Cổ nhân nói: Phụ nữ đẹp không phải ở dung nhan mà là nhờ khí chất

Làm phụ nữ, đừng bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình. Biết được mình đang sống thế nào mới là điều quan trọng nhất.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Không vội vàng nóng nảy

Phụ nữ muốn hạnh phúc đầu tiên cần hiểu được chính mình, cần biết được mình là ai, mình đang sống thế nào, mình muốn gì và mình phải làm gì? Sau khi có được đáp án, đường đi dẫu chậm mà chắc, thành công cũng là tất yếu mà thôi.

2. Hôn nhân không phải là tất cả, nhưng muốn có tất cả cần có hôn nhân

Là phụ nữ ai cũng mong gặp được người đàn ông yêu thương và trân trọng mình cả đời để trao thân gửi phận. Là phụ nữ ai chẳng muốn có một gia đình trong ấm ngoài êm. Với phụ nữ, hôn nhân là nền tảng của hạnh phúc. Đó cũng là nguyên nhân giải thích vì sao người phụ nữ truyền thống một khi đã lập gia đình là gắn kết chung tình, sắt son một dạ, nghìn trùng không phai.

co-nhan-noi-phu-nu-dep-khong-phai-o-dung-nhan-ma-la-nho-khi-chat-9

Tuy nhiên nếu không may gặp cảnh đũa lệch, chèo vênh, số đời lận đận thì phụ nữ cũng cần học cách nghĩ rộng, nhìn xa, học cách tự yêu thương chính mình. Cổ ngữ có câu: “Phúc đức tại mẫu”, một gia đình hạnh phúc hay không phần nhiều đều nằm trong tay người phụ nữ. Đàn ông dẫu có vui chơi, buông thả bên ngoài thì sau cùng cũng luôn nhìn về tổ ấm, người chồng dẫu có dại khờ vẫn biết nhớ vợ chăm con.

Thế nên, là người giữ lửa của hôn nhân, phụ nữ hãy xây dựng cho mình một gia đình có nề nếp. Gia đình có nề nếp chính là nền tảng phát triển đạo đức và nhân cách cho mỗi thành viên. Người có nhân cách đạo đức đủ đầy thì sợ gì không thể mang lại hạnh phúc cho mình?

3. Không phụ thuộc vào người khác

Kỳ thực, nói không phụ thuộc ở đây chính là nói phụ nữ cần phải làm chủ được cuộc đời mình. Người khác có quyền đối xử không tốt với mình nhưng đối xử tốt với người khác lại là quyền của mình. Kỳ thực vạn sự trên đời đều có trả có vay. Bị người khác xử tệ cũng đâu có gì là thảm họa? Biết đâu đó có thể là cái “nhân” mà mình đã gieo từ trước, đến hôm nay phải gặt “quả” mà thôi. Sống thiện lương, đối xử tốt với mọi người thì lại là tự tay gieo mầm nhân đức cho tương lai chính mình.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tuy vợ chồng chung chăn, áo quần chung tủ, nhưng trong cái chung vẫn có rất nhiều cái riêng. Thế nên là phụ nữ thì không chỉ có tìm niềm vui ở chồng mà còn nên bồi dưỡng cho mình những thứ vui riêng, tất nhiên phải là thú vui có giáo dưỡng.

4. Không cần quá đẹp

Là phụ nữ ai cũng muốn mình xinh như hoa, đẹp như ngọc. Kỳ thực, là phụ nữ không cần quá đẹp nhưng cần phải có tố chất riêng. Một người phụ nữ đẹp dung nhan nhưng thiếu tâm hồn cũng như hoa kia có sắc mà chẳng có hương, xem rồi ắt chán, có gì luyến lưu?

co-nhan-noi-phu-nu-dep-khong-phai-o-dung-nhan-ma-la-nho-khi-chat-6

Vẻ đẹp chân chính của người phụ nữ thực ra không nằm ở đôi má hồng, môi đỏ tóc nhung, mà nằm ở tố chất, cốt cách đã tu dưỡng qua nhiều năm tháng mà thành. Cổ nhân có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, một người phụ nữ có tố chất thì ở đâu cũng có thể cuốn hút người khác. Những điều tốt đẹp của thế gian đều sẽ về trong tay người phụ nữ có tố chất, có hàm dưỡng.

5. Lộng lẫy trong phòng khách, đảm đang trong phòng bếp

Hiếu kính cha mẹ, chăm sóc chồng con, là phụ nữ đương nhiên cũng cần chăm sóc chính mình. Người phụ nữ có giáo dưỡng là phải biết đoan trang nơi phòng khách và đảm đang trong phòng bếp, tùy cảnh mà biến, tùy thời mà động.

6. Biết sống độc lập nhưng không độc đoán

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ sống độc lập là điều cần thiết nhưng nhất định không thể độc đoán. Sống độc lập chính là biết tìm niềm vui riêng cho mình bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc chồng con, hiếu kính bố mẹ hai bên. Một người sống mà không có đam mê, không có khát vọng, sáng tạo, không tìm được niềm vui cho chính mình sao có thể mang lại niềm vui cho người khác đây?

Vậy nên hãy tìm cho mình một niềm vui chân chính, năng đọc sách, tu dưỡng bản thân, thấu hiểu tam tòng tứ đức cũng là cách tạo lên tố chất cho mình. Hay như chăm hoa, đọc sách uống trà, thêu thùa may vá, ấy lại là niềm vui đầy tao nhã.

7. Yêu thương chính mình

Phụ nữ cần học cách yêu thương, thấu hiểu người khác, nhưng đầu tiền cần thấu hiểu bản thân, chăm sóc tốt bản thân trước khi chăm sóc tốt cho người khác. Bạn không thể nói rằng vì yêu chồng, chăm con nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Kỳ thực đàn ông sẽ rất khó yêu thương một người phụ nữ mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết chăm sóc.

8. Tập cho mình thói quen sống, lợi tâm, khỏe thể

Tốt nhất là nên kết giao với những người bạn tâm đầu ý hợp, cùng nhau trò chuyện, trao đổi kiến thức. Hàng ngày, hãy tập thói quen nghe những bản nhạc nhẹ nhàng với giai điệu êm ái, du dương để bồi dưỡng tâm hồn. Rèn luyện cơ thể thường xuyên, cũng giúp người phụ nữ luôn khỏe mạnh, thân thể gọn gàng, chồng yêu con quý, bố mẹ tự hào.

9. Bảo trì một tâm hồn trẻ trung

Đừng vì năm tháng qua đi mà đánh mất tâm hồn trong sáng thuần khiết, đừng vì tuổi trẻ không còn mà khiến mình già đi trong suy nghĩ. Cuộc sống có trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hay không phần nhiều phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với thế giới xung quanh mình.

Muốn hưởng thụ cuộc sống trước tiên phải biết hưởng thụ chính mình. Bảo trì một tâm thái trẻ trung, yêu đời cũng chính là giúp ta mãi mãi sống trong tuổi thanh xuân, dẫu tuổi có 62 cũng hãy sống với tâm hồn 26 tuổi.

Ngày hôm qua, ấy đã qua rồi.

Ngày hôm nay, mới là thực tại.

Còn ngày mai, cứ để đến mai.

Việc làm đúng, duy trì phát huy.

Việc làm sai, sai rồi làm lại.

Việc không toại, làm lại chẳng sao.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: Càng làm vì người khác nhiều thì càng sở hữu nhiều

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khổng Tử từng nói: “Đức người quân tử như gió, đức tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì cỏ rạp”. Đây quả là một cách so sánh rất sinh động.

Cổ nhân nói: 'Đại trí nhược ngu' là một loại cảnh giới cao thượng
0 Bình luận

Cổ nhân nói, người quyền lực nhất thường là người trầm lặng. Vì thế, trong đám đông, người "im lặng" nhất chắc chắn là người lợi hại nhất.

Cổ nhân đúc kết: Trong đám đông, người 'im lặng' nhất là người lợi hại nhất
0 Bình luận

Nếu người đàn ông có những nét tướng dưới đây, chứng tỏ họ là kiểu trăng hoa, nhiều chuyện, mệnh khổ. Chị em phụ nữ lấy phải trước sau cũng khổ.

Cổ nhân nói: Đây là tướng mặt của người đàn ông trăng hoa, nhiều chuyện, mệnh khổ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất