Nghị lực sống và lòng nhân ái: Chàng trai khuyết tật vượt nghịch cảnh, tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ

Không đầu hàng số phận, anh Lê Văn Thạch (38 tuổi, trú tại xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vươn lên làm chủ cuọc đời, mở cơ sở sản xuất chổi đót tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cơ duyên đến với chổi đót

Sinh ra vốn khỏe mạnh nhưng cho đến khi lên 2 tuổi, một cơn sốt kéo dài khiến 2 chân của anh Thạch bị teo dần. Mặc dù được gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng cuối cùng anh chỉ có thể bước những bước đi chập chững, xiêu vẹo.

Học hết lớp 6, anh Thạch đành xin nghỉ bởi việc đi lại quá khó khăn cùng với việc gia đình không có ai đưa anh đến trường thường xuyên. Sau đó, anh phiêu bạt vô TP.HCM xin vào làm tại xưởng sản xuất xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật rồi chuyển sang bán vé số, làm công nhân may, làm thợ mộc mỹ nghệ…

Gần 10 năm mưu sinh nơi đất khách quê người, anh Thạch dành dụm được một số vốn rồi quay trở về Kon Tum tìm kiếm công việc khác để nâng cao thu nhập.

Năm 2016, UBND TP.Kon Tum triển khai dự án "Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập". Anh Thạch đăng kí tham gia. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định học nghề làm chổi đót vì nghề này phù hợp với khả năng của bản thân và tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cuối năm 2016, anh quyết định thành lập nhóm sản xuất chổi đót với tên gọi "Tự lực 1" với 13 thành viên tham gia. Trong số này có một số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

chang-trai-khuyet-tat-tao-viec-lam-cho-nguoi-cung-canh-ngo-0
Cơ sở sản xuất chổi đót của anh Thạch hiện đang tạo công ăn việc làm cho 13 người, trong số này có những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, giúp họ có thu nhập ổn định

Nói về lý do thành lập nhóm sản xuất chổi đót anh Thạch cho biết: "Lúc ấy đi trên đường, khi thấy nhiều người cùng cảnh ngộ như mình đi bán vé số, bán hàng rong tôi chợt nghĩ, nếu cứ mãi làm công việc này chỉ đủ ăn qua ngày chứ không có một ít dành dụm để phòng lúc ốm đau. 

Chính vì vậy, tôi muốn thành lập một nhóm người khuyết tật cùng nhau làm việc và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tôi chọn nghề làm chổi đót vì nghề này nhẹ nhàng, không vất vả như những nghề khác, không phải đi lại quá nhiều nên rất phù hợp với người khuyết tật".

Từ đây, anh tận dụng khoảng sân trước nhà rộng khoảng 100m2 lợp tôn để làm nơi sản xuất. Các thành viên mới sẽ được anh cầm tay chỉ việc cho đến khi thuần thục và có thể tự sản xuất chổi độc lập. 

Thu nhập trung bình của các thành viên từ 70.000-100.000 đồng/người/ngày và có thể cao hơn tùy khả năng.

Theo anh Thạch, quãng thời gian đầu thành lập, nhóm sản xuất chổi đót của anh gặp khá nhiều khó khăn do tay nghề chưa cao, sản phẩm không như ý muốn.

"Hồi mới ra mắt, nhóm của tôi thua lỗ cả chục triệu đồng. Sau đó, gia đình khuyên tôi nên từ bỏ nghề này đi nhưng tôi không đồng ý. Không nản chí, tôi tiếp tục rèn lại tay nghề. Trải qua giai đoạn khó khăn, sản phẩm ngày càng hoàn thiện, đẹp mắt hơn và được nhiều người đón nhận", anh Thạch nhớ lại.

Năm 2020, một tổ chức nước ngoài đã đặt hàng nhóm của anh làm 5.000 cây chổi đót.

"Lúc đó, tôi rất vui sướng vì đơn hàng lớn này sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, thời điểm đó tình hình dịch Covid-19 phức tạp khiến nên đơn hàng không thể xuất bán được. Tôi bế tắc không biết phải cách tiêu thụ thế nào với số chổi tồn kho. Sau đó, tôi liền đến gặp Thành đoàn Kon Tum nhờ giúp đỡ. Vài ngày sau, Thành đoàn phối hợp với chính quyền địa phương đã huy động các đơn vị giải cứu chổi đót cho nhóm", anh Thạch kể lại.

Giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập với cộng đồng

Chị Phạm Thị Ngọc Trinh (29 tuổi, trú tại thôn 6, xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) – thành viên của nhóm mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ khi mới sinh ra. Do vậy, việc tiếp thu mọi thứ trong công việc gặp khá nhiều khó khăn. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của anh Thạch, chị đã dần quen với một số công đoạn trong việc làm chổi như tước bông đót, bó chổi, đan và cắt tỉa đót…

Dù khó khăn trong việc nói, nhưng khi nhắc đến sự giúp đỡ của anh Thạch đối với mình, chị Trinh xúc động cho biết: "Sau khi vào làm cơ sở sản xuất chổi đót của anh Thạch, tôi có công ăn việc làm ổn định, khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Số tiền này tuy không lớn nhưng vừa đủ để tôi trang trải cho cuộc sống".

Còn bà Y Yiung (65 tuổi, trú tại làng Hnor, xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) bộc bạch: "Tôi bị gù lưng nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và lao động. Vậy nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà làm những công việc nhẹ. Được Thạch vận động, tôi thử sức với công việc làm chổi đót. Mỗi ngày ngồi tước đót, tôi cũng kiếm hơn 80.000 đồng. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi có việc làm đem lại nguồn thu nhập".

chang-trai-khuyet-tat-tao-viec-lam-cho-nguoi-cung-canh-ngo-8
Trải qua nhiều khó khăn, sản phẩm chổi đót của nhóm anh Thạch ngày càng hoàn thiện, đẹp mắt và được người tiêu dùng ưa chuộng

Với người khuyết tật làm việc tốt, có chất lượng anh Thạch còn trích tiền túi ra để thưởng thêm, động viên tinh thần. Ngoài ra, anh còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Tôi hy vọng rằng, người khuyết tật có công ăn việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào ai. Điều này giúp họ bớt tự ti, mặc cảm với bản thân để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng", anh Thạch nói.

Được biết, mỗi năm nhóm của anh Thạch làm được từ 12.000-15.000 cây chổi đót. Với giá bán từ 17.000 - 60.000 đồng/cây, sau khi trừ đi các chi phí nhóm thu về hơn 200 triệu đồng/năm.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: "Nhóm sản xuất chổi đót của anh Thạch không những tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn ở xã mà còn giúp đỡ người kém may mắn ở các địa phương lân cận. Đây là điều tôi rất mừng. 

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục hỗ trợ nhóm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất để tiến tới thành lập hợp tác xã. Qua đó, giúp cho người khuyết tật có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống".

(Theo Dân Việt)

Xem thêm: Nghị lực sống và lòng nhân ái: Cô gái khuyết tật tiếp ý chí cho người nghèo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù là người khuyết tật nhưng chị Trương Thị Tiền (41 tuổi, thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) vẫn năng nổ, nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ người khó khăn.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật mê làm từ thiện
0 Bình luận

Thương binh Vũ Hữu Lào đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Không chỉ giàu lòng nhân ái, luôn chia sẻ cái khó với người khuyết tật, ông còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Chân dung người thương binh hết lòng vì cộng đồng
0 Bình luận

Dù có khuyết tật ở chân nhưng Phan Minh Quý chưa bao giờ chùn bước. 9x vượt liên nghịch cảnh trở thành chủ xưởng may tạo công ăn việc làm cho chàng chục người đồng cảnh ngộ.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Ông chủ khuyết tật tạo công ăn việc làm cho người đồng cảnh
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất