Suốt 7 năm qua, gần 200 Phật tử trẻ tại chùa Quảng Đức (TX.La Gi, Bình Thuận) miệt mài với các hoạt động như tặng bánh mì người vô gia cư, nấu ăn cho bệnh nhân nghèo...
Tu dưỡng bản thân chính là quá trình bồi đắp những phẩm chất, đạo đức và học hỏi những điều hay lẽ phải không ngừng nghỉ trong thời gian dài. Có tu dưỡng thì mới có phúc báo.
Trời mưa nặng hạt, tôi phải trú tạm vào một chiếc quán ven đường. Chính ở đây, tôi đã mơ hồ nghe thấy những tiếng hát ru. Tiếng ru buồn sau lũy tre làng.
Có mấy người nọ lên trời chơi và được mời ăn cơm. Họ ngạc nhiên vì người trời cũng dùng đũa, nhưng đũa ở đây dài hơn ở trần gian. Quý Phật tử cùng tim hiểu và suy ngẫm nhé.
Cầu nguyện chỉ mang giá trị tinh thần và điều này cũng rất quan trọng, không nên suy nghĩ rằng cầu chẳng được gì mà chẳng muốn nghĩ tới việc cầu nguyện nữa.
Phật dạy, trong mọi việc hãy bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt sự cố chấp đi và tin rằng cái gì của mình sẽ là của mình còn người khác cũng đang được hưởng những gì họ xứng đáng.
Mỗi ngày qua đi, khi tự bản thân mình thay đổi, gây dựng phúc đức cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc thiện lành sẽ dần dần lan tỏa, công đức cũng theo đó mà dày thêm.
"Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào khi chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo".