Người trẻ nhân ái: Chàng trai dành cả thanh xuân đi xin sữa mẹ, hiến máu cứu người

Hiểu được giá trị của những giọt sữa mẹ, anh bắt tay xây dựng "tủ sữa nhân ái" và huy động nguồn sữa mẹ từ khắp mọi nơi.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tính đến nay, "tủ sữa nhân ái" của anh Hoàng Công Minh, cùng các tình nguyện viện tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến nay đã trở thành nhịp cầu lan tỏa sữa mẹ cho các bé sơ sinh sinh non hoặc thiếu sữa mẹ trên địa bàn.

Theo VOV giao thông, trước khi bắt tay vào thực hiện dự án này, anh Minh cũng đã có gần chục năm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Tây Nguyên, chuyên hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện. Và qua các đợt hiến máu hỗ trợ ở khoa sản của bệnh viện, anh đã chứng kiến nhiều trường hợp trẻ sinh non, cần sữa mẹ để tăng sức đề kháng nhưng người mẹ lại qua đời hoặc không có sữa.

Ban đầu, anh cũng chỉ nghĩ đăng thông tin lên facebook để kêu gọi hỗ trợ, nhưng không ngờ lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều bà mẹ trong và ngoài tỉnh. Từ đó, anh đã quyết định làm dự án dài hơi là lập “Tủ sữa mẹ miễn phí”, tìm nguồn sữa mẹ cho cả trẻ bị dị ứng sữa công thức, trẻ mồ côi tại các mái ấm.

chang-trai-chua-vo-danh-ca-thanh-xuan-di-xin-sua-me-lam-dieu-thien

Hiện tại, dự án “Tủ sữa mẹ miễn phí” đã thành lập được 4 điểm cho nhận sữa, đồng thời kết nối được với hàng chục bà mẹ “bỉm sữa” đăng ký cho sữa thường xuyên mỗi năm. Ở mỗi địa điểm, sẽ có một tủ cấp đông để đựng sữa, và trên mỗi túi sữa đều ghi rõ ràng hạn sử dụng. Nhóm của anh Minh sẽ thường xuyên đăng bài lên các trang mạng xã hội để xin sữa miễn phí từ các bà mẹ có dư sữa, và đặt tại các điểm đó, dành cho ai cần đều có thể đến lấy.

Để an toàn cho các bé, nhóm của anh Minh cũng chỉ nhận nguồn sữa đảm bảo sạch sẽ, vì hầu hết các bé cần sữa đều có thể trạng yếu, nếu nguồn sữa không bảo đảm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi tiếp nhận nguồn cho sữa, nhóm đều hỏi kỹ thông tin, sức khỏe và cách bảo quản sữa của từng người. Sau đó trên các túi trữ sữa đều có ghi thời gian cụ thể nhằm kiểm soát chất lượng và hạn dùng.

Nhiều trường hợp không mang sữa đến điểm cho nhận được, anh Minh và các tình nguyện viên sẽ lại thay nhau đến lấy.  Có nhiều trường hợp còn ở các huyện, hoặc tận tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn đóng thùng, cấp đông sữa cẩn thận để gửi tặng dự án.

Chính nhờ những nguồn cung sữa dồi dào ấy, đã giúp cho nhiều bà mẹ có thể giảm bớt áp lực chăm sóc con, nhất là với những người khó khăn, sinh đôi, sinh ba, sinh non cần nhiều sữa mẹ. Hoặc là những bé có mẹ không may mất sớm.

chang-trai-chua-vo-danh-ca-thanh-xuan-di-xin-sua-me-lam-dieu-thien-8

Anh Minh cho biết: “Cũng khá may mắn là sau ba năm thực hiện dự án này, nhóm cũng chưa nhận được phản hồi không tốt nào về chất lượng sữa. Đa số các mẹ đều gửi lời cảm ơn đến dự án, vì nhờ nhận được sữa mà các bé đều khỏe mạnh và khá bụ bẫm.

Có đến 3-4 trường hợp sinh đôi, người mẹ rất là yếu, họ không có sữa và hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Sinh đôi lại còn thiếu tháng nữa nên các bé rất là yếu, cứ nằm trong tủ kính cả tháng trời. Sau khi kết nối với bên mình thì bên mình hỗ trợ sữa từ lúc các bé ở trong bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn. Có thể khỏe mạnh tự ăn và đi lại được rồi, thì bà mẹ đó cũng có bế các bé đến gặp mình và cảm ơn. Mình cũng cảm thấy rất là vui.

Cũng có trường hợp là bé sinh ra cha mẹ đều bị nghiện và đều bị đi tù, và được bà nội nuôi. Bà nội biết tới mình thì cũng đến xin. Ban đầu gia đình cũng rất là ngại khi mà chia sẻ câu chuyện gia đình mình như vậy, rồi cũng sợ là bên mình sẽ có ác cảm với gia đình họ. Nhưng mà mình nói là không, cái này mình làm cho tất cả mọi người, tất cả các bé cần sữa mình đều giúp thôi, chứ không để ý những việc riêng khác. Mình cũng động viên bà nội đó là cứ thiếu sữa thì cứ gọi cho bên mình, bên mình sẽ chuẩn bị để hỗ trợ bé. Đến thời điểm hiện tại thì bé cũng rất là khỏe mạnh, chắc là bé cũng học mẫu giáo rồi, vì trường hợp đó cũng lâu lắm rồi".

Vừa làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu, lại vừa điều hành dự án sữa, anh Minh cho biết, ít nhiều cuộc sống của anh cũng có ảnh hưởng. Thậm chí còn bị người thân, bạn bè phàn nàn là cứ thích đi lo chuyện thiên hạ. Tuy nhiên, cứ nhìn thấy những đứa trẻ được khỏe mạnh hơn nhờ nguồn sữa miễn phí, hay những bệnh nhân có thể qua cơn nguy kịch nhờ được hiến máu kịp thời, anh lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì những công việc thiện nguyện này.

chang-trai-chua-vo-danh-ca-thanh-xuan-di-xin-sua-me-lam-dieu-thien-7

Anh Minh bày tỏ: "Cũng ảnh hưởng rất là nhiều, mình cũng phải đổi mấy công ty rồi, do là phải nghe điện thoại thường xuyên. Vào những thời gian cao điểm cần máu thì người ta sẽ gọi liên tục, liên tục. Một ngày mình có thể nghe mấy chục cuộc gọi, và khi nghe cuộc gọi đến như vậy thì mình cũng phải gọi đi để điều người này, người kia. Nó cũng sẽ làm gián đoạn công việc và cấp trên họ cũng sẽ không ưng í.

Nhiều lần mình cũng đặt ra giữa là dừng hoạt động hiến máu sống, dừng công việc thiện nguyện lại, còn cái thứ hai là phải nghỉ việc. Và mình đã chọn phương án thứ hai rất nhiều lần. Đến mãi sau này mình có một số anh em đồng hành, hỗ trợ cùng, nên công việc của mình nó cũng giảm đi. Hiện tại mình cũng cân bằng được giữa công việc cá nhân và việc thiện nguyện".

Nhận thấy nhu cầu cho và nhận sữa giữa các gia đình nuôi con nhỏ ngày càng nhiều, anh Minh đang ấp ủ sẽ phát triển, lan tỏa dự án rộng hơn nữa trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Để có thể đặt được nhiều tủ sữa hơn, giúp việc cho-nhận sữa được thuận tiện hơn. Và cũng vì là dự án thiện nguyện nên anh mong sẽ có thêm những tình nguyện viên có tâm cùng đồng hành để giúp đỡ thêm nhiều gia đình, trẻ nhỏ. 

Không chỉ xây dựng "tủ sữa nhân ái", anh Minh còn có thâm niên hơn 10 năm làm chủ nhiệm CLB "Hiến máu khu vực Tây Nguyên". Anh là đầu mối giữa bệnh viện và các TNV hiến máu nhân đạo. Khi có ca bệnh nào cần máu khẩn cấp, Minh sẽ rà soát danh sách các TNV có nhóm máu phù hợp và chủ động liên hệ đến bệnh viện làm thủ tục hiến tặng kịp thời.

Sau hơn 10 năm hoạt động, CLB của anh Minh đã có khoảng 50 TNV đến từ khắp các tỉnh Tây Nguyên, giúp hàng nghìn bệnh nhân. Đó là những sản phụ bị vỡ tử cung, băng huyết, thiếu máu trong quá trình sinh nở, cho đến các bệnh nhân ung thư, bệnh nhi… Tất cả số máu cho đi, CLB của Minh đều hỗ trợ hoàn toàn miễn phí đến các bệnh nhân.

"Tôi luôn tâm niệm ai cũng có thể giúp đỡ người khác bằng hành động lớn nhỏ khác nhau và ai cũng đều có thể là thành viên của CLB hiến máu. Bạn có thể là sinh viên, người lao động đủ ngành nghề, những người 50-60 tuổi… vẫn hoàn toàn có thể hiến máu cứu người. Nhiều người đã thử cho đi, sao các bạn lại không thử một lần trong đời", anh Minh chia sẻ.

(t/h)

Xem thêm: Người trẻ nhân ái: Chàng trai Tây xây cộng đồng thiện nguyện ở Hà Nội

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau lời kêu gọi của anh Thanh, hơn 200 thợ xăm hưởng ứng, xăm miễn phí suốt 1 tuần lễ nhằm gây quỹ, giúp đỡ người dân nghèo ở Long An.

Người trẻ nhân ái: 9x bỏ ngành Y theo nghề xăm và hành trình làm thiện nguyện suốt 10 năm
0 Bình luận

Sau 3 lần đạp xe xuyên Việt cùng chiếc thùng rác và các quỹ từ thiện, anh Trần Việt Dương đã thực hiện chuyến đạp xe xuyên Đông Nam Á để khám phá các quốc gia trong khu vực.

Người trẻ nhân ái: Chàng trai 3 lần đạp xe xuyên Việt gây quỹ từ thiện
0 Bình luận

Nữ cựu tù Côn Đảo - Lê Thị Tâm không chỉ bán nhà mua 14 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt mà còn dành hơn nửa lương hưu hằng tháng để giúp đỡ thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma.

Những bông hoa thiện nguyện: Nữ cựu tù Côn Đảo trọn đời đau đáu tri ân
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất