Kẻ càng cao ngạo càng dễ ngã ngựa đường dài

Cố nhân có câu, kẻ càng cao ngạo càng dễ ngã ngựa, có chút tài lẻ đã tự mãn, kiêu căng thì chỉ sớm rước họa vào thân.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cao ngạo chính là người hay tỏ ra kiêu kì, ngạo mạn, tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Kẻ càng cao ngạo càng dễ ngã ngựa tức là những kiểu người có tài nhưng tính khí kiêu căng, tự mãn, coi trời bằng vung thì sớm muộn cũng gặp tai họa. Người vừa có tài vừa có đức mới là kẻ được người đời trọng dụng, tôn vinh. Thế nhưng chân lý ấy không phải ai cũng hiểu rõ, mà phàm những kẻ càng tự mãn lại càng không biết mình sai.

ke-cang-cao-ngao-cang-de-nga-ngua-duong-dai
Kẻ càng cao ngạo càng dễ ngã ngựa.

Cao ngạo, tự mãn sẽ khiến một người luôn ảo tưởng rằng công việc của mình đã hoàn thành tốt, chẳng còn sai sót nào tồn tại nữa. Ý nghĩ đấy đã khiến họ dần quen thói trì hoãn, cứ đợi đến khi gần hết hạn mới hoàn thành. Những người này luôn thấy thỏa mãn bởi những gì mình đã làm được, vì thế chẳng nào thấu tỏ những điểm yếu mình đang có. Thực ra, cứ kiêu ngạo như vậy chính là cách tự làm hại mình, là căn bệnh khiến cho sự nghiệp khả năng của họ cứ thế mà lùi dần.

ke-cang-cao-ngao-cang-de-nga-ngua-duong-dai
Sống trên đời hãy học cách khiêm tốn, biết rằng tự tin và tự mãn là hai điều khác biệt.

Một người nếu không biết kiểm soát cái miệng của mình, chỉ biết dương dương tự đắc, cho rằng ta hơn người thì sớm hay muộn cũng tự rước họa vào thân. Nếu không coi ai ra gì thì kẻ thù cứ vậy mà nhiều lên, chẳng khác nào con heo càng béo thì càng dễ bị đem đi làm thịt. Sống trên đời hãy học cách khiêm tốn, biết rằng tự tin và tự mãn là hai điều khác biệt. Người có tài, có đức lại biết khiêm tốn thì chắc chắn sẽ được lòng Trời, lòng người, ai ai gặp cũng đều tự nhiên mà kính nể, bội phục.

Con người mà không có thiện hạnh thì khác nào những loài cầm thú hoang dại? Nếu đạt được thành công vì có sự tiến công, nhờ cậy chứ chẳng thực có tài thì dễ bị xem thường. Hơn nữa, những danh tiếng chức vọng kia chỉ là thứ hư ảo, đâu phải thứ ta đem được theo cùng khi chết đi? Thân xác này một khi đã hủy hoại thì chỉ còn thần thức tồn tại mà thôi, tùy theo nghiệp lực là thiện hay ác mà tái sinh vào luân hồi sinh tử.

ke-cang-cao-ngao-cang-de-nga-ngua-duong-dai
Một người nếu không biết kiểm soát cái miệng của mình, chỉ biết dương dương tự đắc, cho rằng ta hơn người thì sớm hay muộn cũng tự rước họa vào thân.

"Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", ám chỉ những người cứ nghĩ mình học cao, vì là cấp trên mà coi thường cấp dưới, cho rằng chẳng có gì đáng học hỏi. Thực ra, kiến thức ta có được cũng chỉ là cập nhật, học hỏi kinh nghiệm người đi trước mà thôi, mà kiến thức chỉ chẳng có phân tầng cao thấp gì. Hơn nữa, ai dám chắc rằng mình khôn ngoan hơn tất thảy mọi người, có chăng chỉ một vài khía cạnh nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống mà thôi.

ke-cang-cao-ngao-cang-de-nga-ngua-duong-dai
"Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", ám chỉ những người cứ nghĩ mình học cao, vì là cấp trên mà coi thường cấp dưới, cho rằng chẳng có gì đáng học hỏi.

Ngạo mạn chính là nguyên nhân ngu muội, vì ngạo mạn mà tâm sinh phân biệt sang - hèn, cao thấp. Ngạo mạn nên người đó tự đào cho mình một hố sâu vô mình thăm thẳm, cứ mãi ngồi dưới đáy giếng của mình mà chẳng biết khi nào mới thức tỉnh hổ thẹn. Kiêu căng ngạo mạn thì chỉ biết mình là trung tâm thế giới, coi mình là cái đinh của thiên hạ, tưởng hơn người mà thực ra chỉ quanh quẩn ngũ uẩn vô thường mà thôi.

Bảo vật lớn nhất của đời người nào phải vinh hoa phú quý, thứ bảo vật trân quý chính là khiêm tốn. Đừng chỉ biết khoa môi múa mép mà việc thực không làm, như vậy thì lâu dài việc gì cũng khó thành, tiêu tan hết phước báo tích lũy hàng đời. Người có đức sẽ được trọng vọng, yêu mến, sống trên đời không lẻ loi hiu quạnh. Làm người phải biết khiêm tốn, nói chuyện chừng mực, như vậy mới là kẻ khôn ngoan.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, rực rỡ như ánh mặt trời. Dù vậy, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự mang lại hạnh phúc cho riêng mình bằng nhiều hành động nhỏ dưới đây.

Chuyên gia tâm lý bật mí 11 bí mật của hạnh phúc mà ai cũng cần biết
0 Bình luận

Đời người vốn ngắn ngủi, trẻ chưa được mấy ngày mà tuổi già đã ập tới, đừng làm 4 chuyện này kẻo lãng phí thời gian quý báu, đến lúc cuối đời hối hận chẳng ích gì.

Sống trên đời đừng làm 4 chuyện này kẻo lãng phí thời gian quý báu
0 Bình luận

Trên đường đời gian nan thử thách, phải nhớ rằng chính mình mới là điểm tựa vững chắc nhất, không ai nguyện đi cùng ta đời đời kiếp kiếp.

Nhân sinh tại thế, chính mình mới là điểm tựa vững chắc nhất
0 Bình luận

Tin liên quan

Dù Tết đã cận kề, người mẹ trẻ vẫn đành lòng bàn với chồng cùng nhau bán nhà, gom tiền để chữa trị cho đứa con duy nhất bị ung thư máu.

Xót lòng người mẹ trẻ cầu xin cứu giúp cho đứa con duy nhất bị ung thư máu
0 Bình luận

Dưới đây là địa chỉ 10 quán cafe ở Hà Nội mở xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để người trẻ có thể tụ tập check-in, sống ảo.

Điểm mặt 10 quán cafe ở Hà Nội mở xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
0 Bình luận

Để năm mới Tân Sửu 2021 luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi thì ngày đầu tiên của năm mới bạn cần chuẩn bị những điều sau.

Những việc nên làm vào ngày đầu tiên của năm mới để luôn gặp nhiều may mắn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất