Gặp sóng gió đừng cúi đầu, bởi đường đời càng chông gai kết quả càng tốt đẹp

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có gió mưa, có bằng phẳng nhưng cũng có chông gai. Nếu nắm được những nguyên lý dưới đây, thì khi gặp mưa gió càng lớn, chông gai càng nhiều, kết quả nhận được lại càng tốt đẹp.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trên hành trình cuộc đời mỗi người, sẽ có lúc bằng phẳng, có lúc mấp mô, có thẳng tắp nhưng cũng có khúc khuỷu. Nếu cảm thấy đường đời của bạn không thể suôn sẻ thì cũng đừng nên oán trách, đừng lùi lại. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, chắc chắn mỗi bước đi của bạn không uổng phí chút nào.

Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, con người ai cũng có phiền não của riêng mình. Chẳng ai là chưa từng chịu thống khổ, cũng không ai có thể tránh hết được các phiền não lớn nhỏ.

Mỗi người đều đi sớm về tối, không ngừng nỗ lực, kiên cường làm việc trong mồ hôi nước mắt vì hy vọng tốt đẹp trong lòng, vì lý tưởng cao thượng, vì cuộc sống tương lai hạnh phúc.

Chúng ta ai cũng có những gánh nặng riêng, chịu nhiều vất vả, từng bước bôn ba, chạy đua với thời gian từng giây phút, không thể tập trung tất cả tinh thần và thể xác, chỉ biết vận động như một chiếc máy khô khan.

Bước trên con đường sự nghiệp, chúng ta có thể bị căng thẳng, dục vọng trở nên mãnh liệt hơn, hay bị tâm lý ganh đua so sánh khiến bản thân trở nên tiều tụy, thậm chí quên mất trái tim nhiệt huyết tuyệt đẹp ban đầu. Điều đáng tiếc chính là không có thời gian dừng lại giữa những bước chân vội vã, để bày tỏ cảm xúc bế tắc, giải tỏa áp lực trong lòng.

duong-doi-cang-chong-gai-ket-qua-cang-tot-dep-1

Có lẽ đời người phải trải qua gian khổ thì mới có thể thành công. Dù cho đường đời đầy phong ba bão táp thì cũng nên mỉm cười tiến bước. Tâm nếu hướng Mặt Trời tất sẽ an ấm nhẹ nhàng, tâm nếu ưu sầu tất sẽ rước thê lương. Chịu khổ mà không kể lể cũng là một loại trí tuệ, đau thương mà không nói cũng là một loại tu dưỡng.

Cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, thì cũng nên giữ cho mình thái độ vui vẻ, tư thế thẳng lưng ngẩng đầu tiến về phía trước. Giữ cho lòng đầy hy vọng hướng đến tương lai, tin rằng phong cảnh đẹp nhất nằm ngay trên đường.

Suy cho cùng, nếu không trải qua mưa gió, sao có thể gặp được cầu vồng? Không phải chịu giá lạnh khắc nghiệt, hoa đào sao có thể tỏa ngát hương thơm?.

Con sông dù rộng đến đâu nếu có thể qua bờ bên kia sẽ thấy được gió êm sóng lặng. Ngọn núi dẫu cao đến mấy nếu vượt qua được sẽ tới nơi vùng đất bằng phẳng. Hố có sâu bao nhiêu đi nữa mà nhảy qua được thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Món ăn đắng đến đâu mà ăn được thì sẽ khổ tận cam lai. Hãy giữ vững niềm tin rằng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Đời này, đừng nên đợi người khác đến an bài, mà hãy tự mình cố gắng. Dù kết quả ra sao, cũng có thể tự an ủi cuối đời không phải tiếc nuối, không uổng công sống trên thế gian. Nếu duy trì cho mình tâm thái như vậy, bạn sẽ biết trân trọng cuộc sống, không tuyệt vọng chán nản. Nhờ đó, tiếp thêm sức mạnh nội tâm mạnh mẽ cho bản thân.

Không ngừng nỗ lực, chủ động nắm bắt cơ hội, vì nếu bỏ lỡ sẽ không đến nữa, như vậy mới hy vọng thành công. Cẩn thận là chuyện tốt nhưng đừng quá do dự sẽ lỡ mất việc. Nếu như không thử sức thì bạn vĩnh viễn không biết mình mạnh cỡ nào? Dù có thất bại thì đó cũng là một tài sản quý giá.

duong-doi-cang-chong-gai-ket-qua-cang-tot-dep-2

Nếu một ngày bạn công thành danh toại, đừng để tiền tài danh lợi che mắt mà coi nhẹ tình yêu thương của người thân.

Gia đình là bến đỗ bình yên, là nơi có người thân yêu thương bạn, suy nghĩ cho bạn, nhớ đến bạn. Ai có một gia đình tràn đầy tiếng cười vui vẻ hòa thuận thì chứng tỏ người đó hạnh phúc nhất.

Đời người có vui vẻ mà cũng có khổ đau, không ai có thể tránh được. Những người chúng ta gặp, những chuyện xảy đến với chúng ta, đều là do số phận an bài.

Cho dù có gặp người mình không thích, gặp chuyện không vừa ý thì cũng không nên làm khó dễ người khác, mà hãy dành một phần tôn trọng, đối đãi khoan dung, thân thiện hơn, thẳng thắn chân thành với nhau.

Có câu: "Tặng người hoa hồng, tay vương hương thơm". Đối xử tốt với người khác chính là tốt với bản thân mình.

Thế nhưng, đừng đánh mất đi nhân cách và tôn nghiêm của bản thân mà hùa theo người khác.

Một câu nói rất ý nghĩa: "Không cần đuổi theo một đàn ngựa, chỉ cần bạn dành thời gian trồng cỏ thì đến khi xuân về hoa nở sẽ có một đàn ngựa tốt chạy đến cho bạn lựa chọn". Nịnh nọt người khác, không bằng sống thật với chính mình, rèn luyện năng lực của chính mình.

Đường đời mỗi người có vui vẻ mà cũng có buồn đau, có hy vọng mà cũng có thất vọng. Không phải sự trả giá nào cũng được báo đáp, không phải tất cả ước mơ đều có thể thực hiện, không phải hết thảy những thứ mất đi đều có thể quay về. Vì vậy, nên học cách coi vạn sự tùy duyên.

Con người không loạn tâm, không khổ tình, không nhớ lại, không sợ tương lai. Làm được như thế liền bình an.

Người có lúc thăng lúc trầm, trăng có khi tròn khi khuyết. Đối mặt sự thật không cách nào thay đổi được thì phải học cách cải biến tâm tình của mình, sau đó tâm bình khí hòa mà tiếp nhận sự thật. Hãy mỉm cười nói với bản thân: "Mọi chuyện đều sẽ tốt lên". Người kiên trì, cuối cùng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Năm tháng trôi qua, bao mưa gió gian nan vất vả, trải qua gập ghềnh, tin rằng cuối con đường sẽ là những tràng vỗ tay, sẽ gặp được nơi ấm cúng và cảm động, chúng ta rồi sẽ trở nên ưu tú hơn. Bởi đường đời càng chông gai, bước chân bạn càng trở nên vững chắc.

Xem thêm: 7 câu chuyện nhỏ chứa đựng 7 bài học lớn giúp bạn gặt nhiều quả ngọt trên đường đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Là một triết gia có mưu trí sách lược huyền thoại, trong sự nghiệp chính trị nhiều năm, Gia Cát Lượng đã đúc kết được phương pháp nhìn người của riêng mình.

Gia Cát Lượng: Chỉ cần bảy câu nói có thể nhìn thấu một người
0 Bình luận

Người sống một đời, không phải tất cả mọi thứ đều là đương nhiên, tri ân và cảm ân, mới là trưởng thành. Có 10 ân huệ mà mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ mỗi thời mỗi khắc.

Người sống một đời có 10 ân tình, làm người tuyệt đối đừng quên báo đáp
0 Bình luận

Một đêm nọ, có 3 con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon.

'Chuột sa liễn mỡ' - Câu chuyện sâu sắc về tinh thần đoàn kết và lòng đố kỵ ở đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 10 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất