Người xưa dặn: Sống ở đời, dù tài giỏi đến mấy cũng phải học cách cúi đầu trước 3 người này

Người xưa cho rằng, dù bạn giỏi đến mấy thì chắc chắn cũng sẽ có người giỏi hơn. Vì thế đừng vội tự mãn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cổ nhân nói rằng núi cao ắt có núi cao hơn, ý rằng sống ở đời người này giỏi thì ắt có người khác giỏi giang hơn. Nếu bạn tự mãn, tự cao thì chỉ khiến bản thân trở nên thấp kém trong mắt người ngoài. Vì thế, sống ở đời có tài giỏi mấy cũng nên cúi đầu trước những người này.

Cao nhân

Trong cuộc sống, có nhiều bậc cao nhân. Những người có năng lực, tài năng ở khắp nơi. Vì vậy, chúng ta phải biết mình là ai và sống khiêm nhường. Những cao nhân thường mang đức tính khiêm nhường. Khi không có gì, họ không có gì nổi bật, không thích thể hiện. Nhưng trong những thời điểm quan trọng, họ khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Người biết suy nghĩ sẽ không vội vàng tranh luận với người khác. Dừng lại và im lặng, thể hiện điểm yếu của mình đôi khi là một loại khả năng. Cúi đầu trước cao nhân không phải điều gì đáng xấu hổ. Nó thể hiện rằng bạn là người biết điều, hiểu chuyện và ham học hỏi. Có như vậy, bản thân mới ngày càng hoàn thiện hơn, tiến nhanh về phía trước.

Có câu: "Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, kết giao trăm người không bằng gặp được một cao nhân". Trong cuộc sống, luôn có người giỏi hơn chúng ta dù trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Nếu không biết cúi đầu để học hỏi quả thực quá lãng phí.

Bay cùng phượng hoàng sẽ không phải là loài tầm thường, song hành cùng tuấn mã chắc chắn là ngựa tốt. Kiên trì học hỏi, khiêm tốn lễ độ, biết cúi đầu đúng lúc là một loại khôn ngoan. Lấy người giỏi làm gương, bạn nhất định sẽ có dũng khí để leo đến đỉnh cao, sống cuộc sống ngày càng ý nghĩa.

du-ban-gioi-den-may-cung-phai-hoc-cach-cui-dau-truoc-3-nguoi-nay-0

Kẻ khờ dại

Người có học vấn thâm sâu, dù uyên bác nhưng dường như luôn thấy còn chưa đầy đủ; người trong lòng trống rỗng lại luôn thích thể hiện, luôn mong người khác biết đến mình.

Dù có năng lực, tài giỏi đến đâu cũng không nên phô trương quá mức, bởi bạn không chắc đã là người xuất sắc nhất. Làm người, bạn cần biết cách cư xử dựa trên hoàn cảnh. Có lúc bạn nên tỏ ra tỉnh táo, có lúc, bạn nên giả ngốc. Như vậy cuộc đời mới hanh thông, bớt đi ngáng trở.

So đo, đối đầu với kẻ ngốc chẳng phải bạn ngốc hơn họ sao. Dù là ai cũng không thể tránh khỏi việc gặp những người như vậy nên cần học cách cúi đầu. Những người như vậy rất khó đối phó, nên cách tốt nhất là cảnh giác và tránh đối đầu.

Đừng bận tâm bởi những người ngu và đừng nổi giận với những kẻ ngốc. Khi có mâu thuẫn, xung đột, hãy biết cúi đầu, lùi một bước, trời quang biển rộng.  Đừng vướng vào chuyện tranh cãi đúng sai, phí hoài công sức, năng lượng cho những người vốn không đáng. Kỷ luật tự giác lớn nhất của một người trưởng thành là biết cúi đầu trước sự ngu ngốc.

Trên đời này, không ai là luôn thuận buồm xuôi gió, chẳng ai có thể tránh được những chuyện không như ý mình. Hãy biết cách cúi đầu khi cần, nhẫn nhịn đúng lúc. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Chỉ khi bạn có dũng khí cúi đầu, bạn mới có đủ tự tin để nhìn lên. Chịu đựng được sóng dữ, bạn sẽ mở ra vùng trời yên bình.

Người thân trong gia đình

Tình cảm gia đình thường đi cùng chúng ta qua năm tháng. Trên đời này, chỉ có người thân trong gia đình mới có thể cùng ta bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

Nhờ khả năng và sự ủng hộ của gia đình, bạn sẽ tiến xa hơn. Có gia đình làm điểm tựa, bạn sẽ thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Cũng nhờ gia đình mà trong những lúc khốn khó, bạn được chở che.

So đo với người nhà, được lợi nhất thời thì mất lòng; tranh giành với người nhà dẫu thắng cũng mất tình cảm. Nhà là nơi để nói về tình yêu, không phải là nơi để nói về sai đúng. Có thể cúi đầu nhận lỗi đúng lúc, chung sống hòa thuận thì gia đạo mới êm ấm, tình cảm ngày càng bền chặt.

Với người thân yêu, hãy bao dung hơn thay vì so đo. Đừng phàn nàn kêu ca, thắng thua đúng sai cũng không phải điều quan trọng nhất. Cúi đầu không thể hiện ta sai mà có nghĩa rằng điều ta trân trọng hơn là tình cảm.

Xem thêm: Vì sao người xưa dặn "trước nhà không ao, sau nhà không cửa"?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Con người dành 1/3 cuộc đời cho việc ngủ, nghỉ ngơi. Tuy vậy, bạn cần lựa chọn rõ xem đâu là nơi nên nằm xuống đặt lưng.

Người xưa dặn: 'Đời người 3 nơi không ở, 4 nơi không ngủ'
0 Bình luận

Vong tay là vật phẩm phong thủy phổ biến nhất nhưng tại sao người xưa lại dặn con cháu không được đeo vòng ở cả 2 tay cùng lúc. 

Người xưa dặn con cháu: 'Vòng đeo 2 tay, vận xui kéo tới, giàu sang đi mất, tiền tài tiêu tan'
0 Bình luận

Nhang hương là cúng phẩm không thể thiếu trên ban thờ của người Việt. Song nếu không may mua phải 3 loại hương này dâng lên cúng sẽ phạm đại kỵ.

Người xưa dặn: 3 loại hương dâng lên ban thờ xua tan tài lộc, gia tiên quở trách, loại thứ 2 nhiều nhà dùng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 23 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất