Đề bài: Rồi đây, có thể xuất hiện những cỗ máy biết viết văn, làm thơ. Khi đó, sáng tạo văn học có còn là độc quyền của con người? Bằng trải nghiệm văn học, anh/ chị hãy trình bày quan điểm của mình.
Moore viết: “Nghèo khổ ơi, chính người là nguồn cội của nghệ thuật nhân loại, là cái cảm hứng lớn lao cho những khúc hát của thi nhân” (Poverty, you, source of human art ! You great impirer of the poet’s song).
Đề bài: Phải chăng con người sẽ trưởng thành từ chính nỗi cô đơn của mình? Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên.
"Hình hài của nước" đã khẳng định, vẻ đẹp của con người cũng muôn hình vạn trạng như hình hài của nước. Tình yêu bất kể tới từ ai, là người khác biệt đến thế nào, tới từ địa vị xã hội nào, có màu da gì cũng đều là tình yêu thuần khiết như nước.
Phật dạy: Số mệnh của một người phụ thuộc nhiều và sự nghiệp mà họ gây ra. Nếu biết thay đổi, làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên.
Đề bài: Balzac, nhà văn Pháp nổi tiếng cho rằng: “Khi công nhận cái yếu của mình con người trở nên mạnh mẽ”. Anh/ chị hãy trình bày quan điểm của mình về nhận định trên.