Cổ nhân dạy cách nhìn người cực chuẩn: Chỉ cần quan sát điều này là thấu rõ nhân phẩm

Để nhìn thấu nhân phẩm một người không thể dựa vào những phán xét chủ quan. Muốn biết một người tốt xấu ra sao, hãy học cách nhìn người "chuẩn không cần chỉnh" được cổ nhân truyền dạy.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người xưa vẫn thường có câu "chọn bạn mà chơi". Những người bạn quanh ta sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vậy nên, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn với người khác, chúng ta cần hiểu rõ về họ, nhìn nhận xem họ là con người như thế nào, trước khi đặt niềm tin.

Theo Kazuo Inamori: “Động cơ của một người càng thuần túy thì lòng dạ càng rộng lượng, cách suy nghĩ càng sâu sắc, và tất nhiên giá trị mà người đó mang lại càng lớn”. 

Để nhìn thấu nhân phẩm của một ai đó, chúng ta có thể dựa vào điều này. Động cơ của một người có thể tiết lộ những bí mật ẩn sâu nhất trong tâm hồn và cái nhìn của người đó về thế giới xung quanh.

Dưới đây là cách nhìn người "chuẩn không cần chỉnh" dựa vào động cơ làm việc của họ, được lưu truyền nghìn năm vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay:

Vì lợi ích bản thân

Trong cuộc sống, có những người luôn đặt lợi ích bản thân lên đầu, họ không bao giờ nghĩ cho người khác, vì thế dễ có tính cách ương ngạnh, háo danh. Người nào làm mọi thứ chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân chính là kiểu người có tư duy thiển cận.

co-nhan-day-cach-nhin-nguoi-cuc-chuan-qua-dong-co-lam-viec-1

Trong mối quan hệ với kiểu người này, họ có xu hướng đề cao lợi ích của bản thân nếu mọi việc thuận lợi. Còn khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu người khác. Với người có động cơ vì lợi ích bản thân, nếu người đem lại lợi ích cho anh ta, anh ta sẽ cực kỳ tốt bụng, vui vẻ, thậm chí tung hô; còn những người không mang lại lợi ích thì anh ta chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến.

Rất nhiều người chúng ta từng gặp thuộc kiểu đề cao lợi ích bản thân. Khi tiếp xúc với họ, sự chân thành của bạn chưa chắc đã khiến đối phương trân trọng. Tốt nhất, bạn nên rạch ròi, thẳng thắn trao đổi về lợi ích của đôi bên. Vì với họ, đây là điều mà họ bận tâm nhất.

Vì muốn trở thành người tin cậy

Có những người luôn cố gắng làm tốt công việc được giao, rất chú ý đến thể diện của bản thân. Họ sẽ tự giác làm việc một cách nghiêm túc mà không cần ai phải thúc giục, nhắc nhở. 

Trong quá trình làm việc, kiểu người này luôn đặt cái tâm vào công việc, chú trọng đến sự chính xác. Đây chính là kiểu người đáng tin cậy, có trách nhiệm, coi trọng sự chính trực và năng lực của mỗi người.

co-nhan-day-cach-nhin-nguoi-cuc-chuan-qua-dong-co-lam-viec-2

Với tính cách của kiểu người này, họ sẽ thể hiện trách nhiệm cao nhất, giữ danh tiếng và mong muốn nhận được sự tin tưởng của người khác. Mẫu người này rất phù hợp để bạn cộng tác, kết giao, bởi khi đã vào việc họ sẵn lòng giúp đỡ đối tác, coi trọng tình bạn và danh tiếng. Chỉ cần bạn thấu hiểu, đối xử với họ một cách thật lòng, bạn sẽ nhận lại được sự hồi đáp và tín nhiệm của họ.

Vì những mục tiêu cao cả

Người nào làm việc với động cơ để hoàn thành mục tiêu cao cả thì đích thị đó là người có tầm nhìn xa trông rộng, sớm muộn sẽ đạt được thành công. Điểm chung của kiểu người này đó là nhân hậu và nghĩa khí.

Sở hữu cốt cách cao thượng, chí hướng rộng lớn, nên trong quá trình làm việc để thực hiện mục tiêu đề ra, họ không ngừng hoàn thiện và thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Những người này không bao giờ gò bó bản thân trong một khuôn mẫu nhất định, họ sẽ không ngừng tiến lên, không ngừng vượt lên chính mình để đạt mục tiêu.

co-nhan-day-cach-nhin-nguoi-cuc-chuan-qua-dong-co-lam-viec-3

Người đặt mục tiêu cao cả lên hàng đầu thường là người có khao khát, có ước mơ, dám nghĩ dám làm và không bao giờ bỏ cuộc. Họ có tầm nhìn rộng lớn, có kiên nhẫn, luôn tự tin vào bản thân. Ngay cả khi những người khác bỏ cuộc thì họ vẫn không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục hướng về đích. Những người như vậy đều có thể trở thành vĩ nhân.

Kiểu người này có khả năng nhìn nhận và suy nghĩ khác những người bình thường. Khi những người xung quanh còn đang mải mê theo đuổi những lợi ích cá nhân nhỏ bé, họ dùng một cách nhìn khác để tìm kiếm mục tiêu, lên kế hoạch lớn và sắp xếp mọi thứ cho kế hoạch đó. Giá trị mà những người như vậy hướng đến là giá trị và lợi ích cho cả một cộng đồng, xã hội.

Động cơ làm việc của một người thể hiện bản chất của người đó, là cách giúp nhìn nhận ra nhân phẩm của một người khi kết giao. Người chỉ chăm chăm đến lợi ích cá nhân thì tầm nhìn hạn hẹp. Người cố gắng để được người khác tin tưởng, họ là người bạn đáng tin cậy của chúng ta. Còn người hướng đến mục tiêu cao cả, họ đích thị sinh ra là để thay đổi thế giới.

Xem thêm: Vay tiền thấu lòng người, trả tiền thấu nhân phẩm, ai từng cho vay tiền một lần sẽ hiểu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù khi giàu có hay nghèo khó, chúng ta hãy học cách nhìn người để chọn bạn theo lời cổ nhân dạy, đừng tùy tiện kết giao bạn bè để rồi rước họa vào thân.

Cổ nhân dạy: 5 kiểu người có tiền tuyệt đối đừng kết giao, khắc cốt ghi tâm để tránh rước họa về sau
0 Bình luận

Theo quan điểm nhà Phật về nhân quả báo ứng, chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc, làm lành được hưởng phúc tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau.

Những câu nói của Phật về luật nhân quả đáng suy ngẫm, ai hiểu thấu ắt phúc báo đời đời
0 Bình luận

Chí Phèo là truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao, trong đó chứa đựng rất nhiều câu nói, đoạn văn thấm thía mà đến giờ vẫn gây ám ảnh cho người đọc.

Những câu nói bất hủ trong tác phẩm Chí Phèo đến nay vẫn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Nhiều người nói họ "gàn dở", bỏ sự nghiệp và khối tài sản kếch xù để lên núi đi tu, ở ẩn. Thế nhưng với họ, đó là con đường đúng đắn để tìm lại bản thân, ngẫm việc đời.

4 đại gia Việt đột ngột buông bỏ sự nghiệp lên núi đi tu, suy ngẫm về cuộc đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 13 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất