Vì sao người xưa nói "người có phúc thì chân có lông, người kém phúc chân không có lông"?

 “Người có phúc thì có lông chân, người kém may mắn chân không có lông” - đây là câu nói chứa đựng quan niệm của người xưa về phúc lộc, vận mệnh của đời người.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày xưa, có một loại người được xem là những tiên tri thần thánh, họ có khả năng đoán trước tương lai của mỗi người chỉ qua vẻ bề ngoài, một trong những điều được nhắc đến là "nhìn vào khuôn mặt" hay tướng số. Chẳng hạn, người có lông mày dài thường được cho là yếu đuối và ốm yếu, người có vầng trán rộng thì được cho là thông minh, trẻ em hay khóc là người khỏe mạnh, và phụ nữ có làn da trắng thường có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp…

Tuy nhiên, những quan niệm này thực ra chỉ là những câu nói mê tín thời phong kiến. Với sự tiến bộ của khoa học, những lời đồn thổi ấy đã dần bị bỏ lại phía sau. Vậy thì, lông chân có liên quan gì đến việc một người có may mắn hay không?

Thực tế, trong tướng số cổ xưa, người ta không chỉ chú ý đến hình dáng khuôn mặt mà còn để ý đến lông, tóc của con người, trong đó lông chân cũng được xem là một yếu tố đáng chú ý. Điều này liên quan đến chế độ xã hội thời xưa, khi mà khoa học chưa phát triển và nền nông nghiệp là chủ yếu. Người dân thường kiếm sống bằng nghề trồng trọt, do đó họ phải lao động vất vả ngoài đồng ruộng quanh năm.

Khi làm việc trên đồng, họ thường xắn quần lên để thuận tiện, khiến lông chân dần bị cạo sạch. Trong khi đó, nếu bạn là người giàu có, không phải làm ruộng, lông chân đương nhiên sẽ không bị mất đi và sẽ mọc rất dày. Đây chính là lý do mà câu tục ngữ “Người có phúc chân lông nhiều” ra đời. Người có phúc là không cần làm ruộng, trong khi những người kém may mắn phải vất vả ra đồng mỗi ngày, làm việc từ sáng đến tối, bươn chải để kiếm sống.

Câu tục ngữ "Người xui xẻo có chân lông" có thể dễ dàng hiểu được, vì trong thời xưa, từ "lông" được phát âm giống với "bận rộn", ám chỉ rằng những người không có phúc phải sống một cuộc đời vất vả, bận rộn, tức là “chân bận”. Vào thời kỳ đó, những gia đình khá giả không cần phải làm việc ngoài đồng, và đương nhiên họ sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất trong tương lai.

nguoi-co-phuc-thi-chan-co-long-nguoi-kem-phuc-chan-khong-co-long-0

Cuộc sống của người nông dân xưa vô cùng gian khổ, họ luôn bận rộn suốt cả năm. Tuy nhiên, cuộc sống của họ lại phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, vì thời tiết xấu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng. Hơn nữa, dù có năm mùa màng bội thu, nông dân vẫn phải đóng các loại thuế cao và nếu gặp phải quan tham, họ sẽ càng thêm thiệt thòi.

Ngoài ra, nếu có thiên tai hay chiến tranh, nông dân sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Vì thế, người xưa mới có câu "Người có phúc chân có lông, kẻ kém may mắn chân không lông". Mặc dù câu nói này có phần hợp lý trong bối cảnh xưa, nhưng liệu nó có còn phù hợp với cuộc sống ngày nay?

Ngày nay, lối sống của con người đã thay đổi rất nhiều. Dù nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước, nhưng phương pháp canh tác đã được cải thiện đáng kể, với sự xuất hiện của các máy móc hiện đại thay thế lao động thủ công, giúp giảm bớt gánh nặng cho nông dân. Công việc nông nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều, và nông dân có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Do đó, câu tục ngữ "có phúc có nhiều lông chân" không còn phù hợp nữa. Trong xã hội hiện đại, sự chăm chỉ là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Người giàu ngày nay không phải lúc nào cũng dễ dàng và thoải mái, họ cũng phải làm việc cật lực hơn cả người nghèo, vì thành quả phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng. Do đó, không còn khái niệm "người xui xẻo không có lông chân", mà chỉ có người không chăm chỉ mới phải đối mặt với thất bại.

Xem thêm: Người xưa dặn: Lấy chồng dù yêu đến mấy cũng "né" 3 gia đình này ra

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người xưa có nhiều kinh nghiệm và từng trải, nên đối với thế giới này họ cũng nhận thức sâu sắc và thấu tỏ hơn. Vậy nên họ đúc kết: 30 tuổi mong con cái, 40 tuổi giữ tiền tài, 60 tuổi chờ quan tài.

Vì sao người xưa nói '30 tuổi mong con cái, 40 tuổi giữ tiền tài, 60 tuổi chờ quan tài'?
0 Bình luận

Người xưa nói "Không ai giàu quá ba đời", vì nếu gia đình xuất hiện những điều này là dấu hiệu của sự bại vong.

Người xưa nói: 3 điều lạ xuất hiện trong gia đình là dấu hiệu của sự bại vong
0 Bình luận

Gia đình không có bóng dáng người phụ nữ đồng nghĩa với việc không có hạnh phúc trọn vẹn và không có nơi được goi là "Nhà" một cách trọn vẹn.

Người xưa nói: Phụ nữ đẹp ở thanh tao, thắng ở hàm dưỡng, hơn nhau ở nội tâm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn

Hải An
Hải An 5 giờ trước
Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/05
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

Người xưa dặn: Có 7 kiểu đàn bà phá nát phúc đức nhà chồng, dù đẹp như tiên cũng tránh lấy 

Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.

Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi từng khuyên bạn thân bỏ chồng khi cô ấy phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi lại lưỡng lự không quyết định được.

Hải An
Hải An 06/05
Người xưa cảnh báo: Mang 3 thứ này vào nhà tài lộc tiêu tan

Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.

Bố tôi và những chiếc răng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn nụ cười của bố tôi hạnh phúc vô ngần. Đôi khi báo hiếu không cần đến những điều to tát. Chỉ cần cha mình nhai ngon một bữa cơm, cười rạng rỡ không ngại ngùng, là đủ thấy lòng ấm.

Hải An
Hải An 05/05
15 chữ khiến phụ huynh phải suy ngẫm: 'Chọn ngành cho con nhưng mình chưa từng hỏi con muốn gì'

15 chữ ngắn gọn nhưng tựa như một lời thức tỉnh để hàng triệu bậc phụ huynh cần ngẫm lại xem mình đã thật sự hiểu con chưa?

Vì sao người xưa nói 'móng nhà vững chắc, 3 đời thịnh vượng'?

Ở đời, chúng ta sử dụng rất nhiều thứ - có thứ hỏng thì có thể thay được nhưng có những thứ nếu chọn sai thì rất khó sữa chữa, nhất là nhà cửa.

Khi nào có thời gian – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chỉ đến khi ngồi suốt đêm bên giường bệnh tôi mới nhận ra cái gọi là “khi nào có thời gian” chính là lời hứa suông lớn nhất đời người.

Hải An
Hải An 04/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất