La Bella Vita - cách người Ý tận hưởng cuộc sống tươi đẹp tới từng phút giây

Với người Ý, "La Bella Vita" là lối sống mà họ theo đuổi, là cách họ tận hưởng và trân trọng cuộc sống tươi đẹp tới từng phút giây.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 12/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Không chỉ là cái nôi của ẩm thực và thời trang, Ý còn được coi là nơi có "La Bella Vita" - cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc nhất nhì thế giới. Đó cũng có thể là “La dolce vita" hay "La Vita è Bella" hoặc "La Bella Vita", đều có chung một nghĩa là "cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc", là lối sống mà người Ý rất mực coi trọng.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
“La dolce vita" hay "La Vita è Bella" hoặc "La Bella Vita", đều có chung một nghĩa là "cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc", là lối sống mà người Ý rất mực coi trọng.

Có ai đó đã nói rằng: "Nếu muốn tận hưởng cuộc đời này nhiều hơn, hãy sống như người Ý". Với người Ý, một cuộc sống chất lượng, hạnh phúc không hẳn là sự vinh hoa phú quý, với họ, một nụ cười tươi, một ly rượu vang ngon, một khoảnh khắc vui vẻ trò chuyện bên người thân và bạn bè là những gì họ cần. Có lẽ vì thế mà người Ý thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, dễ thở hơn, khiến họ từng 2 năm liên tiếp nằm trong top những quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới do Bloomberg bầu chọn. Nếu muốn cuộc sống của mình thư thái, nhẹ nhàng hơn, hãy học hỏi người Ý lối sống "La Bella Vita" từ những thói quen này:

Trân trọng gia đình

Với người Italia, gia đình là điều quan trọng trước hết. Họ luôn coi trọng gia đình, tự hào về tình cảm và gắn kết của những người thân trong gia đình. 

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Với người Italia, gia đình là điều quan trọng trước hết.

Những dịp tụ họp, sum vầy đều là sự kiện quý giá, họ hàng luôn chào đón nhau với những cái ôm nồng nhiệt và ấm áp. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ hẹn hò, tập trung lại và dùng bữa với nhau. Dù họ cũng không tránh khỏi việc cãi cọ, xích mích, nhưng họ sẽ nhanh chóng làm hòa, tha thứ cho nhau. Trước mỗi lần khó khăn, vất vả, cả gia đình sẽ cùng nhau đối mặt.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Vào buổi trưa, họ sẵn sàng về nhà và ăn một bữa trưa ngon lành với người thân yêu hơn là ăn vội ở đâu đó cho kịp giờ làm.

Bên cạnh đó, người Ý đặc biệt thích ăn cùng nhau, nhất là gia đình. Vào buổi trưa, họ sẵn sàng về nhà và ăn một bữa trưa ngon lành với người thân yêu hơn là ăn vội ở đâu đó cho kịp giờ làm. Bữa tối là khoảng thời gian quý giá, khi họ cùng nhau quây quần, ăn những bữa ăn nhẹ và kể về những gì mình đã làm. 

Thích dùng thực phẩm hữu cơ, tự trồng nông sản

Người Ý rất thích nấu nướng và đặc biệt ưu ái các món rau củ quả, do đó họ thường tự trồng nông sản ngay tại nhà của mình nếu được. Dù cho họ sở hữu một khu vườn rộng thênh thang hay một chiếc ban công khiêm tốn, người Ý vẫn muốn tự trồng rau củ để ăn mỗi ngày, và muốn được chuẩn bị đồ ăn từ những gì mình làm ra.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Người Ý cũng rất thích dùng thực phẩm hữu cơ, họ thích đi chợ hơn đi siêu thị vì muốn mua đồ tươi sống.

Bên cạnh đó, người Ý cũng rất thích dùng thực phẩm hữu cơ, họ thích đi chợ hơn đi siêu thị vì muốn mua đồ tươi sống. Cứ vào dịp cuối tuần, họ sẽ dành thời gian tới những khu chợ nông sản địa phương, lựa từng bó rau, con cá, tới lò giết mổ mua thịt hay tới lò bánh kiên nhẫn đợi những mẻ bánh mới nóng hổi.

Ăn uống lành mạnh

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Người Ý nấu ăn để tìm thấy niềm vui, và rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng.

Là cái nôi của ẩm thực, người Ý rất chú trọng vào việc ăn uống. Họ nấu ăn để tìm thấy niềm vui, và rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng. Họ tỉ mẩn trong từng bữa ăn để có những thực đơn cân bằng, chăm ăn rau củ quả và thiên về những món ăn khá "nhẹ nhàng". Họ thích để đồ ăn trong những chiếc dĩa nhỏ, phải chờ lâu để có món ăn mới, nhưng với họ đó là cách để cơ thể tiêu hóa tốt hơn, và không bị no nhanh, đầy bụng.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày.

Ở Italia có câu: "Ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày". Người Ý thường ăn những loại bánh mì hoặc bánh ngọt giàu năng lượng vào buổi sáng, dùng bữa thịnh soạn vào buổi trưa và chỉ ăn nhẹ nhàng cho bữa tối.

Chú trọng vẻ bề ngoài

Người Ý đặc biệt chú ý vẻ bề ngoài, họ rất tự hào về ngoại hình và sự chỉn chu, sạch sẽ, chỉn chu của mình. Dù là đi dạo vào buổi tối hay tới nhà thờ, họ luôn ăn diện rất lịch sự, đẹp đẽ. 

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Dù là đi dạo vào buổi tối hay tới nhà thờ, họ luôn ăn diện rất lịch sự, đẹp đẽ. 

Bên cạnh đó, người Ý cũng luôn giữ cho bản thân mình và căn nhà họ ở sạch sẽ. Họ không đi chân đất, giặt đồ rất nhiều và thích dọn dẹp nhà cửa. Nhờ chú trọng tới vẻ ngoài cẩn thận, người Ý thường rất tự tin, tràn đầy sinh lực.

Đi bộ

Nếu như người Đan Mạch đặc biệt thích đi xe đạp, người Ý lại ưa chuộng "passeggiata" hơn, có nghĩa là đi bộ. Với họ, đó không hẳn là đi bộ mà là đi dạo, đi lang thang thăm thú phố phường. 

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Nếu như người Đan Mạch đặc biệt thích đi xe đạp, người Ý lại ưa chuộng "passeggiata" hơn, có nghĩa là đi bộ.

Với Passeggiata, người Ý sẵn sàng dành hàng giờ để đi lang thang khắp thị trấn, ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ điển hoặc tới nhà những người bạn thân thiết. Đây là thú vui của người Italia, đem lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp hệ thống tiêu hóa tốt hơn, lưu thông máu và giảm stress.

Ôm nhau

Nhiều nước phương Tây, đặc biệt trong đó có Itala có thói quen khá lạ so với người châu Á, đó là họ không ngần ngại ôm hôn nhau. Chẳng hạn như người Ý, họ đặc biệt thích ôm, hôn người quen, cánh đàn ông sẵn sàng khoác tay nhau và phụ nữ cũng không phải ngoại lệ.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Người Ý đặc biệt thích ôm, hôn người quen, cánh đàn ông sẵn sàng khoác tay nhau và phụ nữ cũng không phải ngoại lệ.

Trong khi một số quốc gia khác luôn tạo khoảng cách giữa đối phương như Nhật Bản, người Ý lại sẵn sàng trao nhau những cái ôm thật chặt và thơm má nhau để bày tỏ thiện ý. Với họ, đó là cử chỉ cho thấy họ rất trân trọng, yêu quý đối phương.

Sống tối giản

Thay vì những ngôi nhà khang trang, rộng rãi, người Ý lại ưa thích sống trong những ngôi nhà nhỏ xinh, vừa phải. Họ dùng những chiếc tủ lạnh vừa phải để mua đồ tươi sống mỗi ngày, đi xe bé để không tốn diện tích.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Thay vì những ngôi nhà khang trang, rộng rãi, người Ý lại ưa thích sống trong những ngôi nhà nhỏ xinh, vừa phải.

Vì ưa thích những món đồ vừa vặn, nhỏ xinh, người Ý có thể sống rất tiết kiệm và tiện ích. Họ có thể đỗ xe ở bất cứ đâu, tiết kiệm khá nhiều tiền xăng, thỉnh thoảng rời xa căn bếp nhỏ để ra ngoài ăn uống.

Sống chậm để tận hưởng từng phút giây

Thực ra, với người Ý thì sống chậm không hoàn toàn là "chậm", đó thực ra là một lối sống nhẹ nhàng, dễ thở.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Với người Ý thì sống chậm không hoàn toàn là "chậm", đó thực ra là một lối sống nhẹ nhàng, dễ thở.

Họ có thể dành nhiều giờ đồng hồ lang thang vô định, ngắm nhìn cảnh quan thị trấn. Họ sẵn sàng dùng bữa trưa thịnh soạn, kéo dài hàng giờ liền, giải tỏa stress và tâm tình với người thân, bạn bè.

la-bella-vita-trong-cuoc-song-thuong-nhat-cua-nguoi-y
Mỗi ngày của người Ý thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi tối muộn.

Mỗi ngày của người Ý thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi tối muộn. Họ sẽ nhâm nhi từng ly cà phê, ăn sandwich từ từ, đủng đỉnh chợp mắt vào đầu giờ chiều để có sức làm việc sau đó. Họ sống chậm như vậy vì biết mình có một ngày dài, không cần phải vội vã. "La Bella Vita" - vì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu ta biết dành thời gian để tận hưởng nó.

Đến Italia thưởng thức mozzarella sữa trâu - "bà hoàng của các loại pho mát"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lykke trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là hạnh phúc, và đó cũng là triết lý sống lâu đời của quốc gia hạnh phúc nhất nhì thế giới này.

Thấm thía triết lý Lykke từ người Đan Mạch: Khi hạnh phúc là một thói quen
0 Bình luận

Sisu là triết lý sống nổi tiếng của người Phần Lan, khiến họ có thể kiên cường, quyết liệt vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Sisu - triết lý sống kiên cường, vượt qua sóng gió của người Phần Lan
0 Bình luận

Với triết lý công sở Feierabend, người Đức làm việc theo tôn chỉ "làm ra làm, chơi ra chơi", làm việc hết mình ở văn phòng và nghỉ ngơi thả ga khi về nhà.

Lạ kỳ triết lý công sở Feierabend của người Đức: Đã nghỉ thì sếp gọi hay mail gấp cũng ngó lơ
0 Bình luận

Tin liên quan

Cuộc phỏng vấn "vạch áo cho người xem lưng" của vợ chồng Meghan khiến Hoàng gia Anh không thể im lặng. Hoàng tử Meghan Markle đã khẳng định, hoàng gia không phân biệt chủng tộc.

Hoàng tử William bác cáo buộc của Meghan Markle: 'Hoàng gia Anh không phân biệt chủng tộc'
0 Bình luận

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại Trung Quốc khi nữ streamer  nhận thách thức uống hết 2 lít rượu để lấy 85.000 NDT tiền donate từ khán giả.

Nữ streamer đột tử ngay trên livestream vì liều mạng uống 2 lít rượu pha trứng mù tạt để nhận 300 triệu tiền donate
0 Bình luận

Thấy trong túi chỉ còn 6 triệu, MC Quyền Linh không ngần ngại mà hỏi vay ekip "Mẹ chồng nàng dâu" để có tiền tặng hai mẹ con khách mời có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động MC Quyền Linh bỏ tiền túi tặng người nghèo, thấy không đủ liền vay thêm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 8 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất