Cuộc đời Minh Ánh thay đổi từ một cuộc điện thoại
Có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời... Điển hình là câu chuyện về cô bé Minh Ánh, từ đứa trẻ nhặt củi giữa rừng trở thành cô con gái được yêu thương.
Minh Ánh (22 tuổi) sinh ra ở một bản làng nghèo vùng núi Cao Bằng, lớn lên trong cảnh mồ côi cha, mẹ đi làm xa không quay về. 13 tuổi, cô bé gầy guộc với đôi mắt đượm buồn đã quen với những ngày lầm lũi lên rừng kiếm củi, những bữa cơm chỉ có gừng và muối, quen với cái rét cắt da mà không có ai vỗ về. Tương lai với Ánh khi ấy chỉ đơn giản là có cái ăn, có quần áo lành lặn để mặc.
Nhưng rồi, số phận của cô bé nghèo ấy đã rẽ sang một hướng khác nhờ một người phụ nữ xa lạ. Năm 2016, khi xem chương trình "Cặp lá yêu thương", chị Nguyễn Thị Thoa – một giáo viên ở Thái Nguyên – đã lặng người trước hình ảnh một cô bé 13 tuổi ngồi học một mình giữa khu vườn, gầy gò, lặng lẽ đến xót xa. Động lòng trước hoàn cảnh của Minh Ánh, chị Thoa đã ngay lập tức gọi điện cho chương trình, bày tỏ mong muốn nhận nuôi cô bé.
Không một lần gặp gỡ, không một mối liên hệ máu mủ, nhưng chị Thoa vẫn kiên quyết đưa Minh Ánh về nhà mình. Ngày 2/10/2016, chị Thoa vượt hàng trăm cây số lên Cao Bằng đón Ánh. Cả gia đình chị – từ chồng, hai cô con gái đến bố mẹ chồng – đều mở rộng vòng tay chào đón cô bé. Minh Ánh được mua quần áo mới, được sắp xếp một căn phòng riêng, lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực sự.
Ban đầu, Ánh còn dè dặt, chỉ dám gọi chị Thoa là "cô", anh Hưng là "chú". Nhưng qua thời gian, tình yêu thương đã giúp cô bé côi cút năm nào mở lòng, để rồi một ngày, Ánh gọi chị Thoa là "mẹ", gọi anh Hưng là "bố" một cách tự nhiên như thể họ thực sự sinh ra mình.

Dưới sự động viên của mẹ Thoa, Minh Ánh theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, nơi chị Thoa giảng dạy. Những ngày đầu, Ánh phải đối mặt với những cơn đau nhức vì tập luyện, nhưng chị Thoa vẫn luôn bên cạnh an ủi, tiếp thêm động lực để em cố gắng.
Từ một cô bé nghèo khổ, sống lặng lẽ giữa núi rừng, Minh Ánh đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin. Cô đã tốt nghiệp hệ trung cấp và bắt đầu đi làm, với dự định tiếp tục học lên khi điều kiện ổn định hơn.
Gần 10 năm trôi qua, Minh Ánh của ngày hôm nay không chỉ có một mái nhà, mà còn có một gia đình thực sự – nơi trái tim em tìm được hơi ấm yêu thương, nơi em được sống với đam mê múa của mình. Và tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại, từ một người mẹ không chung dòng máu nhưng trọn vẹn nghĩa tình…
(Nguồn: Việc tử tế)
Xem thêm: Ấm lòng tiệm mì 1.000 đồng của vợ chồng công nhân ở Vũng Tàu
Tin liên quan
Với mong muốn giúp đỡ học sinh khó khăn, trường THCS Vị Đông (ấp 6, xã Vị Đông, H.Vị Thủy, Hậu Giang) đã thực hiện mô hình “Phần ăn giờ ra chơi, tiếp bước em đến trường”.
Đứng sau những chai cam vắt chất lượng, làm dịu cơn khát và nỗi vất vả của người lao động lại chính là những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, hiện đang được cưu mang tại một quán trọ.
Dù đã cố gắng sống lạc qua, truyền cảm hứng tích cực cho những người bị ung thư như mình, nhưng cuối cùng nữ Tiktoker 19 tuổi vẫn phải nói lời tạm biệt…