Chân dung nam sinh 5 tốt vươn lên từ nghịch cảnh

Lê Hoàng Quỳnh (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vượt nghịch cảnh vươn lên với nhiều thành tích đáng nể.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tuổi thơ bất hạnh

Lê Hoàng Quỳnh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có hoàn cảnh éo le, khi bố Quỳnh không may sa vào con đường nghiện hút. Bố mẹ Quỳnh đều làm nghề tự do, thu nhập thấp, bố Quỳnh nghiện hút đã khiến gia đình tan nát.

"Bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Bố không có tiền thì gây chuyện đánh mẹ nên mẹ con em phải trốn khỏi nhà. Khi em học lớp 6, trong một đêm đang ngủ được mẹ đánh thức để đưa em và em gái lúc đó 3 - 4 tuổi bí mật ra ở riêng", Quỳnh nhớ lại kỷ niệm đau buồn thời thơ ấu.

Rồi bố mẹ em ly hôn. Từ đó, mẹ em một mình thuê nhà ở và khổ sở kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Để có tiền, mẹ em làm đủ mọi việc như làm thuê, phục vụ quán ăn, nấu chè bán… "Một thời gian sau, khi bố đi cai nghiện, ông nội em đã liên lạc và đưa mẹ con em về sống cùng. Do quá khó khăn, mẹ em cũng đành chấp nhận. Sau đó, bố em cai nghiện về, ông nội lại muốn bố về ở cùng nên mẹ con em lại chuyển ra sống riêng", Quỳnh buồn rầu chia sẻ.

Mẹ Quỳnh sau đó có thêm người "bạn đời" về chung sống và sinh thêm một người em. Bố dượng và mẹ hằng ngày chạy grap nuôi 3 đứa con, cuộc sống ngày càng khó khăn. Để đỡ gánh nặng cho mẹ, Quỳnh xin phép mẹ về ở với ông nội. Mẹ Quỳnh đồng ý ngay, chỉ ôm con và nói: "Con hãy mạnh mẽ lên!".

Khi đó, Quỳnh học cấp 3, cũng là thời kỳ Quỳnh cảm thấy khủng hoảng nhất. Em bị bạn bè trêu chọc, miệt thị, bắt nạt… Do điều kiện khó khăn, không được ăn uống đầy đủ, Quỳnh còn gầy gò, ốm yếu nên thường bị bạn bè và những người xung quanh chế giễu: "Đừng có thành nghiện ngập như bố mày!". "Khi đó, em thực sự chán ghét bản thân và chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực", Quỳnh nhớ lại.

Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa Quỳnh và mẹ còn bị rạn nứt khi mẹ em định đưa em gái Quỳnh về sống cùng với ông nội. Quỳnh nghĩ mẹ bỏ rơi hai anh em nên đã xung đột dữ dội với mẹ. Từ đó, hai mẹ con cắt đứt liên lạc, mẹ Quỳnh chuyển vào miền Trung sinh sống. Cho đến nay, Quỳnh cũng chưa kết nối lại được với mẹ.

Quỳnh chia sẻ, suốt một thời gian dài, em gặp tổn thương tinh thần sâu sắc, luôn cảm thấy cô đơn, chán ghét bản thân và mọi thứ xung quanh. Trong những điều Quỳnh tự học được, điều lớn nhất có lẽ là phải học cách thấy ổn với hoàn cảnh của mình, với những điều xảy đến với mình. "Không sao mà, mình sẽ tự dựng xây cuộc đời của chính mình", Quỳnh học cách tự động viên bản thân.

chan-dung-nam-sinh-5-tot-vuon-len-tu-nghich-canh

Tạo dựng tương lai

Trong những thời điểm khó khăn ấy, nguồn động lực lớn đã "dìu dắt" Quỳnh tiến lên phía trước chính là câu nói của bà ngoại em khi còn sống. Bà ngoại là người vô cùng yêu thương, chở che cho Quỳnh hồi nhỏ. Khi xem ảnh Quỳnh "tốt nghiệp" lớp mẫu giáo, có áo mũ tốt nghiệp và tấm bằng đỏ, bà đã nói: "Bà muốn cháu tốt nghiệp đại học thật cơ".

Quỳnh đã hứa với bà rằng sẽ tốt nghiệp đại học và bà cũng hứa sẽ sống cho đến ngày ấy. Thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp bà đi khi Quỳnh đang ôn thi tốt nghiệp THPT. "Câu nói của bà như ngọn hải đăng để em ngẩng cao đầu bước đi. Mỗi khi em cảm thấy gục ngã, chênh vênh, em sẽ tự nhủ phải phấn đấu để còn tốt nghiệp đại học, để cho bà vui và tự hào", Quỳnh xúc động chia sẻ.

Hiện Quỳnh đã là sinh viên năm thứ 4 ngành quản trị văn phòng (Khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn). Chàng trai ghi dấu ấn với thầy cô và bạn bè bởi bảng thành tích nổi bật từ học tập cho tới ngoại khóa. Quỳnh vừa được tuyên dương là "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, một danh hiệu cao quý của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dành cho những sinh viên có năng lực toàn diện (học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt).

Quỳnh có 2 năm liên tiếp đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường; nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường năm học 2022 - 2023; nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội cho thành tích xuất sắc trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2023; nhận khen thưởng của Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên 2022 - 2023; có bài tham luận trên Tạp chí Quản lý nhà nước (trực thuộc Học viện Hành chính quốc gia).

Ngoài ra, Quỳnh có nhiều bằng khen, giấy khen khác khi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và còn tham gia tổ chức nhiều chương trình lớn của khoa và của Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Quỳnh cho biết em đã thực sự trưởng thành khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè dưới mái trường này.

"Từ lúc vào trường, được bầu làm cán bộ lớp, em đã bước ra khỏi vùng an toàn, coi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn là ngôi nhà của mình. Đặc biệt, khi tham gia công tác Đoàn, Hội trong em luôn có ngọn lửa bùng cháy để chứng minh giá trị của bản thân", Quỳnh kể.

Hiện tại, Quỳnh vừa đi học, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, vừa hoạt động Đoàn - Hội, vừa tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và cả đi làm thêm.

"Hoạt động Đoàn, Hội giúp em nhận ra được giá trị của bản thân. Em luôn cho rằng, mỗi người không thay đổi được quá khứ nhưng tạo dựng, làm nên được tương lai. Giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" sẽ là dấu mốc thời thanh xuân của em. Trước mắt, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp, đi làm để tự chủ tài chính và sẽ cố gắng kết nối hòa giải với mẹ", chàng trai bộc bạch.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Cô giáo tí hon vượt nghịch cảnh, hơn 20 năm hăng say gieo chữ cho trẻ em: Quyết tâm tìm ra giá trị đời mình

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không đầu hàng số phận, anh Lê Văn Thạch (38 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vươn lên làm chủ cuọc đời, mở cơ sở sản xuất chổi đót tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Chàng trai khuyết tật vượt nghịch cảnh, tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ
0 Bình luận

Tai nạn giao thông cướp đi đôi chân nhưng anh Nguyễn Ngọc Lâm không chùn bước. Anh trở thành thầy giáo của nhiều thế hệ học trò; anh làm thơ, in sách, mở lớp dạy kỹ năng sống.

Thầy giáo xe lăn: Nghị lực vượt nghịch cảnh, làm thơ, in sách, mở lớp dạy kỹ năng sống
0 Bình luận

Mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha và em gái không may đời, nhưng cậu học trò nghèo này vẫn cắn răng vượt khó, giành học bổng toàn phần.

Mất cha và em gái, học trò nghèo cắn răng vượt nghịch cảnh giành học bổng toàn phần
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Anh hùng giữa đời thường: Nhờ phản xạ nhanh chàng trai Hải Phòng cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa

Bé trai 7 tuổi thoát nạn ở đường ray tàu hỏa nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của chàng trai Hải Phòng. Khoảnh khắc ghi lại sự việc khiến ai xem cũng phải thót tim.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 06/07
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất