Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Đại úy Nguyễn Văn Khánh – cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) cho biết vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11/10, anh Nguyễn Văn Kiên mang một túi xách nữ đến trụ sở Công an phường, trình bày việc nhặt được trong nước lũ và mong muốn nhờ tìm lại chủ nhân.
Khi kiểm tra, lực lượng công an cùng anh Kiên phát hiện trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 nhẫn vàng (khoảng 6 chỉ) và một thẻ bảo hiểm y tế. Tổng giá trị ước tính gần 150 triệu đồng. Dựa trên thông tin ghi trên thẻ, Công an phường tra cứu cơ sở dữ liệu dân cư và nhanh chóng xác định chủ nhân là chị Đ.T.N.T., trú tại tổ 91, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Khi được mời đến, chị T. xác nhận đây đúng là tài sản đã đánh rơi và trước đó chị cũng đã trình báo mất đồ.
Kể lại sự việc, anh Kiên chia sẻ: “Tôi đi công tác ở Na Rì, bị mắc kẹt 2 ngày vì bão. Khi nghe tin nhà bị ngập, tôi tìm mọi cách trở về. Đến khoảng 9 giờ sáng 8/10, khi lội qua đường Phù Liễn, tôi thấy một túi xách mắc vào chân. Ban đầu định gỡ ra để đi tiếp, nhưng mở thử thì thấy trong đó rất nhiều tiền. Tôi liền gói lại, mang về cất giữ, đợi nước rút sẽ tìm cách trả lại cho người mất”.
Nhà anh Kiên ngập sâu đến tầng 2, toàn bộ tài sản, xe ô tô, vật dụng, vật tư cửa hàng đều bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Dù bản thân chịu thiệt hại lớn, anh vẫn giữ nguyên chiếc túi, không động đến tài sản bên trong, bảo quản cẩn thận suốt những ngày ngập lụt. “Tôi nghĩ người mất chắc cũng đang khổ lắm, chỉ mong sớm trả lại để họ yên tâm,” anh nói.
Phía người đánh rơi, chị T. vẫn xúc động khi nhớ lại: “Tối 7/10, tôi lội nước sang nhà bố mẹ để mang đồ tiếp tế. Trời tối, nước sâu nên không biết rơi túi lúc nào. Khi phát hiện thì quay lại tìm nhưng vô vọng, nghĩ chắc chắn mất rồi. Đến khi được Công an gọi điện thông báo có người nhặt được, tôi vừa mừng vừa không tin nổi. Thật sự biết ơn anh Kiên.”
Giữa những ngày mưa lũ hoành hành khiến hàng nghìn hộ dân Thái Nguyên bị ngập, câu chuyện của anh Kiên lan tỏa như một ngọn sáng của lòng trung thực và nhân ái. Dù mất mát cả tỷ đồng, anh vẫn chọn giữ gìn tài sản của người khác một hành động bình dị nhưng chứa đựng giá trị lớn lao về nhân cách và nghĩa tình con người Việt Nam.
Xem thêm: Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A
Tin liên quan
Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.
Thấy điểm tiếp nhận quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ, một cụ ông khuyết tật ở Lâm Đồng đã lặng lẽ bước vào, rút từ túi áo cũ kỹ 50.000 đồng để ủng hộ. Hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào xúc động.
6h sáng, anh Hoàng Hữu Nghĩa (50 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) khởi động chiếc xe tải 10 tấn và lái tới khu vực đường tàu Cổ Nhuế, gần khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, để giúp người dân di chuyển qua vùng ngập.
Bài mới

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.