Người xưa nói: Trong nhà có 3 chỗ rò rỉ, tài lộc tự tiêu tan
Gia chủ để ý nhé, trong nhà có 3 chỗ này cũ kì tới rò rỉ, vận may đi mất, tài lộc khó tụ!

1. Vòi nước
Hệ thống vòi nước hay đường ống nước là nơi cung cấp nước sạch để phục vụ nhu cầu nấu nướng, sinh hoạt của gia đình. Trên thực tế, việc để vòi nước rò rỉ sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình sinh hoạt. Chưa kể, nước rò rỉ còn gây hao tốn và lãng phí, khiến điện nước tăng gấp đôi gấp ba cũng không có gì khó hiểu.
Thực tế vốn đã mang lại rất nhiều khó khăn. Vậy nhưng xét tới phong thủy, việc để vòi nước rò rỉ càng là điều tối kỵ hơn nữa. Bởi nước mang hành Thủy, đại diện cho tài lộc và vượng khí của gia đình. Nếu vận tài lộc mà gặp trục trặc thì chứng tỏ là ngân sách, của cải trong nhà đang bị thất thoát.

Vậy nên, nếu chẳng may vòi nước hoặc bất cứ khu vực đường ống nước nào trong nhà gặp sự cố thoát nước thì bạn nên gọi thợ sửa để khắc phục nhanh nhất có thể. Đừng trì trệ vấn đề này vì càng để lâu càng làm tiêu tan nguồn năng lượng tích cực của căn nhà.
2. Nồi chảo nấu ăn
Nồi niêu xoong chảo là những dụng cụ nấu ăn cơ bản nhằm đảm bảo mang đến những bữa ăn chất lượng cho gia đình. Chúng không đơn thuần là thiết bị gia dụng mà còn là biểu tượng của sự no ấm, đủ đầy. Ông bà đã nhắc nhở "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" ngay từ ý nghĩa mặt chữ đã có thể thấy được tầm quan trọng của nồi niêu gắn liền với cuộc sống thường nhật.

Do đó, để nồi bị rò rỉ, hỏng hóc, thủng chỗ nọ chắp vá chỗ kia... là điều cực kỳ không tốt. Nồi bị rò rỉ tức là bữa cơm gia đình kém trọn vẹn. Trong phong thủy, điều này là điềm xui gây phá tài, đuổi lộc. Nếu thấy nồi có dấu hiệu rò rỉ, hỏng hóc thì bạn phải nhanh chóng sửa chữa hoặc mua mới. Để càng lâu càng hại, chẳng mấy chốc mà của cải trong nhà cứ thế bay biến đi hết.
3. Nhà cửa
Trong chúng ta, mỗi người đều có môt nơi đi chốn về của riêng mình, và nơi ấy gọi tắt là nhà. Ngôi nhà không chỉ che nắng che mưa mà còn là nơi đoàn tụ, gắn kết các thành viên trong gia đình. Nhà là biểu tượng của tình yêu, của hạnh phúc, của sự viên mãn tròn đầy.
Vậy nên, dù với nguyên do gì đi nữa, nếu nhà bị dột, tường nhà hỏng hóc và xuất hiện những lỗ thủng thì đều là dấu hiệu tiêu cực. Xét thực tế, nhà dột, rò rỉ nước sẽ sinh ẩm mốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tùy tình trạng mà 1 số hoạt động cơ bản như nấu ăn, ngủ nghỉ cũng có thể bị ảnh hưởng theo. Điều này kéo dài càng lâu chỉ càng thêm mệt mỏi, khi mà sinh hoạt trở nên khó khăn, liên tục gặp trục trặc và bế tắc.

Xét về phong thủy, nhà bị rò rỉ, hỏng hóc sẽ cản trở sức khỏe, chặn hết tiền tài phúc khí của gia đình. Nhà mà bị rò rỉ thì công việc làm ăn khó có thể suôn sẻ, tình cảm giữa các thành viên cũng ít nhiều bị sứt mẻ, thường xuyên cãi vã qua lại. Do đó, nếu tổ ấm gặp những vấn đề nêu trên, bất kể nguyên nhân đến từ đâu thì bạn cũng phải nhanh chóng tìm hiểu và có phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)
Đọc thêm
Muối và gạo là hai vật phẩm khá quan trọng nhưng đặt chúng lên bàn thờ vào thời điểm nào thì không phải ai cũng biết.
Người xưa cho rằng, 3 loại tranh này ẩn chứa những điều không may mắn có thể mang đến tai họa cho gia chủ, tiền bạc "đội nón" ra đi.
Những người có nốt ruồi ở vị trí này mang tới tài lộc cho chủ nhân của mình, đừng dại xóa đi.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.