Ấm lòng tiệm mì 1.000 đồng của vợ chồng công nhân ở Vũng Tàu
Tuy hoàn cảnh gia đình không quá dư dả nhưng cặp vợ chồng công nhân ở Vũng Tàu vẫn sẵn sàng bỏ tiền túi, công sức ra chuẩn bị những phần ăn ngon gửi đến bà con khó khăn với tâm niệm “cho đi là còn mãi”.

Anh Nguyễn Minh Lý (SN 1989) là công nhân điện lực cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Ý Nhi (SN 1989) ngụ huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định mở tiệm mì 1.000 đồng để phục vụ bà con khó khăn. Ban đầu chị Nhi muốn mở một quán cơm chay với mục đích thiện nguyện, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên chị đã thành lập tiệm mì để góp sức, hỗ trợ bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho cộng đồng.
Tiệm ăn chỉ có vài ba bộ bàn ghế nhựa, cùng một chiếc bàn lớn đựng đầy đủ các nguyên liệu từ mì gói, rau, trứng, xúc xích,… Tuy giản dị, đơn sơ nhưng cũng đủ làm ấm lòng bà con sống trong khu vực.

Trước cửa tiệm mì, vợ chồng anh chị treo một tấm bảng ghi dòng chữ: “Nếu không có tiền, hãy cho tôi thấy nụ cười của bạn”.
“Mình hoàn toàn có thể trao các suất ăn này miễn phí, nhưng như thế sẽ có nhiều người ngại đến dùng bữa. Nên bản thân Nhi hay nhiều anh chị, tổ chức thiện nguyện khác đều lấy phí 1.000 đồng để mọi người đến ăn không cảm thấy mình “mắc nợ”. Từ đó, họ ăn uống cũng vui vẻ, thoải mái hơn”, chị Nhi lý giải về giá thành của suất ăn đặc biệt.

Không như nhiều người vẫn nghĩ, làm thiện nguyện thế này gia đình chị Nhi anh Lý hẳn phải giàu có lắm. Thực chất, vợ chồng anh chị cũng làm công ăn lương, đủ ăn đủ mặc. Anh Lý đi làm thợ điện, còn chị Nhi mở tiệm salon tóc nhỏ trong khu phố. Thu nhập của cả hai chỉ đủ sống và chăm lo cho cô con gái đang bị bệnh về mắt.
Song, gác lại nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”, anh chị vẫn quyết tâm mở tiệm mì 1.000 đồng để san sẻ sự khó khăn với bà con. Anh Lý cho biết, chi phí ban đầu để mở tiệm tổng khoảng 2 triệu đồng, được lấy từ kinh phí tiệm tóc của vợ anh. Khi tiệm được nhiều người biết đến, các mạnh thường quân và khách quen của tiệm tóc cũng thường xuyên ủng hộ để vợ chồng anh duy trì mô hình thiện nguyện này.

“Thời gian quán mì bắt đầu hoạt động là từ lúc 17h30 đến tầm 19h30 là hết hàng. Trong khoảng thời gian này có tầm khoảng 200 suất mì đến tay bà con. Nguồn đóng góp 1.000 đồng sẽ được dùng để mua đường, muối, hạt nêm, dầu ăn,… những nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ bữa ăn cho chu đáo”, chị Nhi tâm sự.
Xem thêm: Ấm lòng tiệm bánh mì “treo” cho những lao động nghèo tại Đà Nẵng
Đọc thêm
Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần cố gắng, nhẫn nhục 3 năm rồi ra ở riêng là có tất cả, nhưng cuộc sống này đang dần biến tôi thành “chạn vương”, hèn nhát và nhu nhược.
Hiện nay anh vẫn khỏe nhưng không có nghĩa là khỏe mãi được, anh phải đi làm để còn lo cho mình. Con cái như thế không mong đợi gì ở nó được.
Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao con biết được ta sẽ quay trở lại để cứu con?”. Cậu bé mỉm cười nói: “Bởi vì con tin vào lòng nhân hậu của ngài”.
Tin liên quan
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Trên đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa, Đồng Nai có một tiệm cơm mì nhỏ đều đặn trao tặng những suất cơm nóng hổi với giá 1.000 đồng cho những người lao động khó khăn.
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo, anh Trần Hải Âu (38 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã mở quầy rau 0 đồng cho mọi người đến lấy.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.