Học cách quản lý chi tiêu như Bill Gates: Tiết kiệm như kẻ bi quan, đầu tư như người lạc quan

Bill Gates là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng ông không hề tiêu xài hoang phí mà lại quản lý chi tiêu rất hợp lý.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 02/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tỷ phú Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, gần như chưa bao giờ ông bị "tụt hạng" khỏi top 5 tỷ phú siêu giàu. Ông từng là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Microsoft khổng lồ, sở hữu khối tài sản trị giá 130,3 tỷ USD.

Có thể thấy, Gates đã đặt rất nhiều thời gian và công sức vào việc mà ông tin rằng mình có thể làm được, đó là bỏ học ở Đại học Harvard danh tiếng và khởi nghiệp. Sau cùng, ông đã dự đoán đúng, máy tính trở nên phổ biến trên toàn thế giới và công ty của ông đã trở thành một "gã khổng lồ" trên thị trường. 

quan-ly-chi-tieu-tiet-kiem-nhu-ke-bi-quan-dau-tu-nhu-nguoi-lac-quan
Bill Gates luôn để trữ một lượng tiền mặt nhất định giúp công ty có thể tồn tại trong 1 năm mà không có doanh thu

Dù vậy, có một khía cạnh khác của vị tỷ phú 65 tuổi này, hoàn toàn trái ngược với sự tự tin gần như không thể lay chuyển của ông. Đó là, kể từ ngày thành lập Microsoft, Bill Gates luôn để trữ một lượng tiền mặt nhất định trong ngân hàng, giúp công ty có thể tồn tại trong 1 năm mà không có doanh thu. Đồng thời, Gates luôn quản lý chi tiêu cá nhân chặt chẽ, không tiêu xài hoang phí, dành phần lớn tài sản để làm từ thiện giúp đời, giúp người.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, Gates từng nói rằng: "Tôi luôn lo lắng bởi những người làm việc cho tôi đều lớn tuổi hơn tôi và đã có con. Tôi thường nghĩ rằng sẽ ra sao nếu tôi thuê quá nhiều người và không đủ khả năng trả lương cho họ". Vì thế, Gates luôn cẩn trọng trong việc tuyển dụng, và đặc biệt không thuê quá nhiều người.

Bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó, do đó, lạc quan và bi quan luôn tồn tại song song với nhau. Dù là triệu phú tự thân, tỷ phú hay công ty tỷ đô, chúng cũng luôn xuất hiện, vừa đối lập với nhau, vừa tạo nên một sự cân bằng. Gates cho rằng, ta có thể trở thành một người lạc quan lâu dài, nếu ta đủ bi quan trong khoảnh khắc. Với Bill Gates, cách tốt nhất mà chúng ta có thể áp dụng khi làm bất cứ việc gì là tiết kiệm như kẻ bi quan và đầu tư như người lạc quan.

Tiết kiệm như một kẻ bi quan

John Littlewood, nhà toán học người Anh đã đưa ra "Định luật Phép màu", theo đó trong cuộc đời của bất kỳ chúng ta, phép màu sẽ xảy ra với cường độ vào khoảng 1 lần/tháng. Tương tự, những điều tồi tệ cũng sẽ xảy ra với cường độ như thế. Trong cuộc sống, ta sẽ phải đối mặt khó khăn thử thách, nhưng cũng sẽ được nếm được quả ngọt. Đó đều là những thăng trầm của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi.

quan-ly-chi-tieu-tiet-kiem-nhu-ke-bi-quan-dau-tu-nhu-nguoi-lac-quan
Ta nên tiết kiệm như một kẻ bi quan, tức là luôn đề phòng bất trắc có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào

Bill Gates cho rằng, ta nên tiết kiệm như một kẻ bi quan, tức là luôn đề phòng bất trắc có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Nó có thể là ở cấp độ cá nhân, hoặc gia đình, cho tới doanh nghiệp, địa phương, quốc gia hay thậm chí là toàn cầu. Vì thế, hãy biết quản lý chi tiêu của mình, đừng bao giờ tiêu hết tất cả tiền lương mình có.

Hãy tự tạo cho mình một chiếc phao cứu sinh, tự "hoang tưởng" rằng có thể những gì ta đang có trong tay hôm nay hoàn toàn có thể biến mất vào ngày mai. Hãy học cách Gates đã từng làm với Microsoft, đừng quên tiết kiệm một khoản tiền để ta có thể "sống sót" trong ít nhất 6 tháng nếu đột nhiên bị nghỉ việc hoặc không có thu nhập.

Đầu tư như một người lạc quan

Không phải lúc nào ta cũng phải chịu khổ mãi, bởi những gian nan, thử thách trên đường đời cũng có giới hạn. Vì thế, khi nghĩ đến việc đầu tư vào tương lai của mình, hãy học cách trở thành một người lạc quan tuyệt đối.

Trên đời có một thứ gọi là "lãi suất kép", tức là "tái đầu tư lãi". Khi ta đã sinh lời, lãi sẽ được dồn vào vốn để tiếp tục một chu kỳ đầu tư thứ 2, rồi thứ 3, và tiếp thế nữa. Vốn gửi càng nhiều, lãi thu được càng cao. Cũng bởi vậy, thiên tài Albert Einstein từng nói rằng: "Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới".

Tất nhiên, đầu tư ở đây không chỉ đơn thuần là đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay bất kỳ hình thức kinh doanh nào đó. Đầu tư có thể là bất cứ điều gì, đơn giản nhất chính là đầu tư vào bản thân. Nâng cao giá trị bản thân bằng cách học hỏi, trau dồi kỹ năng, chính là cách để tạo ra "lãi suất kép" cho chính mình.

"Nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett từng nói: "Một trong những cách dễ nhất để tài sản của bạn tăng giá trị ít nhất hơn 50% so với hiện tại là trau dồi kỹ năng giao tiếp, bằng cả văn bản và lời nói". Miễn là ta tiếp tục tiến về phía trước, không gục ngã trước thử thách và khó khăn, sau cùng, mọi nỗ lực của ta sẽ được đền đáp.

Nguồn: CNBC

Tỷ phú Bill Gates từng thừa nhận: IQ không phải là tất cả mọi thứ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không chỉ là một người giỏi kiếm tiền, tỷ phú Elon Musk còn thể hiện mình có tài nhìn người với câu hỏi tuyển dụng duy nhất này.

Bật mí câu hỏi tuyển dụng duy nhất của Elon Musk để biết ngay ai là người tài, ai là kẻ 'chém gió'
0 Bình luận

Là tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chủ Amazon Jeff Bezos có 3 thói quen làm việc ít người biết giúp tăng khả năng kiếm tiền.

Hé lộ điều ít người biết về 3 thói quen làm việc của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos
0 Bình luận

Thành công không phải tự nhiên mà có, có 11 điều cần chấp nhận hy sinh nếu ta muốn làm nên nghiệp lớn theo lời khuyên của triệu phú tự thân Steve Siebold.

Triệu phú tự thân Steve Siebold: 11 điều cần chấp nhận hy sinh nếu muốn làm nên nghiệp lớn
0 Bình luận

Tin liên quan

Là 2 nữ nghệ sĩ Việt Nam được Spotify "chọn mặt gửi vàng" trong chiến dịch quảng bá playlist (danh sách phát) toàn cầu Equal, Bích Phương và Mỹ Tâm sẽ có những tấm banner điện tử được trình chiếu tại ngay Quảng trường Thời Đại tại New York.

Việt Nam sẽ có 2 ca sĩ có banner được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, New York
0 Bình luận

Hoàn cảnh anh Tuấn hiện nay hết sức bi đát vì không có tiền chữa bệnh và trong tình cảnh “gà trống nuôi con”.

Toả sáng tinh thần tương trợ: Giúp đỡ người cha ngồi xe lăn nuôi con nhỏ
0 Bình luận

Cộng đồng mạng khôi khỏi xôn xao trước thông tin cô gái có biết danh là "cô bé thảm họa" kiếm được nửa triệu USD khi bán tấm ảnh ngày bé của mình dưới dạng NFT.

Làm giàu không khó: “Cô bé thảm hoạ” bán tấm ảnh gốc dưới dạng NFT kiếm gần nửa triệu USD
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất