"Trên đời này điều gì là đắt giá nhất?" - Câu trả lời chính xác là đây

Thứ đắt giá nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là những điều dưới đây. Cùng đọc và chiêm nghiệm bạn nhé.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chúng ta thường tìm kiếm những thứ thực sự quan trọng, có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình. Chỉ khi bạn có định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình và ưu tiên được những điều mình cần, bạn sẽ biết cách để tiến lên phía trước.

Thời gian là của cải đắt giá nhất

Đời người ngắn ngủi, thời gian trôi qua không quay trở lại. Dù cầu nguyện hay cầu xin thế nào, chúng ta cũng không thể để thời gian trôi qua lần nữa. Thời gian là cuộc sống, lãng phí thời gian của một người là lãng phí cuộc sống, và lãng phí thời gian của người kháс là mất đi cơ hội làm ra tiền bạc.

Vì thế, hãy học cáсh sử dụng thời gian, lập kế hoạch thời gian, theo một nghĩa nào đó, là học cáсh lập kế hoạch cho cuộc sống của chính mình. Thời gian là có hạn, hãy làm những gì bạn muốn làm, nắm bắt từng phút từng giây để sống hết mình với cuộc đời của bạn.

Sức khoẻ là tài sản quý giá nhất

Sức khỏe mới là tài sản quý giá của đời người, là nền tảng của mọi thứ. Còn sự giàu có, danh vọng, tài sản chỉ là tô điểm. Con người nếu không có sức khỏe thì không thể hưởng được nhiều của cải, và cũng chẳng còn danh tiếng.

Xã hội hiện đại, sai lầm của con người đó là đánh đổi sức khỏe lấy tiền, rồi dùng tiền để mua sức khỏe. Hãy ngừng làm việc ngoài giờ, ngừng thức khuya và học cáсh trân trọng cơ thể và duy trì sức khỏe của bạn.

Hãy nhớ rằng, tiền không thể mua được cuộc sống, và lợi ích không thể đổi lấy sức khỏe. Những vật ngoài thân, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được. Suy cho cùng, khỏe mạnh, không bệnh tật, bình an cả đời là phúc lớn nhất của một người.

di-tim-cau-tra-loi-cuoc-doi-nay-dieu-gi-dat-gia-nhat-1

Hòa bình là thành quả đắt giá nhất

Schopenhauer đã nói: "Cuộc sống là một chuỗi của những ham muốn, khi không được thỏa mãn là đau đớn, khi không hài lòng là buồn chán. Cuộc sống xoay vần giữa đau đớn và buồn chán".

Trước khi Sư phụ Hoằng Nhất qua đời, ông ấy nói: Hoa nở vào mùa xuân, trăng tròn trên bầu trời khiến trái tim viên mãn. Trạng thái cao nhất của cuộc sống là thoát khỏi đau đớn và buồn chán, trong lòng bình yên và tĩnh lặng, không gây sóng gió.

Con người hãy cố gắng sống đơn giản nhất có thể, giảm bớt những ham muốn của bản thân, để những được mất bên ngoài không ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm hồn.

Đồng thời, hãy học cáсh nhìn cuộc sống của bạn từ góc độ của một người ngoài cuộc, để bạn không bị nghiện nó và cảm thấy khó khăn trong việc giải thoát bản thân.

Học cáсh kiểm soát cảm xúc và không ngừng mở rộng tâm trí. Phong cảnh đẹp nhất trên đời không phải là vinh hoa, không phải là danh vọng mà là sự bình lặng, tĩnh tại từ trong lòng.

Đồng hành là lời hứa đắt giá nhất

Quý Tiện Lâm đi du học nhiều năm, nhưng sau khi trở về quê hương, anh đã không gặp được mẹ mình lần cuối.

Khi mẹ Quý Lâm hấp hối, bà có để lại hai câu: "Mẹ biết rằng con sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Mẹ thực sự hối hận khi để con ra đi. Mẹ đã ngày đêm nghĩ về con".

Loại đau đớn này ngoài sức tưởng tượng của anh, nghe xong, Quý Lâm khóc lóc thảm thiết, đau lòng. Anh ấy nói:

"Con hối hận, thực sự hối hận. Con không bao giờ bỏ mẹ. Dù danh tiếng, địa vị, hạnh phúc hay địa vị trên đời, không gì có thể so sánh được khi ở bên mẹ".

Đồng hành là món quà thời gian, sự giao phó cuộc đời, và lời hứa đắt giá nhất trên đời. Sẵn sàng dành thời gian cho ai đó là lời tỏ tình trìu mến nhất.

Tình cảm đồng hành rất ấm áp, nó có nghĩa là một người nào đó trên thế giới này sẵn sàng cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Dù có yêu thương hay không thì kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Ngay từ hôm nay, hãy dành thời gian nhiều hơn cho người thân trong gia đình, tan làm ở bên gia đình, con cái. Cuối tuần, hay mỗi khi rảnh, hãy gặp bố mẹ nhiều hơn, quan tâm hỏi han, chăm sóc. Chính vì có những người thân yêu mà cuộc sống sẽ không còn lạnh lẽo và cô đơn.

di-tim-cau-tra-loi-cuoc-doi-nay-dieu-gi-dat-gia-nhat-2

Bạn tri kỷ là tài sản đắt giá nhất

Cổ nhân cho rằng: "Rượu quý chỉ uống cùng tri kỷ/ Thơ hay dành tặng bạn thơ ngâm". Nghĩa là, người tri kỷ có thể sẻ chia với ta rất nhiều điểm tương đồng cả về đời sống vật chất (rượu) lẫn niềm vui tinh thần (thơ).

Cho dù có gặp gỡ, tiếp xúc, quen biết bao nhiêu người cũng không bằng có một người bạn hiểu mình.

Trong đời, đôi khi ta chỉ tìm được người giúp ta thỏa mãn một vế mà thôi, ví như anh bạn nhậu của ta thì không mấy hứng thú với việc đọc sáсh vậy. Tất nhiên, bạn nhậu vẫn chưa phải là một thứ tình tri kỷ.

Tô Thức và Vương Củng đã có một mối quan hệ lâu dài. Trong lúc khó khăn nhất, cả hai cùng nhau hàn huyên thơ văn gắn bó với nhau. Không phân biệt núi non, biển cả, tình bạn giữa hai người bền chặt suốt đời. Trong thời kỳ Báсh Nha tử có nói một câu: "Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm".

Đời này, có một người hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất. Cuộc đời nhiều sương gió, có bạn cùng nhau bước đi. Có một người bạn tâm giao là của cải lớn nhất của đời người.

Sự mãn nguyện là vật sở hữu đắt giá nhất

Đạo đức Kinh nói: "Tri túc giả phú" - Biết đủ là hạnh phúc, người biết hài lòng là người giàu có. Mong muốn của con người là vô hạn, năng lượng có hạn. Người không kiểm soát được dục vọng bản thân sẽ là nô lệ của dục vọng cả đời.

Bình yên và hạnh phúc chính từ bên trong chứ không phải tìm kiếm ở bên ngoài kia. Vì thế, nếu bạn mỗi ngày bận rộn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi.

Suy cho cùng, hạnh phúc cá nhân không nằm ở việc anh ta có bao nhiêu, mà là anh ta có bằng lòng với những gì mình có hay không. Đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, cầm lên được cũng đặt xuống được thì cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc.

Không có người bất hạnh trong đời, chỉ có trạng thái bất mãn mà thôi. Có đủ cơm ăn áo mặc là điều may mắn, không bị bệnh tật, tai họa là điều may mắn. Thứ đắt giá nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là sức khỏe, thời gian, sự đồng hành, trí lực, tri kỷ, hài lòng… Với những thứ này, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc đời.

Xem thêm: Nếu cuộc đời không như ý, có lẽ bởi vì bạn quên thực hiện 9 điều này

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Có những món nợ, mà chủ nợ dù thoải mái đến đâu nhưng vẫn không nên vay, có vay thì hãy mau lo trả sớm. Cùng xem đó là những món nợ gì bạn nhé.

Đời người phải nhớ: 4 thứ không thể vay nợ, kể cả người thân
0 Bình luận

Không sợ con hổ hung dữ đang ngồi trước mặt, mặc dù chúng là những loài động vật cực kỳ hung dữ trong tự nhiên. Vậy tại sao ông cha ta lại nói không sợ hổ và sói ngồi trước mặt?

Người xưa nói: 'Hổ sói trước mặt không đáng sợ bằng người hai mặt'
0 Bình luận

Cổ nhân dạy: "Bệnh do ăn nhiều mà ra. Khỏe do đi nhiều mà ra. Họa do nói nhiều mà thành. Còn phiền não, do nghĩ nhiều mà có".

Cuộc đời thiên biến vạn hóa đâu ai biết trước: Bớt làm một việc tất tránh được họa
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất