Lời ít ý nhiều: Đối nhân xử thế, chỉ cần 9 chữ là đủ

"Đừng bảo rằng trời không tai, nói đơm nói đặt cậy tài mà chi", bạn làm gì, bạn có "sống lỗi" hay không, ông Trời đều biết hết. Cái gì cũng có nhân có quả, sống đàng hoàng, tử tế sẽ luôn được ăn quả ngọt.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chứ thứ nhất: Liêm

Những thứ không phải do mình làm ra, không do mình bỏ công sức lao động thì tuyệt đối đừng nhận. Đừng để người khác nắm đằng chuôi, để rồi tự đặt bản thân vào vòng khống chế của người khác.

Ở đời, nhất định phải tránh trường hợp "không làm mà vẫn có ăn" rồi sau này, khi họ ép mình làm việc cho người ta dù đó là điều mình không mong muốn. Nên nhớ, của thiên thì sớm muộn cũng phải trả địa.

Chữ thứ hai: Chính

Sống ở đời, ta phải sống sao cho ngay thẳng, đường hoàng, có vậy mới sống nhẹ nhõm, an yên, vui vẻ, tự do tự tại. Bởi vậy mới nói, người ngay thẳng chẳng sợ đường cày cong queo.

"Đừng bảo rằng trời không tai, nói đơm nói đặt cậy tài mà chi", bạn làm gì, bạn có "sống lỗi" hay không, ông Trời đều biết hết. Cái gì cũng có nhân có quả, sống đàng hoàng, tử tế sẽ luôn được ăn quả ngọt.

Chữ thứ ba: Khiết

Đừng bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt thứ của người khác cho riêng mình, đây là biểu hiện đạo đức cơ bản nhất của một người.

Con người có phúc ắt có phần. Mỗi chúng ta đều phải sống, phải sinh tồn, phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu bạn chiếm đoạt của người ta, thì sự sinh tồn của họ sẽ bị ảnh hưởng. Sự vui vẻ có được dựa trên bất hạnh của người khác cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Người ta thường nói, tham thì thâm, tham lam chính là căn nguyên của mọi loại tội ác. Càng tham lam, con người sẽ càng thấy mệt mỏi.

doi-nhan-xu-the-o-doi-con-nguoi-phai-nho-9-chu-nay-1

Chữ thứ tư: Cần

Đời người vốn ngắn ngủi, nếu bạn cứ lười biếng, ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh thì cuộc sống của bạn sẽ bị rút gọn lại chỉ còn một nửa. Sự lười biếng là nguyên nhân của thất bại đời người.

An nhàn cũng giống như rượu đ.ộc, hủy hoại một con người. Chỉ khi không ngừng nỗ lực rèn luyện, chăm chỉ cố gắng, những chuyện phiền phức không đâu mới tránh xa chúng ta.

Chữ thứ năm: Giản

Dục vọng đời người sẽ không bao giờ có thể lấp đầy được. Suy cho cùng, người có hàng vạn mẫu đất thì mỗi ngày cũng chỉ ăn 3 bữa, có hàng vạn căn nhà thì tối đến cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường.

Mưu cầu vật chất khiến bản thân thêm gánh nặng, lo âu, tổn hại sức khỏe, thì quả thật không đáng. Cứ đơn giản mà sống, nhẹ cả cơ thể, nhẹ cả tâm hồn, đó mới là "chân ái".

Chữ thứ sáu: Tiết

Người khôn ngoan luôn biết giữ chừng mực, làm gì cũng có cái "độ", có sự "tiết chế", biết thế nào là phù hợp. 

"Tiết" chính là cái gốc trong làm người. Từ nói năng, làm việc cho tới cách sống, phải biết "quá" hay buông thả ở phương diện nào sẽ đem lại cho chúng ta những tổn hại tiêu cực để kịp thời mà tránh.

doi-nhan-xu-the-o-doi-con-nguoi-phai-nho-9-chu-nay-2

Chữ thứ bảy: Buộc

Chữ "buộc" ở đây nghĩa là, phải biết ràng buộc những thói quen hay hành vi không tốt của bản thân và cả sự ham muốn hay không hài lòng về mặt tâm lý.

Nhân vật Lưu Bị trong "Tam Quốc diễn nghĩa" nói: "Vật dĩ thiện tiển nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi", nghĩa là không được "chuyện xấu dù nhỏ vẫn đi làm, việc thiện nhưng không đáng kể lại không làm".

Ngôn ngữ và hành vi phải có sự kiểm soát và đốc thúc của chính bản thân, biết khi nào nên nói gì, và lúc nào thì nên làm gì thì mới phải phép, mới đúng đắn.

Chữ thứ tám: Chân

"Chân" là một phẩm chất mà người ngay thẳng nên có, cũng là thái độ biết điều. Người luôn bình tĩnh tìm kiếm sự thật trong mọi việc thì sẽ luôn tìm được cách giải quyết vấn đề, phẩm hạnh đạo đức cũng sẽ không bị lệch lạc.

Chữ thứ chín: Thành

"Thành" là cái gốc của đạo làm người. Làm người, làm việc, ngay cả sự chân thành, niềm tin cơ bản nhất cũng không có, thì chẳng thể nào làm nên sự nghiệp lớn.

Niềm tin và sự chân thành đóng vai trò rất lớn đối với thành công của một người. Bạn sẽ chẳng thể nào "đắc nhân tâm", lung lạc được lòng người nếu thiếu đi sự chân thành. Khi không có sự ủng hộ của mọi người xung quanh, bạn sẽ khó đi được đường dài.

Xem thêm: 3 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế của người thông minh

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới hiểu được mục đích cuộc sống là gì. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đang truy tìm đáp án.

Con người phiền não cả một đời, rốt cuộc là vì điều gì?
0 Bình luận

Đời người ngỡ phức tạp mà thật giản đơn, bài học ấy tôi học được từ những con người tôi từng gặp. Hãy đọc và suy ngẫm xem bạn có cùng cảm nhận không nhé.

Gіá trị соn nɡườі khônɡ ở ᴠỏ bọс bên nɡоàі, mà là chất lượnɡ bên trоnɡ
0 Bình luận

Người khôn ngoan luôn khiêm tốn và không muốn thể hiện bản thân mình trước mặt người kháс. Nếu bạn thực sự là một thiên tài hay ít nhất cũng thông minh hơn người thì bạn xứng đáng được công nhận.

9 điều người khôn ngoan không ngừng hoàn thiện, kẻ ngốc lại luôn thể hiện mình
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất