Nếu bạn không tài giỏi, có quen ai cũng vô dụng mà thôi!

Nếu bạn không tài giỏi thì có quen ai cũng chẳng ích gì, vì mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ tương hỗ, bạn giúp họ, họ giúp bạn. Trên đời không có gì là miễn phí, sẽ chẳng ai cho không bạn cái gì.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nếu bạn không tài giỏi thì dù có sử dụng mối quan hệ “vàng” cũng vô dụng

Tôi của 10 năm về trước từng có cơ hội gặp gỡ một người nhiều sức ảnh hưởng. Chúng tôi rất hợp cạ, có thể cùng nhau chuyện trò cả ngày không chán. Tôi luôn tin rằng, sau này khi cần mình có thể nhờ cậy được họ. Vì thế tôi xin số điện thoại của người đó.

Không lâu sau, khi gặp một chuyện khó cần giải quyết, tôi nghĩ đã đến lúc mình sử dụng mối quan hệ “vàng” rồi. Lục lại trong danh bạ số điện thoại của “người ảnh hưởng”, tôi soạn một tin nhắn rồi bấm nút gửi. Chờ rất lâu sau vẫn không thấy dấu hiệu hồi âm. Sốt ruột nên tôi bèn bắt máy gọi. Như phần thưởng cho sự nỗ lực gọi điện không mệt mỏi của tôi, cuối cùng người ấy cũng bắt máy. Nhưng người đó chỉ nói với tôi đúng 5 từ rồi cúp máy “Không phải việc của tôi”. Các bạn hẳn cũng đoán được khi ấy tôi đã thất vọng và bẽ bàng biết bao nhiêu.

Neu-ban-khong-tai-gioi-co-quen-ai-cung-vo-dung-ma-thoi-2

Tôi tin rằng có nhiều người cũng rơi vào tình huống tương tự như vậy. Mối quan hệ “vàng” ta mất công gìn giữ bấy lâu, đến lúc cần lại chẳng thấy đâu. Khi gặp rắc rối, chúng ta nghĩ mình thật may mắn khi quen được người có thể giúp được mình, để rồi phũ phàng nhận ra: Hầu hết mối quan hệ chúng ta có không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả. Chúng ta lưu rất nhiều số trong điện thoại, nhưng đến khi cần tất cả những gì chúng ta nhận lại chỉ là những tiếng “tút…tút…” lạnh lẽo, kéo dài.

Trải qua một vài lần như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn không tài giỏi có quen ai cũng vô dụng mà thôi. Hiện thực nghe thật tàn khốc, nhưng thử hỏi ở đời có mấy hào kiệt sẵn lòng giang tay ra giúp đỡ những kẻ kém cỏi – những người lúc thường thì bặt vô âm tính, hễ có việc cần lại chăm chăm bấm số xin sự hỗ trợ?

Chỉ có mối quan hệ ngang hàng mới sản sinh ra sự giúp đỡ khi ta cần

Có một vị giáo sư từng từng hỏi tôi: “Tôi luôn ngập đầu trong công việc. Gần đây bỗng chốc xuất hiện những vị khách không mời tới cầu viện sự giúp đỡ của tôi. Tôi muốn từ chối nhưng sợ lại ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ. Vậy tôi phải làm sao?”

Tôi đáp: “Chỉ những người xuất chúng mới có thể xây dựng những mối quan hệ hữu ích”.

Khi nghe câu trả lời của tôi, vị giáo sư này nói thêm: “Khi tôi chưa đạt học hàm này, rất ít người chủ động tới tìm tôi. Bây giờ thì người ta cứ nườm nượp kéo đến, tôi nghĩ tôi đã hiểu vì sao rồi”.

Sau đó, vị giáo sư này dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, viết thêm nhiều bài nghiên cứu khoa học hơn. Ông không lãng phí thời gian của mình để thêu dệt nên những mối quan hệ không cần thiết.

Nếu bạn không tài giỏi, mối quan hệ của bạn sẽ chẳng bao giờ tạo nên giá trị. Cách để có một mối quan hệ hữu dụng, không phải là cứ cố gắng chạy theo kết giao với một người, mà là để người ta tự tìm đến mình. Chỉ có những mối quan hệ ngang hàng mới có thể sản sinh ra những sự giúp đỡ khi ta cần. Nghe qua thì có vẻ phũ phàng, nhưng đó là hiện thực cuộc sống.

Trong số những mối quan hệ bạn có, bạn bè thực sự được mấy người

Để tôi kể cho các bạn nghe về người bạn của tôi. Nếu chia một ngày ra làm 10 phần thì có tới 9 phần anh dành cho những người bạn của mình. Anh đặt bạn bè lên trên gia đình, vì bạn bè anh thậm chí còn phớt lờ bố mẹ, cắt bớt khoảng thời gian ít ỏi anh có bên gia đình.

Lúc đầu, xung quanh anh có rất nhiều bạn bè. Anh ngỡ rằng có bạn bè, anh có thể thắng cả thế giới. Sau này, bạn bè lần lượt từng người bỏ anh mà đi. Họ có những mối lo khác cần phải quan tâm nên không có thời gian dành cho anh, nhất là khi anh không phải người nào đó quá quan trọng.

Neu-ban-khong-tai-gioi-co-quen-ai-cung-vo-dung-ma-thoi-3

Đời đúng là mấy ai biết được chữ ngờ, anh bạn của tôi sau này bị ung thư. Bác sĩ bảo nguyên nhân chính là do những thói quen thời còn trẻ của anh như thức thâu đêm suốt sáng uống rượu với bạn bè, hút thuốc lá hết bao này tới bao khác,… Anh sống không quan tâm đến bản thân mình, vậy đành để bệnh tật quan tâm đến anh vậy.

Đáng buồn là, sau khi hay tin anh bị bệnh, bạn bè anh vẫn tảng lờ như không biết. Kết quả trong những giây phút ngặt nghèo ấy, xung quanh không hề xuất hiện bóng dáng những người bạn mà anh dày công tích cóp qua năm tháng. Lúc ấy bên cạnh anh chỉ có những người thân trong gia đình

Nếu bạn không xuất chúng có quen ai cũng chẳng ích gì

Khi bạn chưa tôi luyện cho mình đủ sự xuất chúng cần thiết, xin đừng lãng phí quá nhiều thời gian quý báu của mình để kết giao với những người ngoài kia. Thay vào đó, hãy dành thời gian để đọc sách nhiều hơn, nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng cứng của mình. Khi đó, bạn không cần phải tìm đến thế giới này, mà thế giới này sẽ tự khắc tìm đường đến với bạn.

Đương nhiên cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Những người này không dành mấy thời gian để đọc sách, cũng chẳng mấy khi đoái hoài tới việc nâng cao khả năng. Bọn họ dành nhiều thời gian cho bạn – người họ quý trọng. Khi bạn thành công, bọn họ là những người huynh đệ, những người anh em tốt. Khi bạn thất bại, bọn họ vẫn ở bên, một mực khẳng định tình đồng chí với bạn. Những người “cứng đầu cứng cổ” này chính là những người bạn thực sự của bạn. Nếu có người bạn bên cạnh ở bên, xin hãy trân trọng, nâng niu và giữ gìn.

Bạn nhất định phải biết điều này: “Có nhiều cách để quen một người, nhưng chỉ có quy nhất trình độ mới đủ khả năng quyết định người đó có ở bên bạn hay không”.

Giá trị của bạn quyết định giá trị mối quan hệ của bạn. Giá trị của bạn càng lớn, người khác càng “thích” giúp đỡ bạn. Vì vậy, thay vì dành thời gian mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, hãy dành thời gian để nâng cao giá trị của bản thân. Như Warren Buffett đã từng nói: "Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất". Thay vì mải miết đầu tư cho những mối quan hệ bên ngoài, để cuối cùng bị họ "bán rẻ", thì người khôn ngoan sẽ chọn đầu tư cho chính mình để bản thân trở nên "đắt giá" hơn.

Trên đời không có gì là miễn phí, cũng sẽ chẳng ai cho không bạn cái gì. Mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ tương hỗ, bạn giúp họ, họ giúp bạn, chỉ vậy thôi. Nếu bạn không tài giỏi, không xuất chúng thì có quen ai cũng chẳng có ích gì.

Xem thêm: Giữ lối tư duy này sẽ nghèo muôn đời: Làm công là khoản đầu tư ngu ngốc nhất

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người không tiền, không ai chống lưng thì tuyệt đối không thể ngã xuống, điều bạn cần làm là kiên định với mục tiêu và cố gắng hết sức để hoàn thành. 5 câu chuyện ngắn sâu sắc dưới đây sẽ dạy bạn điều đó!

Người không tiền không quan hệ thì nhất định phải nắm vững 5 bài học này!
0 Bình luận

Cha mẹ nào cũng có cách yêu thương con cái của riêng mình dẫn đến cách giáo dục con cũng khác nhau. Thế nhưng cha mẹ hãy lưu ý 3 kiểu cha mẹ khó gây dựng được quan hệ gắn kết với con cái do cách giáo dục sai lầm.

3 kiểu cha mẹ khó gây dựng được quan hệ gắn kết với con cái, nếu không thay đổi tình cảm gia đình sẽ xa cách
0 Bình luận

Mối quan hệ của bạn sẽ nói lên giá trị thực của bạn, bởi bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất. Dưới đây là 3 người quan trọng sẽ quyết định bạn là ai!

Mối quan hệ sẽ quyết định bạn là ai: 3 người quan trọng làm nên giá trị cuộc đời bạn!
0 Bình luận

Tin liên quan

Theo nghiên cứu mới nhất vừa được công bố, tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019). 

Báo động: Tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần trong 6 năm qua
0 Bình luận

Ăn chay ngày Rằm có được quan hệ không là thắc mắc của rất nhiều cặp đôi. Để tìm hiểu câu trả lời chính xác cho vấn đề này hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Ăn chay ngày Rằm có được quan hệ không?
0 Bình luận

Rất nhiều cặp vợ chồng đang điều trị COVID-19: F0 điều trị tại nhà quan hệ vợ chồng có sao không? Làm sao để làm "chuyện ấy" một cách an toàn?

F0 điều trị tại nhà có quan hệ tình dục được không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 09/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất