10 nguyên tắc lịch sự tối thiểu cha mẹ cần dạy con sớm để trẻ lớn lên không "kém duyên"

Các bậc cha mẹ hãy dạy con những phép lịch sự cơ bản từ khi con còn nhỏ để trẻ lớn lên trở thành người ứng xử có văn hóa.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Không nhìn chằm chằm hoặc chỉ tay vào người đối diện

Trong giao tiếp hằng ngày, việc chúng ta nhìn chằm chằm hay chỉ tay vào người đối diện khi đang nói chuyện với họ sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.

Khi còn nhỏ, trẻ sẽ chưa thể nào nhận ra được điều này. Bố mẹ hãy giúp trẻ có trải nghiệm để hiểu được cảm giác khó chịu, từ đó phân tích cho trẻ biết.

Chỉ khi đứa trẻ hiểu và biết được cảm giác này thì trẻ sẽ nhận ra lý do tại sao không nên hành động như thế, lúc này sự giáo dục mới mang lại hiệu quả.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-1

2. Biết nói lời "cảm ơn" và "xin lỗi"

Ông cha ta có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". 

Trong giao tiếp hằng ngày giữa người với người, lời nói tưởng chừng đơn giản như "vui lòng", "cảm ơn", "xin lỗi" lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Cha mẹ hãy dạy trẻ rằng, khi muốn nhờ ai đó giúp điều gì, trẻ cần thêm từ "vui lòng" vào phía trước lời nhờ cậy. Sau khi được giúp đỡ, trẻ nên nói lời "cảm ơn" để bày tỏ sự cảm kích.

Khi trẻ mắc sai lầm thì quan trọng nhất là biết nhận sai, thông qua câu "xin lỗi".

Các câu nói này khá đơn giản nên có thể nhiều bố mẹ xem nhẹ, quên nhắc nhở con cái. Biết cảm ơn, biết xin lỗi chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-2

3. Không cắt ngang lời người khác

Khi người khác đang nói chuyện mà chúng ta xen ngang lời họ là hành động thiếu tế nhị, bất lịch sự. Đặc biệt, trẻ con cần có sự tôn kính đối với người hơn tuổi. Nếu trẻ làm hành động này với người lớn thì quả là khó chấp nhận được.

Bố mẹ đừng quên dạy con mình không được cắt ngang lời người khác đang nói, cho dù đó là người lớn hay bạn bè bằng tuổi.

Đồng thời, dạy trẻ trong trường hợp phải xen ngang vào lời người khác nói thì hãy xin phép được có ý kiến.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-3

4. Luôn gõ cửa trước khi vào phòng

Mỗi người đều cần một không gian riêng tư và được người khác tôn trọng điều đó, kể cả trẻ nhỏ. Bố mẹ sẽ không thể lấy lý do vì trẻ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên bỏ qua lỗi lầm này được. 

Cho nên bất kể là ở trong nhà hay khi đi đâu, trẻ cũng cần phải gõ cửa hoặc hỏi ý kiến trước khi muốn vào phòng người khác.

5. Không bình phẩm ngoại hình người khác

Con người được sinh ra ở đời mỗi người một vẻ khác nhau, không phải ai cũng may mắn sở hữu ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn. Chê bai hay miệt thị ngoại hình người khác là điều không nên làm bởi đó là hành động thiếu văn minh.

Nếu cha mẹ không sớm dạy trẻ điều này sẽ dễ khiến trẻ hình thành thói quen "trông mặt mà bắt hình dong" để rồi đánh giá người khác một cách phiến diện qua vẻ bề ngoài.

Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, các bậc phụ huynh hãy dạy con mình không bao giờ được bình phẩm về ngoại hình của người khác để tránh thói quen xấu sau này.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-4

6. Biết cách giới thiệu bản thân

Dạy trẻ cách giới thiệu bản thân là cần thiết và cha mẹ nên thực hiện càng sớm càng tốt. 

Đó có thể là tình huống trẻ giới thiệu bản thân trước cả lớp, là lúc có ai đó là người quen của bố mẹ muốn làm quen với trẻ. 

Cha mẹ hãy dạy trẻ cách nhìn thẳng vào mắt người nghe, hơi mỉm cười và nói về những thông tin cơ bản nhất của mình.

7. Lịch sự khi trả lời điện thoại

Điện thoại ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi trong cuộc sống hiện đại. Có những thời điểm, bố mẹ đang bận việc hoặc không ở nhà, trẻ có thể phải nghe điện thoại.

Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng dạy trẻ cách trả lời điện thoại đúng mực. Cha mẹ hãy hướng dẫn trẻ khi tiếp nhận cuộc điện thoại nên bắt đầu chào hỏi như thế nào, xưng hô với người ở đầu dây bên kia ra sao cho lịch sự.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-5

8. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi

Phép lịch sự tối thiểu hằng ngày đó là khi ho hoặc hắt hơi phải biết dùng tay hoặc khăn giấy để che miệng. Thế nhưng, có khá ít bậc phụ huynh để ý đến điều này và dạy con.

Khi ho hoặc hắt hơi, sẽ có rất nhiều vi khuẩn theo đó bay ra, điều này gây không ít khó chịu cho những người xung quanh, đặc biệt là nơi đông người. 

Nhiều bố mẹ cho rằng đó chỉ là trẻ con nên không cần phải để ý. Nếu đang có suy nghĩ này thì bố mẹ hãy thay đổi và chỉnh sửa lại con mình luôn nhé.

9. Không chóp chép miệng khi nhai thức ăn

Dạy trẻ từ thuở còn thơ để tránh việc hình thành thói quen khó sửa đổi. Nhiều bố mẹ chủ quan, cho rằng trẻ con thì không cần quá bận tâm đến những quy tắc khắt khe.

Tuy nhiên, khi nhai thức ăn nếu mở miệng hoặc tạo ra âm thanh chóp chép được coi là hành động mất lịch sử, khiến người ngồi ăn cùng cảm thấy khó chịu.

day-con-10-phep-lich-su-toi-thieu-de-tre-lon-len-khong-kem-duyen-6

10. Dọn dẹp sau khi ăn xong

Theo quan niệm truyền thống thì ai ăn sau sẽ là người dọn dẹp bát đũa trên mâm. Thế nhưng, nếu như khi trẻ ăn xong mà vẫn còn những người khác trong gia đình đang ăn hoặc chưa ăn thì trẻ cần phải biết tự thu dọn và sắp xếp bát đũa của mình. 

Cha mẹ hãy dạy trẻ quy tắc tối thiểu này trên bàn ăn. Điều đó sẽ giúp cho người ăn phía sau không cảm thấy khó chịu.

Xem thêm: Thầy giỏi không bằng mẹ hiền: Người mẹ có 4 đức tính này sẽ nuôi dạy nên đứa trẻ ưu tú

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng trong cuộc sống thì 8 câu nói ý nghĩa của sư Viên Minh dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi và có thêm nghị lực theo đuổi lý tưởng của mình.

8 câu nói của sư Viên Minh giúp con người nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống
0 Bình luận

Chỉ sau 1 đêm livestream, cô giáo Vật Lý Trần Thị Minh Thu đã nổi danh toàn cõi mạng xã hội với ngoại hình xinh xắn, tính cách hài hước.

Cô giáo Vật lý 'hot' nhất mạng xã hội Minh Thu: Giảng bài dễ hiểu, xinh như hotgirl, khẳng định vẫn chưa có 'gấu'
0 Bình luận

Dù thu nhập bình thường, cặp vợ chồng này vẫn quyết định sống tằn tiện 25 năm để mua căn hộ 17 tỷ đồng vì lý do này.

Vợ chồng 25 năm chỉ ăn cơm nắm và mì ly, tiết kiệm tiền mua căn hộ 17 tỷ đồng vì lý do bất ngờ
0 Bình luận

Những ngày vừa qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng mẹ ruột mở bếp cơm ý nghĩa tại gia. Mỗi ngày, người đẹp nấu 300 suất ăn để gửi đến khu cách ly tập trung ở An Khánh, TP.Thủ Đức.

Tấm lòng của mẹ con diễn viên Trương Ngọc Ánh: Dậy sớm nấu 300 suất ăn gửi tặng khu cách ly
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 10 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất