.
Thấy nhiều xe máy của các bạn sinh viên bị hỏng do thời gian dài nghỉ dịch, 10x Trần Thiện Tín đã lập đội sửa xe miễn phí.
Dù đang ở trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" nhưng cậu sinh viên đáng thương Bùi Văn Chiến không có cả bố và mẹ ở bên cạnh.
Philomina Kane đã lên sóng truyền hình gọi vốn cho thương hiệu Kin Apparel của mình. Cũng tại đây cô chia sẻ rằng, vì sự cố rụng tóc thời sinh viên nên áo có mũ bảo vệ đầu mới được ra đời.