Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ
Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.
Một trong những người tất bật nhất những ngày này là ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội điện lạnh tỉnh Thái Nguyên – người đang chịu trách nhiệm điều phối, kết nối các hoạt động sửa chữa đồ điện tử của bà con ở địa bàn phường Phan Đình Phùng (cũ), Thành phố Thái Nguyên.
Sát cánh cùng Hội điện lạnh Thái Nguyên còn có các Hội điện lạnh đến từ Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Thanh Hóa, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ… Với quy mô 300-400 thợ, câu chuyện bố trí ăn ở, khu vực làm việc cho các tình nguyện viên, tiếp đón bà con mang thiết bị đến cũng là một khối lượng công việc không nhỏ.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Tuấn bộc bạch, ban tổ chức cùng tình nguyện viên và các nhà tài trợ luôn nỗ lực hết mình, mệt nhưng rất vui:
“Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về vật tư, thiết bị thay thế. Chúng tôi đã được hỗ trợ từ phía các người thợ và các hãng. Ví dụ những chi tiết như máy giặt, máy đã ngâm nước thì bi, phớt đều hỏng, giá trị rất cao, chúng tôi kết hợp các hãng để hỗ trợ. Đến thời điểm này, từ 5.000 đến 7.000 sản phẩm đã được chúng tôi hoàn thành sửa chữa, được bà con rất ủng hộ”.
Những thiết bị, vật dụng phổ biến mà bà con Thái Nguyên mang tới khu vực sửa chữa miễn phí gồm: Tủ lạnh, ti vi, lò vi sóng, máy giặt… Với những hư hỏng vặt, các thợ lành nghề xử lý được trong 30-40 phút/ sản phẩm. Hầu hết các thiết bị đều vận hành tốt sau bảo dưỡng, sửa chữa.
Với những thiết bị cần thay thế vật tư, linh kiện đắt tiền, các chi hội sẽ liên hệ các hãng sản xuất để hỗ trợ tối đa 30% tổng chi phí. Với những trường hợp đặc biệt, chi hội đề nghị các hãng thỏa thuận và đàm phán riêng có ưu đãi cho người dân. Với các thiết bị không thể xử lý, các thợ máy sẽ ghi rõ trên giấy và trao trả lại cho bà con.
Anh Trần Quốc Khánh (ở Hải Phòng), 26 năm trong nghề điện tử, điện lạnh chia sẻ, anh xuống Thái Nguyên từ sáng hôm 11/10 và bắt tay vào việc ngay. Đến nay đội của anh đã xử lý, khôi phục hoạt động cho khoảng 1.000 thiết bị của bà con vùng lũ.
“Chúng tôi sửa, chữa lành đồ đạc cho bà con ở vùng ngập lụt. Ở đây ngập rất sâu, bà con lúc đầu đến lo lắng lắm, sau chúng tôi xử lý cho xong thì rất hoan hỉ. Khó xử lý nhất là ti vi, trang thiết bị đồ nội địa Nhật tương đối phức tạp. Trung bình mỗi cái mất khoảng 30 phút- 1 tiếng xử lý. Từ ngày đầu đến giờ, bên chúng tôi đã xử lý khối lượng cả ngàn sản phẩm”.
Nhà chị Nguyễn Thị Phương (ngõ 226 đường Bến Oánh, Thái Nguyên) bị ngập sâu 2,5m. Chị vừa mang vật dụng bị hỏng ở nhà, vừa cố gắng ra khu vực sửa chữa để làm tình nguyện viên hướng dẫn bà con và hỗ trợ các đoàn thợ máy. Chị Phương và bà con Thái Nguyên rất cảm kích tấm lòng của những người thợ điện tử điện lạnh các tỉnh đã về với vùng ngập lụt:
“Quý lắm, xúc động phát khóc luôn. Nhà mình, từ xe máy đến các đồ vật đều có đoàn cứu trợ đến hỗ trợ. Nhà tôi có 2 xe máy bị ngập, 2 tủ lạnh và tất cả đồ điện tử ở tầng 1 đều hỏng hết. Hầu như nhà nào ở Thái Nguyên cũng thế, bà con mừng lắm ạ”.
Bắt đầu hoạt động từ ngày 15/10, anh Nguyễn Đức Trường, trưởng đoàn cùng các thành viên Hội điện tử điện lạnh Hải Phòng đã bắt tay ngay vào công việc khôi phục sinh hoạt giúp bà con. Khoảng 300 hội viên đã đóng góp vật tư, góp tiền, mang cả lõi lọc máy lọc nước, adapter, rơ-le tủ lạnh, huy động những tay thợ lành nghề nhất:
“Quan trọng nhất là tay nghề. Với những người thợ rất giỏi, chúng tôi sau 2 ngày làm việc đã khắc phục được cả ngàn thiết bị, hoạt động trở lại hỗ trợ bà con. Hai chữ ‘đồng bào’ thôi thúc tất cả chúng ta và chúng tôi, những người thợ lạnh lên đường, người góp công, góp sức, góp của. Chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí, mong làm sao cuộc sống không bao giờ phải quay lại cảnh này nữa, kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn này”.
Mới đến Thái Nguyên vào sáng 16/10, Hội điện tử điện lạnh Phú Thọ với trên 30 người do ông Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn cũng rất khẩn trương vào việc:
“Trên tinh thần của những người làm nghề Phú Thọ, chúng tôi rất mong đem lòng nhiệt huyết, tay nghề, kiến thức hỗ trợ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những hoạt động cứu trợ thế này, chúng tôi đã trải qua nhiều, gần nhất chúng tôi có 4 ngày trong đó. Vì vậy, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ về vật tư, nhu yếu phẩm để anh em hỗ trợ tốt nhất cho bà con”.
Với 3 địa điểm tiếp nhận, 7.000 thiết bị được hỗ trợ bởi hơn 300 thợ máy và có thể con số sẽ tăng lên trong những ngày tới, có thể thấy, một chiến dịch thiện nguyện đã và đang cho thấy tính hiệu quả, thiết thực, kịp thời giúp khôi phục cuộc sống thường ngày sau lũ.
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội điện lạnh tỉnh Thái Nguyên xúc động nói về đồng nghiệp - những người thợ vừa giỏi nghề, vừa giàu lòng nhân ái.
“Chi hội tất cả các tỉnh toàn anh em quen biết, hoạt động cùng nhau nhiều năm. Khi gặp nhau ở đây, chúng tôi rất xúc động, các anh đã cùng chúng tôi hoàn thành việc sửa chữa miễn phí cho bà con. Chúng tôi như anh em trong gia đình, có những cuộc giao lưu trong buổi tối rất đầm ấm.Ngay lúc này, tôi thấy, dân tộc đất nước chúng ta yêu thương nhau hết mình, máu đỏ da vàng, các anh em với khí thế nhiệt tình, trách nhiệm đã gần như hoàn thành việc sửa các thiết bị ở Thái Nguyên”.
Ngoài hội điện tử điện lạnh, các hội kỹ thuật sửa chữa xe máy với thợ tay nghề cao cũng đã và đang đổ về Thái Nguyên khôi phục các phương tiện, thiết bị thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày của bà con.
Xem thêm: Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM
Tin liên quan
Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Hành động đẹp của cặp vợ chồng ở Thái Nguyên đã khiến chủ tiệm vàng ngỡ ngàng, cúi đầu cảm tạ. “Tôi vừa bất ngờ, vừa cảm phục lòng tốt của anh chị”, chủ tiệm vàng nói.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.















