Chân dung tài xế Hà Nội lái xe tải 10 tấn chở hàng trăm người vượt “biển nước” miễn phí
6h sáng, anh Hoàng Hữu Nghĩa (50 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) khởi động chiếc xe tải 10 tấn và lái tới khu vực đường tàu Cổ Nhuế, gần khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, để giúp người dân di chuyển qua vùng ngập.
Sau hơn 3 tiếng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, khu vực này chìm sâu trong nước, nhiều phương tiện không thể đi lại.
Thấy bà con loay hoay giữa dòng nước, anh Nghĩa đã quyết định biến chiếc xe tải của mình thành “chuyến xe miễn phí”, chở mọi người qua những đoạn ngập sâu mà xe con không thể đi được. Mỗi chuyến, xe của anh chở từ 20–30 người, có lúc lên tới 70 người.
"Từ sáng tới 15h, tôi chở hơn 10 chuyến xe quanh khu vực Cổ Nhuế. Có người đi làm, có người về nhà, có cháu đi học. Ai cần là tôi đều hỗ trợ. Đi tới khúc nào ngập quá sâu, không thể vào nữa thì tôi mới dừng. So với các phương tiện khác, xe tải cao hơn nên vượt ngập tốt hơn", anh Nghĩa chia sẻ.

Chỉ một tuần trước, anh cũng đã có mặt tại đây, chở miễn phí học sinh và người dân trong suốt hai ngày ngập nặng. Hôm nay, anh dự định túc trực đến tận 22h để hỗ trợ thêm.
"Buổi trưa, buổi tối thì tôi tranh thủ ăn mì tôm, cơm bụi. Tôi không giàu nhưng có phương tiện, có sức khỏe, nên hỗ trợ bà con được tới đâu, tôi sẽ làm tới đó. Đi bộ thời điểm này rất nguy hiểm. Những năm trước, tôi cũng hay lái xe chở mì tôm, đồ thiết yếu cho bà con miền Trung trong các đợt bão lũ", anh Nghĩa tâm sự.
Không chỉ riêng anh, tại khu vực này còn có xe tải của một tài xế khác và xe quân đội túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí.

Anh Đô, cư dân khu đô thị Resco từ năm 2015, chia sẻ: “Chúng tôi quen cảnh ngập sau mỗi trận mưa. Mỗi lần nghe dự báo mưa lớn, gia đình lại chuẩn bị đồ ăn, di chuyển ô tô lên chỗ cao. Ở chung cư thì không lo nước vào nhà, nhưng việc đi làm, đưa con đi học khổ lắm. May mà có các bác tài và bộ đội giúp, chứ không thì chẳng biết lội đến bao giờ”.

Còn ông Thủy, sống tại Đội Cấn – khu vực cũng thường xuyên ngập, sáng nay tới Cổ Nhuế để khảo sát mua nhà chung cư, nhưng khi chứng kiến cảnh nước ngập sâu, ông không khỏi ngỡ ngàng. “Tôi nghe nói khu này hay ngập, nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Có đoạn nước ngập ngang bụng, tràn cả vào sảnh chung cư. Chắc tôi phải suy nghĩ lại việc mua nhà ở đây”, ông Thủy nói, giọng vẫn còn đầy hoang mang giữa khung cảnh nước ngập mênh mông.
Nguồn Vietnamnet
Xem thêm: Hàng trăm thợ sửa xe máy, đồ điện tử đến vùng ngập ở Thanh Hóa sữa chữa miễn phí giúp bà con
Tin liên quan
Theo đoạn clip ghi lại, một nữ sinh viên đột ngột ngất xỉu ngay trên xe buýt. Nữ tiếp viên nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và phối hợp cùng tài xế đưa hành khách đến bệnh viện kịp thời. Nhờ hành động tận tâm, có trách nhiệm của cả hai, sức khỏe của nữ sinh đã ổn định trở lại.
Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.
Lúc đi lấy hàng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nam tài xế bắt gặp một cành cây đổ giữa đường do mưa dông, gây ra ùn tắt nghiêm trọng nên đã nhanh trí mượn dao, một mình chặt cành giải phóng tuyến đường.
Bài mới

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.