Chuyến xe “0 đồng” cho trẻ em nghèo của chàng trai miền Tây
Bất kể nắng mưa hay ngày đêm, hễ có cuộc gọi là anh Phan Thông Hưng lại cho xe lăn bánh, chở theo niềm hy vọng và sự sẻ chia đối với bệnh nhân nghèo khó.

Khi được hỏi về cơ duyên của hành động thiện nguyện này, anh Phan Thông Hưng (trú tại P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Chứng kiến nhiều trẻ em bệnh tình trở nặng, tiên lượng xấu vì không được cấp cứu kịp thời mà qua đời. Điều đó đã thôi thúc tôi thực hiện các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có những chuyến xe từ thiện 0 đồng”.
Thông thường, thuê một chuyến xe cấp cứu mọi người phải trả từ vài trăm đến vài triệu đồng, đó là khoản tiền không nhỏ đối với những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được nỗi lo ấy nên chàng trai miền Tây này đã thực hiện những chuyến xe 0 đồng với mục đích đồng hành, sẻ chia với các bệnh nhân nghèo khó.

Con gái không may mắc bệnh hiểm nghèo, 2 năm ròng rã điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã khiến kinh tế gia đình chị Mai Hương (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) vốn đã khó nay lại càng kiệt quệ. Từ khi biết được chuyến xe 0 đồng của anh Hưng, chị Hương đã nhờ giúp đỡ nên phần nào tiết kiệm được chi phí đi lại mỗi khi tái khám cho con.
Mục đích cao nhất của việc làm thiện nguyện này là cứu người, nên xe cứu thương đậu trong sân nhà anh Hưng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Chỉ cần người bệnh yêu cầu là xe sẽ lăn bánh ngay. Cứ thế, những xe mang sứ mệnh nhân ái đã trở thành cứu cánh, gieo niềm hy vọng cho bà con miền Tây lúc ngặt nghèo.

Đúng như tên gọi “Chuyến xe 0 đồng”, nhóm anh Hưng chưa bao giờ nhận một đồng từ phía người nhà bệnh nhân, ngay cả khi họ có nhãn ý cảm ơn. Cảm kích những việc làm từ tâm, tử tế của anh Hưng, số người tự nguyện đăng ký “ôm vô lăng” ngày càng đông.
Gần 6 năm qua, chàng trai miền Tây – Phan Thông Hưng và những bác tài tình nguyện ở đây không nhớ nổi mình đã chạy bao nhiêu chuyến. Bất kể nắng mưa, ngày đêm, hễ có cuộc gọi là chuyến xe 0 đồng lại lăn bánh, chở theo niềm hy vọng cho các bệnh nhân nghèo khó.
Xem thêm: Ấm lòng những chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân nghèo ở Cần Giuộc
Đọc thêm
Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
Tin liên quan
Gần 1 năm chạy xe chở miễn phí người bệnh khó khăn, chàng trai 8X ở Hưng Yên hạnh phúc vì cứu giúp được nhiều người, nhưng cũng không ít lần rơi nước mắt vì chứng kiến những hoàn cảnh ngặt nghèo.
3 năm qua, những chuyến xe 0 đồng do bệnh viện Việt Đức cùng nhà hảo tâm tổ chức đã đưa hàng ngàn bệnh nhân khốn khó về quê.
Người đàn ông cầm tờ báo đọc về vụ tai nạn của chuyến xe bus ở vùng Phục Hổ Sơn mà nước mắt chảy ròng. Không ai biết ông khóc vì cái gì và vì sao lại khóc.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.