Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Tuy bản thân bị khiếm thị bẩm sinh, nhưng nữ sinh Nguyễn Diệu Linh vẫn giữ tinh thần lạc quan, hết lòng tham gia việc tình nguyện.
Nhiều thanh niên tình nguyện và đoàn viên đã cùng nhau đi lấy nước sạch miễn phí, mang tới tặng ở vùng hạn mặn Tiền Giang.
Tuy khuyết bàn tay trái, gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua anh Nguyễn Văn Quế, Bí thư Chi Đoàn vẫn luôn hăng say tình nguyện giúp đời.
Nguyễn Thị Châu Anh đang là Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, nỗ lực dốc sức trẻ tham gia tình nguyện.
Nữ sinh Nguyễn Thị Thủy Nguyên là một gương mặt nổi bật trong đội Thanh niên Tình nguyện trường Nhân Văn TP.HCM.
Đinh Thanh Thiên (SV Báo chí K46, ĐH Khoa học, ĐH Huế) không chỉ có tính cách vui vẻ, nhiệt huyết mà còn đam mê các hoạt động thiện nguyện.
Gần 3 năm qua, cậu học trò tại một huyện miền núi Quảng Trị tình nguyện làm đôi chân, cõng bạn đi học, tham gia các tiết học thực hành, chạy nhảy, vui đùa...
Lê Thành Lương (An Giang) là chàng sinh viên 5 tốt của Cao đẳng Y tế Cần Thơ, rất nhiệt tình với công tác tình nguyện, hiến máu cứu người.
Cứ vào ngày nghỉ, các em học sinh của Trường trung học thực hành Sài Gòn lại tình nguyện đến giúp đỡ Tủ sách Nhân ái ở địa phương.
Gần 30 năm qua, ông Trần Viết Hùng (Đà Nẵng) sửa xe miễn phí cho học sinh, người nghèo, người tàn tật, phí trả chỉ bằng nụ cười, lời cảm ơn.