Cổ nhân nói: “Có tiền không tới 3 nơi, hết tiền không gần 2 người” – Không nhớ kỹ nghèo muôn đời!

“Có tiền không tới 3 nơi, hết tiền không gần 2 người” – Câu nói này của cổ nhân như một lời cảnh báo, nếu biết cách chiêm nghiệm và tham khảo thì có thể tránh được những tai họa không đáng có.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cổ nhân nói: “Có tiền không tới 3 nơi”

Người ta thương nói “tiền không phải là tất cả”, nhưng thiếu tiền cuộc sống sẽ muôn đường khốn khó. Tiền liên quan đến mọi mặt sản xuất và đời sống của con người. Không phải tự dưng mà nhiều người thường đánh mất bản thân khi có nhiều tiền trong tay. Họ luôn muốn phung phí, muốn tận hưởng mọi thứ mà trước đây chưa từng được hưởng.

Để tránh tình trạng này người xưa mới có câu “Có tiền không tới 3 nơi”. Vậy đó là những nơi nào?

Có tiền không tới nơi thị phi

Khi có tiền trong tay, việc giao du và xây dựng quan hệ rộng rãi là điều ai cũng phải làm. Tuy nhiên, bao nhiêu người trong số đó có thể đối xử chân thành, thật lòng thật dạ với bạn? Bao nhiêu người chỉ nhìn vào tiền bạc trong tay người giàu để gắng sức lợi dụng?

Không phải ai trong chúng ta cũng có đủ sự tỉnh táo để đương đầu với những cám dỗ của nơi thị phi. Không ít người thậm chí tan cửa nát nhà, vợ con ly tán chỉ vì phạm phải sai lầm nhất thời.

Co-tien-khong-toi-3-noi-het-tien-khong-gan-2-nguoi-4

Bên cạnh đó, những nơi có thị phi không thể thiếu sự góp mặt của rượu bia. Đây là nhân tố thường thấy trên bàn tiệc, cũng là con dao hai lưỡi đối với sức khỏe và tính mạng của một người.

Chính vì vậy trong câu nói “Có tiền không tới 3 nơi” của người xưa, thị phi đứng đầu.

Có tiền không tới sòng bạc

Có thể nói, sòng bạc như một cái động sâu không đáy, chỉ cần sa chân vào thì rất khó để rút ra. Ban đầu ai cũng tự nhủ “chỉ chơi một chút cho vui”, nhưng dần dà cái “một ít” đấy lại trở thành “nhiều và nhiều hơn nữa”.

Khi có tiền, bước chân vào sòng bạc chính là lúc bạn lấy toàn bộ gia sản, tính mạng, thậm chí là sự yên ổn của nửa đời sau ra để đánh cược may rủi. Mà từ xưa đến nay có mấy người thực sự may mắn trên sòng bạc đỏ đen?

Có tiền không tới nơi bắt quàng làm họ

Khi bạn trở nên giàu có bạn sẽ thấy xung quanh sẽ bắt đầu xuất hiện rất nhiều người “thấy sang bắt quàng làm họ”. Đó có thể là người quen đã lâu không gặp, cũng có thể là họ hàng ở xa vốn không qua lại với nhau, hoặc là những kẻ tiểu nhân xảo quyệt thích tìm lợi ích cho mình,…

Co-tien-khong-toi-3-noi-het-tien-khong-gan-2-nguoi-2

Ở đời, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nhất là chuyện của người khác thì tốt nhất không nên xen vào. Nếu thấy ai làm thân bạn đều dễ dàng chấp nhận, thì kết quả nhận lại chỉ có phiền não mà thôi.

Người xưa nói “Có tiền không tới 3 nơi”, đến bây giờ câu nói này vẫn còn nguyên giá  trị. Khi có tiền tốt nhận bạn nên giữ vẻ khiêm tốn, đừng cố gắng phô trương, cũng đừng tiêu xài hoang phí. Đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận, lúc đó chuyện cũng đã muộn rồi!

Cổ nhân nói “Hết tiền không tới gần 2 người”

Thứ nhất là kẻ “gió chiều nào che chiều ấy”

Loại người như vậy thường rất giỏi ngụy trang, bề ngoài thì đối xử hết lòng hết dạ với bạn, đi đâu cũng nghĩ đến và quan tâm bạn. Nhưng thực tế thì không, họ chỉ thể hiện điều đó khi bạn còn nhiều giá trị để họ lợi dụng mà thôi. Đến khi bạn sa cơ thất thế họ chính là những người đầu tiên “làm phản”.

Co-tien-khong-toi-3-noi-het-tien-khong-gan-2-nguoi-5

Trong khi bạn đối xử với họ như bạn tốt, họ thì lại sẵn sàng “đâm sau lưng” ngay khi có cơ hội. Những thành quả lao động vất vả của bạn có sẽ bị họ chiếm vào túi riêng. Lúc đó, bạn đã mất giá trị rồi nên họ sẽ không cần giả bộ nữa.

Do đó, khi gặp phải kiểu người gió chiều nào che chiều ấy thì phải cẩn trọng, minh bạch về tiền bạc và công sức để không phải chịu thiệt thòi.

Thứ hai là những kẻ đạo đức giả

Ở đời, những người đạo đức giả là những kẻ có nội tâm xấu tính, lúc nào cũng tự cho mình là đúng và coi thường người khác, nhất là những người không bằng mình hoặc không có tiền.

Co-tien-khong-toi-3-noi-het-tien-khong-gan-2-nguoi-6

Khác với kiểu người ở trên thường ra vẻ xởi lởi quan tâm, kiểu người đạo đức giả đối xử lạnh nhạt với người khác. Nếu có điều gì khiến họ đối xử thân thiện, tốt đẹp thì chắc chắn là có mục đích đằng sau. Điều khó chịu nhất là loại người này là họ thường đứng ở khía cạnh đạo đức để nói ra những lời “đâm thấu tim gan” người khác. Họ sẽ không thông cảm cho sự khó chịu hay xấu hổ của bạn mà chỉ tranh thủ “giẫm đạp” càng nhiều càng tốt. Bởi càng dìm người khác xuống thì họ càng đứng cao hơn.

Vì thế, dù là khi có tiền hay không có tiền bạn đều phải luôn tỉnh táo để nhìn rõ loại người này để tránh tổn hại đến bán thân.

Xem thêm: 7 bài học ngắn thay đổi cuộc đời bạn: Trên đời cái gì phù hợp với bạn là cái tốt nhất

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân nói “Tứ không sờ”, ý là bốn thứ không được đụng vào để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Vậy ngoài đầu nam giới và eo phụ nữ, hai thứ còn lại là gì?

Cổ nhân nói “Tứ không sờ”: Ngoài đầu nam giới và eo phụ nữ, hai thứ còn lại là gì?
0 Bình luận

"Nhà thuần âm thì không gả được con gái, nhà thuần dương thì khó lấy vợ", lời nói này của cổ nhân mang hàm ý gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

'Nhà thuần âm thì không gả được con gái, nhà thuần dương thì khó lấy vợ' – Tại sao cổ nhân lại nói như vậy?
0 Bình luận

Cổ nhân dạy “ba tấc trường thọ, bốn tất không lo”, dù câu nói này có từ thời xa xưa nhưng khoa học ngày nay lại đưa ra con số trùng khớp kỳ lạ.

Cổ nhân dạy: “Ba tấc trường thọ, bốn tất không lo” có ý nghĩa gì?
0 Bình luận

Tin liên quan

Gặp cao nhân phải cao minh, gặp tiểu nhân phải tinh khôn, người biết cách ăn nói, ứng xử phù hợp với tình huống sẽ dễ đạt được thành công, người người ngưỡng mộ.

Cổ nhân dạy: Gặp cao nhân phải cao minh, gặp tiểu nhân phải tinh khôn
0 Bình luận

Phong thủy phòng ngủ vô cùng quan trọng, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người nằm. Muốn biết khi làm phòng ngủ cần chú ý điều gì về phong thủy hãy đọc bài viết dưới đây!

Kinh nghiệm từ cổ nhân: Sắp đặt phòng ngủ theo phong thủy này, chắc chắn tốt cho sức khỏe
0 Bình luận

4 trí tuệ xử thế của cổ nhân dưới đây là bài học lớn, ẩn chứa trí tuệ cao thâm sâu rộng của người xưa rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ.

4 trí tuệ xử thế của cổ nhân đáng để hậu thế suy ngẫm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất